PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày hôm qua...(câu chuyện có thật 100%)



Pooh điệu n* kô chảh
02-08-2010, 11:36 PM
Ngày hôm qua với em thật dài
Ngày hôm qua với em thật tệ
Ngày hôm qua với em rất buồn...
Ngày hôm qua ai cũng rời bỏ em mà đi...
Ngày hôm qua em nhận được cái tin vô tình cứa vào vết thương chưa lành của em.
Ngày hôm qua, mới ngày hôm qua thôi anh à!
Người bạn của anh bảo rằng anh đã có người yêu mới rồi không nhớ đến em đâu, còn em, em quá ngây thơ, em vẫn mong chờ hình bóng anh trở lại.
Anh ấy nói rằng:”Con bé hôm nọ là người yêu nó đấy, anh nói thật mà, em phải tin chứ, đừng như thế nữa, tỉnh táo đi!”
Em không tin đâu anh à, có lẽ chuyện em sắp kể ra đây có lẽ sẽ làm anh mất đi 1 người bạn nhưng em buộc lòng phải nói thôi!
Bạn của anh yêu em mà em lại yêu anh anh lại yêu 1 người khác. Như trò cút bắt anh nhỉ?
Anh ta ngỏ lời với em, em từ chối ngay lập tức em nói rằng em chỉ có mình anh thôi và không yêu thương thêm 1 ai cả, em chờ anh trở về. Anh ta cứ lấn tới ôm lấy em rồi bảo anh đã có người khác rồi, em phải quên đi và hãy đến với anh ta đi. Em tát hắn, hắn vẫn chưa chịu thua hắn bảo :”Nếu em không chịu thì anh sẽ phá!” Em hỏi :”Phái cái gì?” Anh ta trả lời sẽ phá anh và cô bạn gái mới kia.
Thật sự lúc ấy em rất tức giận anh và em muốn hắn ta phá anh và chị kia nhưng... em không thể làm cái trò nhỏ nhen đó đc.
Em đã khóc, khóc rất nhiều vì tự nhiên em nhớ anh quá, em đã cố quên đi hình ảnh của anh và chào đón tình yêu mới nhưng sao em không có tình cảm với tình yêu ấy em chỉ hướng về anh thôi!
Em không muốn hắn ta phá đi cái hạnh phúc kia của anh, vì cái em cần là anh luôn hạnh phúc với chính người anh yêu, em muốn lúc nào cũng thấy anh cười dù không phải là cười với em!
Em thấy bạn anh thật là xấu xa, anh bỏ rơi em chưa đc bao lâu thì anh ta đã ngỏ ý muốn làm quen, rồi lại còn bảo sẽ phá anh và chị kia cho em vui. Liệu rằng em có vui khi thấy anh buồn khi mất đi hạnh phúc? Tim em có còn rung lên vì hạnh phúc khi gặp khuôn mặt đẫm nước mắt của anh không?
Sẽ không có đâu anh à. Em vẫn tôn trọng anh, em vẫn yêu anh, em vẫn chờ anh trở lại mà không giở bất cứ 1 thủ đọan đê tiện nào cả!
Anh hãy cứ yên tâm hạnh phúc với người con gái anh yêu đi nhé và hãy cẩn thận với người bạn kia của anh nhé !
Bài hát anh tặng em, em vẫn mở nghe hằng ngày, bài hát thật hay anh nhỉ? để em nhớ lại xem lời bài hát nhé !
“Nhiều khi anh muốn đốt cháy tất cả nhưng sợ tàn tro bay mất. Anh đã tự hỏi lòng mình, khi em nhìn anh em đã che giấu điều gì sau đôi mắt ấy.........
............................................
Rồi nơi đó em liệu cò buồn, nơi đó em sẽ cố quên, nơi đó ai mà biết được. Nơi đó anh đành đứng nhìn, nơi đó anh lặng im đi vì nơi đó anh chỉ thấy có trong giấc mơ.”
Không biết em phải cảm ơn hay trách móc LK, Eddy Việt và Jaytee nữa. Vì cứ khi nào nghe bài này em lại nhớ anh và lại khóc. Có lẽ em phải cảm ơn họ vì đã viết 1 bài hát rất hay để anh tặng em mà đúng không Cà Nhắc ?