phươc_thieugia
02-08-2010, 06:07 AM
Đôi khi thèm chút gió
Ngược dòng về tuổi thơ
Ngu ngơ như sỏi cuội
Ngủ wên trên bãi bờ
Đôi khi cần vu vơ
Cho đêm về thương nhớ
Cánh phượng hồng trong vở
Sắc đỏ còn nguyên sơ
Đôi khi thèm ước mơ
Như sóng biển hôn bờ
Anh hôn em muôn thuở
Bất tận những vần thơ
Đôi khi cần chút mưa
Cho ngày xưa hiện về
Em đi, anh vẫn thế
Nhớ lời thề đợi mong
Nhưng em ơi biết không
Anh iu em nhìu lắm
Anh hóa thành nắng ấm
Luôn âm thầm bên em
xin được góp ý,,,,,để cùng tiến bộ...phát huy HHT ngày càng hấp dẫn
Ngược dòng về tuổi thơ
Ngu ngơ như sỏi cuội
Ngủ wên trên bãi bờ
Đôi khi cần vu vơ
Cho đêm về thương nhớ
Cánh phượng hồng trong vở
Sắc đỏ còn nguyên sơ
Đôi khi thèm ước mơ
Như sóng biển hôn bờ
Anh hôn em muôn thuở
Bất tận những vần thơ
Đôi khi cần chút mưa
Cho ngày xưa hiện về
Em đi, anh vẫn thế
Nhớ lời thề đợi mong
Nhưng em ơi biết không
Anh iu em nhìu lắm
Anh hóa thành nắng ấm
Luôn âm thầm bên em
xin được góp ý,,,,,để cùng tiến bộ...phát huy HHT ngày càng hấp dẫn