Vì Anh Là Gió
01-08-2010, 04:00 AM
Có 1 cơn gió mang tên tình yêu... Nó đã mang đến cho tôi 1 người con gái tuyệt vời đó là em.
Em nhận lời yêu tôi nhanh chóng và bất ngờ cũng như chính tôi biết rằng mình đã yêu em, những tháng ngày cô đơn chôn giấu nỗi lòng, đau khổ khi phải yêu đơn phương và h đây tôi có thể coi chúng là quá khứ là ngày hôm qua khi giờ đây tôi đã có em, theo đúng tất cả các nghia. Thật là bất ngờ, 1 hạnh phúc quá đỗi bất ngơ..
4 Năm yêu nhau biết bao kỷ niệm những buổi rong chơi không cần biết đến ngày mai, những nụ hôn thật ngọt ngào, những chuyến picnic, những tấm hình, những buổi dầm mưa dạo phố, ôi biết bao kỷ niêm. Tôi những tưởng rằng mình và em có thể đi đến tận cuối đời khi mà cái chết chia cách 2 ta, tôi đã nghĩ như vậy thật đấy!
Có 1 cơn gió mang tên là tình yêu, em ra trường tôi thu xếp xin việc cho em để mong sao tôi và em sẽ sớm có 1 đám cưới và chúng ta sẽ có những đứa con,có 1 gia đình hạnh phúc và có tất cả.
Có 1 cơn gió mang tên là tình yêu tại sao em lại nói chia tay??? tại sao đã biết bao nhiêu lần tôi cố tìm hiểu, cố giải thích cho lời xin lỗi hôm đó nhưng tất cả đều là sai, là nguỵ biện tôi đã mất em thật rồi, 1 điều mà có nằm mơ tôi cũng chưa bao h nghĩ đến.
Có 1 cơn gió mang tên là tình yêu, những ngày tháng thật là buồn những đêm dài vời vợi với nỗi đau những giọt nước mắt lặng thầm chảy, và em 1 người con gái thật bình thường, 1 người con gái đã ở bên cạnh tôi bấy lâu nay mà tôi không hề để ý, tất cả những gì tôi biết về em đó là em thật đơn giản, quá đỗi bình thường như bao cô gái khác và chẳng có điều gì để tôi phải chú ý, nhưng lúc này em đã mang đến cho tôi nụ cười, mang đến cho tôi niềm vui, thứ mà tôi đã đánh mất trong 6 tháng qua. Tôi ơi tôi làm sao thế này!!!
Đó đã là quá khứ tôi đã quên em. Dễ dàng hơn tôi tưởng hay tôi không thực sự yêu em nhiều như tôi vẫn nghĩ hay tại 1 bóng hình đã làm cho con tim tôi vui trở lại? tôi không biết nhưng có lẽ là cả 2 . Tạm biệt nhé Loan em chính là nỗi đau của tôi
Có 1 cơn gió mang tên tình yêu... Nó đã mang em đến với tôi. Không biết từ lúc nào tôi đã yêu em mất rồi. Làm sao đây khi mà tôi đã từng nói tôi sẽ không yêu em? Làm sao đây khi mà hình ảnh của tôi trong em chỉ là 1 kẻ thất tình tội nghiệp? Làm sao đây khi mà những tháng ngày tôi bê tha nát bét thì em lại ở bên tôi ? Làm sao đây khi mà em quá hồn nhiên quá vô tư, qúa ngang bướng?
Có 1 cơn gió mang tên tình yêu ... Khác với tôi nghĩ em đã không yêu tôi như tôi tưởng, tất cả những gì em dành cho tôi là sự quý mến là tình cảm anh em? Tôi không biết tôi yêu em mất rồi tôi không cần biết và cần gì cả hãy để tôi yêu em. Em nhé
Có 1 cơn gió mang tên tình yêu... Em đã khóc vì tôi? Tại sao em ngang bướng thế tại sao thích mà không yêu? tại sao không cho tôi 1 cơ hội để mang lại cho em nụ cười của hạnh phúc? tại sao không cho tôi mang laị niềm vui sự chở che ? Và hơn tất cả tại sao tôi lại yêu em đến thế em ơi ?
Có 1 cơn gió mang tên tình yêu... Tôi đã quýêt định sẽ thử cố gắng làm điều mà em muốn là thôi yêu em mà hãy là anh là bạn của em. Thế nhé không phải vì tôi nản chí hay vì bất kỳ điều gì mà là vì em . Vì tôi muốn được nhìn thấy em cười.
Có 1 cơn gió mang tên tình yêu... Tại sao điều này lại khó khăn đến thế em ơi. Yêu đơn phương nó mệt mỏi thế này sao ??? Quên em làm anh, làm bạn em khó thế này sao???
Có 1 cơn gió mang tên tình yêu... Tôi đã làm 1 điều mà nó có thể anh hưởng đến cả cuộc đời mình, tôi đã từ bỏ cả 1 tương lai êm đềm dễ chịu và ổn định để theo đuổi 1 con đuờng khác chông gai hơn vất vả hơn nhưng ở đó tôi có thể có cơ hội để có em. Đó là con đường tôi chọn là vì tôi vì tôi muốn mình hạnh phúc mà tôi chỉ có thể có nó nếu có em ở bên cạnh.
Có 1 cơn gió mang tên là tình yêu tôi đã nghe được ai đó nói " điều đau khổ không phải là vì tình yêu của mình không được đáp lại mà đau khổ là khi mình yêu mà người ta không biết mình yêu họ đến thế nào " Tôi đau quá, tôi mệt quá, làm sao tôi có khiến cho em ra khỏi cái vỏ ốc của mình, làm sao tôi có thể khiên cho em hiểu rằng tôi sẽ là hạnh phúc của em.
Có 1 cơn gió mang tên tình yêu... Hôm nay tôi vào blog của em để hiểu em hơn để hiểu tại sao em không yêu tôi. 1 kẻ không dễ thương nhưng không bao h là kẻ đáng ghét cả. h thì có lẽ tôi đã hiểu ra phần nào đó không hoàn toàn nhưng có lẽ thế là đủ. Xin lỗi vì đã yêu em. Em nhé
Em nhận lời yêu tôi nhanh chóng và bất ngờ cũng như chính tôi biết rằng mình đã yêu em, những tháng ngày cô đơn chôn giấu nỗi lòng, đau khổ khi phải yêu đơn phương và h đây tôi có thể coi chúng là quá khứ là ngày hôm qua khi giờ đây tôi đã có em, theo đúng tất cả các nghia. Thật là bất ngờ, 1 hạnh phúc quá đỗi bất ngơ..
4 Năm yêu nhau biết bao kỷ niệm những buổi rong chơi không cần biết đến ngày mai, những nụ hôn thật ngọt ngào, những chuyến picnic, những tấm hình, những buổi dầm mưa dạo phố, ôi biết bao kỷ niêm. Tôi những tưởng rằng mình và em có thể đi đến tận cuối đời khi mà cái chết chia cách 2 ta, tôi đã nghĩ như vậy thật đấy!
Có 1 cơn gió mang tên là tình yêu, em ra trường tôi thu xếp xin việc cho em để mong sao tôi và em sẽ sớm có 1 đám cưới và chúng ta sẽ có những đứa con,có 1 gia đình hạnh phúc và có tất cả.
Có 1 cơn gió mang tên là tình yêu tại sao em lại nói chia tay??? tại sao đã biết bao nhiêu lần tôi cố tìm hiểu, cố giải thích cho lời xin lỗi hôm đó nhưng tất cả đều là sai, là nguỵ biện tôi đã mất em thật rồi, 1 điều mà có nằm mơ tôi cũng chưa bao h nghĩ đến.
Có 1 cơn gió mang tên là tình yêu, những ngày tháng thật là buồn những đêm dài vời vợi với nỗi đau những giọt nước mắt lặng thầm chảy, và em 1 người con gái thật bình thường, 1 người con gái đã ở bên cạnh tôi bấy lâu nay mà tôi không hề để ý, tất cả những gì tôi biết về em đó là em thật đơn giản, quá đỗi bình thường như bao cô gái khác và chẳng có điều gì để tôi phải chú ý, nhưng lúc này em đã mang đến cho tôi nụ cười, mang đến cho tôi niềm vui, thứ mà tôi đã đánh mất trong 6 tháng qua. Tôi ơi tôi làm sao thế này!!!
Đó đã là quá khứ tôi đã quên em. Dễ dàng hơn tôi tưởng hay tôi không thực sự yêu em nhiều như tôi vẫn nghĩ hay tại 1 bóng hình đã làm cho con tim tôi vui trở lại? tôi không biết nhưng có lẽ là cả 2 . Tạm biệt nhé Loan em chính là nỗi đau của tôi
Có 1 cơn gió mang tên tình yêu... Nó đã mang em đến với tôi. Không biết từ lúc nào tôi đã yêu em mất rồi. Làm sao đây khi mà tôi đã từng nói tôi sẽ không yêu em? Làm sao đây khi mà hình ảnh của tôi trong em chỉ là 1 kẻ thất tình tội nghiệp? Làm sao đây khi mà những tháng ngày tôi bê tha nát bét thì em lại ở bên tôi ? Làm sao đây khi mà em quá hồn nhiên quá vô tư, qúa ngang bướng?
Có 1 cơn gió mang tên tình yêu ... Khác với tôi nghĩ em đã không yêu tôi như tôi tưởng, tất cả những gì em dành cho tôi là sự quý mến là tình cảm anh em? Tôi không biết tôi yêu em mất rồi tôi không cần biết và cần gì cả hãy để tôi yêu em. Em nhé
Có 1 cơn gió mang tên tình yêu... Em đã khóc vì tôi? Tại sao em ngang bướng thế tại sao thích mà không yêu? tại sao không cho tôi 1 cơ hội để mang lại cho em nụ cười của hạnh phúc? tại sao không cho tôi mang laị niềm vui sự chở che ? Và hơn tất cả tại sao tôi lại yêu em đến thế em ơi ?
Có 1 cơn gió mang tên tình yêu... Tôi đã quýêt định sẽ thử cố gắng làm điều mà em muốn là thôi yêu em mà hãy là anh là bạn của em. Thế nhé không phải vì tôi nản chí hay vì bất kỳ điều gì mà là vì em . Vì tôi muốn được nhìn thấy em cười.
Có 1 cơn gió mang tên tình yêu... Tại sao điều này lại khó khăn đến thế em ơi. Yêu đơn phương nó mệt mỏi thế này sao ??? Quên em làm anh, làm bạn em khó thế này sao???
Có 1 cơn gió mang tên tình yêu... Tôi đã làm 1 điều mà nó có thể anh hưởng đến cả cuộc đời mình, tôi đã từ bỏ cả 1 tương lai êm đềm dễ chịu và ổn định để theo đuổi 1 con đuờng khác chông gai hơn vất vả hơn nhưng ở đó tôi có thể có cơ hội để có em. Đó là con đường tôi chọn là vì tôi vì tôi muốn mình hạnh phúc mà tôi chỉ có thể có nó nếu có em ở bên cạnh.
Có 1 cơn gió mang tên là tình yêu tôi đã nghe được ai đó nói " điều đau khổ không phải là vì tình yêu của mình không được đáp lại mà đau khổ là khi mình yêu mà người ta không biết mình yêu họ đến thế nào " Tôi đau quá, tôi mệt quá, làm sao tôi có khiến cho em ra khỏi cái vỏ ốc của mình, làm sao tôi có thể khiên cho em hiểu rằng tôi sẽ là hạnh phúc của em.
Có 1 cơn gió mang tên tình yêu... Hôm nay tôi vào blog của em để hiểu em hơn để hiểu tại sao em không yêu tôi. 1 kẻ không dễ thương nhưng không bao h là kẻ đáng ghét cả. h thì có lẽ tôi đã hiểu ra phần nào đó không hoàn toàn nhưng có lẽ thế là đủ. Xin lỗi vì đã yêu em. Em nhé