Xem đầy đủ chức năng : Nhớ
Luckyduck307
02-08-2010, 08:51 AM
Anh à, thực sự em nhớ anh nhiều hơn những gì em tưởng tượng. Lúc sáng, vì có lý do trời mưa hok có ai đến nên em đã có cơ hội nhắn tin giục anh đi học. Thực sự em cũng chỉ nghĩ rất vớ vẩn rằng tại anh lười, mua gió không muốn đi học nhưng thực sự em cảm thấy lo lắm khi lúc trưa anh đến trường vs thái độ hoàn toàn thay đổi. Trông anh điềm tĩnh, mệt mỏi chẳng nói chẳng cười lặng lẽ đến bàn ngồi ăn cơm 1 mình (thực ra mọi người đã ăn hết trước đó). Em lại càng lo hơn khi anh nói rằng anh bị ốm từ cuối tuần trước sốt gần 40 độ nữa và lý do anh đến là vì mọi người mua cơm nên anh đến ăn cơm. Dù anh nói là anh đã hạ sốt xuống còn 38 độ nhưng mà thực sự em vẫn lo lắm. Em đã khuyên anh chỉ nên ở thư viện làm nốt tiểu luận chứ không nên lên lớp học, ban đầu anh cũng đồng ý rồi ngồi lặng lẽ phía ngoài của thư viện. Hok hiểu sao nữa lúc đó em rất muốn ra ngồi cùng anh hỏi han linh tinh nhưng lại sợ mọi người bàn tán nên em chỉ biết chui vào một góc thư viện ngồi thu lu 1 mình. Lúc đấy em chỉ muốn nghỉ học để chiều ngồi thư viện làm bài tiểu luận vs anh (dù lúc đấy em chỉ thiếu mỗi phần tài liệu tham khảo). Ngồi thu lu 1 góc em cứ nhìn ra phía anh, lúc đấy em thấy buồn kinh khủng chỉ muốn giá như em có thể làm gì đó cho anh. Rồi đột nhiên anh nhắn tin cho em bảo " Anh đi về đây", hụt hẫng lo lắng em cũng chỉ biết nhắn tin lại " Vâng anh về đi, về nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhé. Lúc nào đỡ mệt thì hãy làm tiểu luận ". Anh nhắn tin lại là anh biết rồi vậy mà trong giờ học lại nhắn tin bảo em gửi cho câu hỏi của bài tiểu luận , anh hư lắm không biết nghe lời ji` cả. Phải nhanh khỏi ốm chứ, anh nghỉ học em nhớ anh lắm, cũng buồn ơi là buồn. :timvo:
Hôm nay nếu anh đi học chắc em kiểu ji` cũng được làm nhóm thuyết trình với anh nhưng em lại làm cùng nhóm với Đức, nhóm em được thầy và mọi người khen nhưng mà thiếu lời khen từ anh thực chằng có ý nghĩ ji` cả, :wish:
KẸO KÉO
02-08-2010, 09:42 AM
Mình đông cảm với bạn. .................................................. .....cảm xúc thui.......................nhớ
Tạj sao nỗj nhớ nó cứ ám ảnh ta mãi
Luckyduck307
09-08-2010, 07:22 AM
bao h cũng thế mà nhớ thể hiện 1 điều rằng bạn quan tâm đến ai đó mà.
Em nhớ anh,cả cảm giác bối rối khi nhìn anh khiến cho em cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tại sao lại như vậy. 1 mặt em rất muốn được nói chuyện cùng anh được ngồi học cùng anh. Nhưng vì lý do em là con gái với lại nỗi sợ hãi một lúc nào đó hoặc là anh nhận ra tình cảm của em nhưng lại không có tình cảm lại hoặc anh không muốn nói chuyện với em. Tất cả mọi thứ, nỗi sợ hãi đè nặng lên vai em, nhiều khi em cố tìm cách để che dấu đi tình cảm em dành cho anh. Có lẽ ở lại trường sau giờ học là điều duy nhất em có thể làm để có thể có thêm thời gian được ở trường cùng với anh dù 2 người 2 máy tính ngồi đối diện nhau cũng được. Chẳng hiểu sao chỉ cần được học cùng anh em tập trung và làm việc hiệu quả lắm^_^, và cũng chính điều đó lại khiến em sợ. Em sợ em sẽ phải học lại khóa này, dù Vic có nói vs em " You'll pass so don't worry" nhưng thực sự thì em cũng không biết được nữa anh ah.
Ngay lúc này đây hình ảnh của anh lại xuất hiện trong suy nghĩ của em, em nhớ anh
Hjx.bạn nên p0st vằo b0x cảm xúc mìh thấy hợp hơn
heo xinh kute_95
15-08-2010, 06:42 PM
box này ko phù hợp với bài post nhỉ
hoahongxanh762
15-08-2010, 06:48 PM
Nhớ ư????Mình chưa nhớ người ấy bao giờ....vì chàng còn nằm trong mộng.......NHƯNG HI VỌNG BẠN HÃY CƯỜI VÀ......MÌNH CHÚC BẠN MAY MẮN......
thienthantim
16-08-2010, 07:13 AM
Ừ,nhiều lúc tớ cũng nhớ người ta kinh khủng,hôm đi thi nghỉ trưa tại trường nhìn thí 1 đôi,hic,nhớ và bưồn mún khóc,nhưng đã xa rồi cái quá khứ ấy,hic
Doraemon_kakashi
16-08-2010, 07:38 AM
Mình cũng từng nhớ 1 người, nhưng người đó mãi chẳng bao giờ quay trở lại ^^
pe'ngok'
18-08-2010, 02:54 AM
Tạj sao nỗj nhớ nó cứ ám ảnh ta mãi
ngok' cũng bị ám ảnh bởi ng đó hoàng tử ah` ngok' ko wen nổi.ngok' bùn lắm lắm :(
bedautay love
18-08-2010, 04:02 AM
một khi đã iu ai thì khó có thể wen đc,đúng hơn là không thể wen,càng mun wen thì càng nhớ
nhoc_thickkem
20-08-2010, 11:51 PM
Uh! Buồn thật đây. Nhóc cũng từng rất nhớ một người chỉ mong luôn gặp người đó. Nhìn người đó cười vui vẻ. Mong người đó hạnh phúc nhưng giờ thì.... :(
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.