PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Yêu với tôi là....



Vì Anh Là Gió
02-08-2010, 07:14 AM
- Có đôi khi tôi tự hỏi lòng : Tình yêu với mình là gì nhỉ??? và 1 chàng trai đã từng có 1 tình yêu sâu sắc kéo dài tới 4 năm và đang trải qua 1 mối tình đơn phương như mình thì TY là gì???
- Và h đây có lẽ tôi đã có câu trả lời có thể không đúng với các bạn nhưng có lẽ đúng với tôi.!!!
_ Là nụ cười khi 2 đứa ở bên nhau.
_ Là những buổi dầm mưa trên phố, 2 đứa đầu trần cứ đi lang thang mặc kệ cho mưa vẫn xối xả rơi trên đầu, mặc kệ cho những ánh mắt tò mò, tất cả chỉ cần tay trong tay cùng nhau đi trên phố thế là đủ.
_ Là những Mes vào 2h sáng, 1 người buồn 2 người mất ngủ.
_ Là những lần cãi vã và làm hòa vì những lý do chẳng đâu vào với đâu.
_ Là nhớ, là mong mỗi khi phải xa nhau cho dù vừa mới gặp lúc chiều.
_ Là những que kem, cốc chè...
_ Là những buổi lang thang 2 đứa cứ lên xe mà chẳng biết sẽ đi về đâu và làm gì...
_ Là những nụ hôn ngập tràn mê đắm, những buổi trèo tường bật rào như 1 tên trộm chuyên nghiệp.
_ Là những buổi tối oằn lưng ra cõng nhau lang thang dọc con đường mặc kệ cho những người đi dạo xì xầm
_ Là đếm từng ngày cho đến ngày sinh nhật của người ấy để mình đc thể hiện mình yêu cô ấy thế nào.
_ Là những phút mong nhớ, chờ đợi, viện ra đủ mọi lý do để giải thích tại sao nàng đến muộn.
_ Là những lần phóng xe như điên trên phố, tất cả chỉ vì sợ đến muộn nàng sẽ giận.
_ Là những buổi picnic, dã ngoại hay những lần đi du lịch cùng nhau, tất cả chỉ để thể hiện mình giỏi giang đến thế nào.
_ Là những buổi chiều 2 đứa nằm dài trên triền đê ngắm mây ngắm gió nói đủ thứ chuyện trên giời dưới bể.
_ Là cuộc điện thoại vào sáng sớm chỉ để nói anh yêu em.
_ Là nước mắt lặng thầm rơi khi lời xin lỗi được nói ra cho dù tôi là người có đứt cả 1 ngón tay cũng không hề rơi 1 giọt nước mắt.
_ Là những buổi lang thang vô định chẳng biết sẽ đi về đâu, tất cả chỉ vì đường về đã không còn 1 bóng hình chờ đợi.
_ Là những đêm không ngủ chỉ để tìm 1 lý do giải thích cho sự tan vỡ.
_ Là những viên thuốc ngủ mua rồi mà không uống.
_ Là sự hoang mang khi mình biết rằng mình đã quên người ấy và không chắc chắn rằng mình có thể yêu được ai khác không.
_ Là sự do dự khi không biết rằng mình có nên nói cho họ biết mình yêu họ như thế nào không hay là hãy yên lặng để giữ mãi cho mình hình ảnh đó....

Nắng Của Anh
04-08-2010, 05:48 AM
Có đôi khi nó là mật ngọt nhưng có đôi khi nó lại là con dao cứa nát trái tim mình!!!

hongnghia
04-08-2010, 08:05 AM
là cái gì đó nhưng không thể nói ra

pe'ngok'
04-08-2010, 08:27 AM
Có đôi khi nó là mật ngọt nhưng có đôi khi nó lại là con dao cứa nát trái tim mình!!!

bạn nầy nói đúng đó.mình đang bị con dao đó cứa nát trái tim.đau thiệt đau nhưng đâu có ai hiểu đc.

Sad
05-08-2010, 05:21 AM
Là cáj gì đó mà mìh k nój ra đc

[*Chít*]
05-08-2010, 05:28 AM
Là nước mắt, là đau thương khi chia tay rồi mà trái tim vẫn còn yêu................
Là ánh mắt dõi tìm nhau trong đám đông xa lạ.................

phươc_thieugia
05-08-2010, 05:35 AM
là giận hờn nhưng kũng là kĩ niệm
là đau khổ nhưng cũng tràn đầy niềm vui

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
05-08-2010, 06:26 AM
tình ui là con dao hai lưởi,có nó mang lại cho ta hạnh púc& nìêm vui với những nụ cười thật ngây thơ!
nhưng củng có lúc nó xẻ làm cho ta chẳng còn cần 1 thứ ì trên đời nửa & lúc đó ta như 1 linh hồn đả chết!
và ta ko cần biết những ì đang xẩy ra chứơc mắt mình cả!
Bằng chứng là! Mình củng đả như vậy ngần 1năm nhưzậy,
Đúng là->->->->
tình ui là liều thuốc chột <-<-<-<----!