~*ẢO ẢNH*~
01-08-2010, 02:25 AM
chuối vừa lấy chồng. Đó là anh chàng yến . Mặc dù chuối đã cố hết sức làm vừa ý chồng nhưng yến khó tính vẫn luôn bới móc. Lúc thì chê chuối không làm trứng ốp la, lúc thì bắt chuối làm trứng chiên ăn sáng.
- Một hôm, chuối cẩn thận dọn cho yến một phần ốp la và một phần trứng chiên, chắc mẩm thế nào yến cũng khen.
- Nào ngờ, yến trừng mắt gắt: "Cái trứng nên làm ốp la thì em đem chiên, còn cái trứng định chiên thì em lại làm ốp la.
- Một hôm, chuối cẩn thận dọn cho yến một phần ốp la và một phần trứng chiên, chắc mẩm thế nào yến cũng khen.
- Nào ngờ, yến trừng mắt gắt: "Cái trứng nên làm ốp la thì em đem chiên, còn cái trứng định chiên thì em lại làm ốp la.