Xem đầy đủ chức năng : nếu..........có thể
kỳ quân*zen
31-07-2010, 07:35 PM
nếu có thể tôi bỏ rơi tất cả
để cho lòng nhẹ bớt những sầu tư
.:oo0wjndy0oo:.
31-07-2010, 07:38 PM
nếu có thể quên đi tất cả
em chấp nhận quên cả hình anh
[L][Q].[Angel]
04-08-2010, 12:09 AM
Nếu có thể thêm người bạn mới
Chắc hẳn rằng đời sẽ thêm tươi
kỳ quân*zen ta có thể làm bạn ko?
codai_codon
04-08-2010, 07:17 AM
Nếu có thể yêu thêm lần nữa,
Anh thề rằng vẫn sẽ yêu em
hoahongxanh762
04-08-2010, 07:31 AM
Nếu có thể ko bao giờ khóc
Thì đời ta tươi đẹp biết bao :hihi:
********************
Nếu có thể làm quen bạn nhé
Thì rồi ta sẽ đối cho vui :so_funny:
[L][Q].[Angel]
06-08-2010, 02:05 AM
Nếu có thể sống khi vắng anh
Thì em đâu phải khổ đau nhiều
~o~o~o~o~o~o~o~o~o~
Chào ngocha ta làm bạn nhé!
heocon_kc
07-08-2010, 07:27 AM
Nếu có thể tình ơi xin đừng đến
Cho tôi yên bình tôi sống cuộc đời ơi
.:oo0wjndy0oo:.
07-08-2010, 07:47 AM
nếu có thể hãy cho tôi làm mưa
cơn mưa lạnh xóa tan đi kí ức
nếu có thể hãy cho tôi làm gió
cơn gió vô tình không nhớ đến anh
nếu có thể hãy cho tôi làm nắng
sưởi ấm tâm hồn, ấm trái tim ai
[L][Q].[Angel]
07-08-2010, 11:50 PM
Nếu có thể biết trước tương lai
Tôi sẽ không tìm kiếm vô vọng
Sẽ không khóc khi tình nhạt phai
Sẽ âm thầm bước hết quãng đường
hoahongxanh762
07-08-2010, 11:56 PM
Nếu có thể biết trước tương lai
thì cuộc đời này trở nên tẻ nhạt
bới vì ta sống là để khóc
Để nghĩ suy để biết một chữ ngờ.........
.:oo0wjndy0oo:.
08-08-2010, 03:16 AM
tương lai khó nói lắm ai ơi
hiện tại khó khăn ta bước tiếp
nếu có thể ,ta thêm nghị lực
tiếp con đường ta bước hiên ngang
thiensubongdem
08-08-2010, 06:54 PM
ngyà ngày môi trường ô nhiễm
con người không quan tâm
nếu có thể trái dất ko còn nữa
thì con người sẽ ra sao !
–♥Yanki.U«
08-08-2010, 07:16 PM
Nếu vẫn tồn tại tình yêu
Thì bất cứ nơi nào cũng có thể là trái đất thứ 2
gjrl9x
08-08-2010, 08:31 PM
Nếu thời gian quay trở lại
có thể tôi đã làm đc nhiều điều có ích hơi
gjrl9x
11-08-2010, 05:48 AM
Nếu có thể nhìn thấy đc tương lai trc mắt thì có thể tôi đã vui vẻ hơn
.:oo0wjndy0oo:.
11-08-2010, 06:45 AM
nếu có thể xin đừng quay lại
chuỗi ngày dài buồn chán lê thê
nếu cso thể xin làm cơn gió
lặng lẽ vô tình khẽ lướt qua
hoahongxanh762
11-08-2010, 06:51 AM
Nếu có thể ...xin mãi còn thơ bé
Để ko lo âu với những tháng ngày ....
greenlion
11-08-2010, 09:13 PM
nếu có thể - cầu xin trong kiếp này
tôi được sống - chờ ngày em trở lại
tuệ90
15-08-2010, 09:47 AM
Nêu lúc trước đừng quen nhau
Có thể anh không đau thế này
Nếu thời gian có quay trở lại
Có thể anh sẽ lại chọn em.
Hoasotrang
15-08-2010, 10:43 AM
Nếu có thể a muốn mình là gió
Còn e là mây ta cùng nhau quấn quýt
Nếu có thể...:say:
Hoasotrang
15-08-2010, 10:47 AM
Nếu có thể delete đi tất cả
Anh sẽ delete tất cả về em
kỳ quân*zen
15-08-2010, 07:45 PM
to codon_minhem and ngocha.... và tất cả mò người zen rât vui khi các bạn hưởng ứng bài của zen rất vui được làm bạn với mọi người hihihi
nếu có thể xóa nhoà quá khứ
xóa niềm đau len lỏi trong tim
có đôi khi ta mãi đi tìm
thứ gì đó ta vô tình đánh mất
tình chợt vô tình ngây ngất
rồi ra đi hết sức nhẹ nhàng
giống như một giấc mơ hoang
ta lỡ miệng kêu lên tiếng nêu.................
pun.rapper
19-08-2010, 02:28 AM
sa..tưởng j`...cái này là lấy ở trong những forum khác chứ đâụ..thoy....cũng làm 1 câu cho vui nhà vui cửạ..
nếu có thễ san bằng tất cả
anh sẽ san bằng trái tim em..
nếu thời jan way ngược lại
anh sẽ iu em bằng trái tim
.....
continue
.:oo0wjndy0oo:.
19-08-2010, 06:36 AM
nếu có thể hãy quên đi tất cả
sống cuộc đời bình lặng không lo âu
nếu có thể xin là cơn gió lạ
lặng lẽ vô tình lướt qua khổ đau
~*ẢO ẢNH*~
19-08-2010, 07:43 AM
nếu có thể tôi xin làm gió
Mang huơng về đi khắp nẻo đưòng xa
nếu có thể xin là một cành hoa
Mang cho đời một chút huơng bất tận
pun.rapper
19-08-2010, 10:21 PM
nếu có thễ làm admin
tôi xin cắt tiết bọn spam
kỳ quân*zen
20-08-2010, 08:49 PM
nếu có thể là tôi là hạt cát
nắm yên bình trên sóng biển ngàn năm
nhưng đó là một cái xa xăm
vì tôi biết mình không thành hạt cát
nếu cái từ mà tôi luôn muốn
nói thật nhiều khi luyến tiếc cái chi
nhưng nhâm ra tôi chẳng ra gì
vì luôn muốn làm điều khồng thể
conkhisat
22-08-2010, 06:07 AM
Nếu có thể xin được làm ngọn gió
Thổi bùng lên ngọn lửa cháy trong em
( ngọn lửa đó là cái chi vậy bà con nhi.... biết chết liền )
conkhisat
31-08-2010, 08:18 PM
Nếu có thể cho tôi điều ước
Ước sao em mãi ở bên tôi
kỳ quân*zen
17-09-2010, 09:05 PM
một điều ước ta dùng từ nếu
một cái gì luyến tiếc phía sau lưng
một thứ gì ta thấy dửng dưng
ta dùng nó một từ..thôi nếu
Cát bụi
17-09-2010, 10:03 PM
Nếu có thể quay lại ngày đó
anh sẽ chẳng bao giờ yêu em
không quen em lòng anh bớt khổ
và giờ đây sẽ chẳng cô đơn
nếu có thể
hãy cho tôi quên
bóng hình em
ở tận đáy lòng
để con tim
thôi không đau đớn
để cho tôi
thanh thản tâm hồn
gió nhiệt đới
18-09-2010, 06:42 AM
Nếu có thể nhìn thấy đc tương lai trc mắt thì có thể tôi đã vui vẻ hơn
Nếu ai đó cho bạn một điều ước
Thì bạn sẽ ước gì hôm nay.
Nếu ai đó cho tôi một điều ước
Tôi sẽ ước lòng người không đổi thay.
gió nhiệt đới
18-09-2010, 06:49 AM
Nếu mình nói rối người ta
Con tim mình bỗng thành ra vô tình
Nếu ngày mai có binh minh.
Người ta sẽ hiểu mối tình đơn phương.
conkhisat
18-09-2010, 09:24 PM
Nếu con tim em đã yêu
Có thể nào chia một nửa cùng tôi
Fa_le
20-09-2010, 09:11 PM
Nếu có thể xin làm cơn gió mát
Rồi khẽ khàng theo dấu bước chân a.
Nếu có thể xin làm bờ cát trắng
Chờ sóng a hôn nhẹ lúc đêm về
Nếu có thể a ơi có thể
Xin làm người quan trọng nhất đời a
☆ snow flowers ☆
30-09-2010, 12:10 AM
Anh ơi đừng thốt lên một chữ "nếu"
Em không cần nỗi thương hại mỏng manh.
Em ghét sống khi anh chưa hạnh phúc,
Cầu niềm vui có thể đến với anh !
kỳ quân*zen
14-02-2011, 02:01 AM
nếu mai ngày không có ánh bình minh
cây ko mọc và tình không ấm áp
nếu với anh em chỉ là cỏ rác
em ngậm ngui nếu phải ko anh
le.thai.son.cvp
14-02-2011, 05:59 AM
Nếu có thể đừng rời xa tôi mãi.
Nếu có thể hãy ở lại được không.
Nêu có thể tôi vẫn sẽ ngóng trông.
Bóng dáng bạn trong mông lung sâu thẳm.
hoa bang lang
14-02-2011, 11:31 PM
xin ai đừng nói nếu có thể
vì chẳng bao giờ có được đâu
cũng chẳng bao giờ thành hiện thực
vì đời (là )thực tế lắm người ơi
le.thai.son.cvp
15-02-2011, 06:04 AM
Đời thực tế nhưng cho ta mơ mộng.
Nếu có thể cứ nếu có thể đi
Vì dù sao ta cũng chẳng mất gì.
Nêm vị mộng mơ thêm màu cuộc sống.
Ilovengan
19-02-2011, 09:32 AM
Nếu có thể tôi xin là hạt nắng
Nắng nhẹ nhàng sưởi ấm tim em
Xua tan đi những chiều lạnh giá
Những buổi chiều mưa em đã khóc vì người
ty_muoi
19-02-2011, 11:40 PM
Nếu có thể hãy đừng rơi nước mắt.
Bởi ánh nhìn ai vẫn ngóng bên kia.
Cứ mỉm cười và thản nhiên tiến bước.
Đừng tiếc thương một số phận cô nhi!
le.thai.son.cvp
20-02-2011, 08:43 AM
Nếu có thể đừng làm đau tôi nữa.
Để nắng rạng, mưa cũng sẽ ngừng rơi.
Và xa kia quang đãng giữa bầu trời.
Đôi cánh tình yêu lả lơi vô định.
m0nk3y.devil
20-02-2011, 10:50 AM
nếu có thể hãy nói em biết
em là gì trong trái tim anh
em đi xa thì anh không đành
nhưng anh lại hững hờ bên em
le.thai.son.cvp
22-02-2011, 12:38 PM
Nếu có thể như ngày xưa bạn nhé.
Của kí ức đẹp đẽ tựa giấc mơ.
Tớ sẽ vẫn, sẽ luôn, sẽ vẫn chờ
Điều kì diệu nên thơ kia sẽ đến.
chicken_king
23-02-2011, 01:57 AM
nếu có thể xin làm cơn gió thoảng
để hoà vào trong bất tận mênh mang
ngắm ánh sao, nghe tiếng hát, cung đàn
lướt cùng chim,đùa cùng mây với nắng
jinwon
23-02-2011, 02:03 AM
nếu có thể em sẽ xin là nắng
nắng sẽ vàng như tiếng hát của anh
nhưng mai này khi nắng không vàng nữa
tiếng hát còn giành cho nắng không anh?
chicken_king
23-02-2011, 02:10 AM
nếu có thể xin làm con sông phẳng
để mỗi chiều câm lăng ngắm hoàng hôn
tình yêu sẽ mãi giữ trong tâm hồn
vẫn yêu dù nắng chiều k "vàng" nữa
jinwon
23-02-2011, 02:21 AM
nếu có thể dòng sông phẳng lặng đó
vẫn câm lặng cùng nắng ngắm hoàng hôn
và khi mà hoàng hôn không còn nữa
sông sẽ buồn phẳng lặng phải không sông?
chicken_king
23-02-2011, 02:31 AM
nếu một ngày hoàng hôn k còn nữa
sông sẽ chẳng còn phẳng lặng như xưa
sẽ ào ào tìm kiếm một cơn mưa
chờ mây tan để được nhìn thấy nắng.
....chuối nhỉ
jinwon
23-02-2011, 02:39 AM
nếu sau mưa sông được nhìn thấy nắng
liệu sông có phẳng lặng lại như xưa?
nắng sau mưa nắng không vàng mặt nước
nhưng nắng rồi nắng sẽ lại chói chang
chicken_king
23-02-2011, 02:45 AM
nếu sau mưa sông nhìn thấy nắng
sông sẽ lại phẳng lặng như xưa
vẫn giấu mình trước ánh nắng ban trưa
và ngắm nhìn lúc hoàng hôn thức dậy
jinwon
23-02-2011, 02:51 AM
nếu sau mưa sông nhìn thấy nắng
sông sẽ lại phẳng lặng như xưa
vẫn giấu mình trước ánh nắng bạn trưa
và ngắm nhìn lúc hoàng hôn thức dậy
nếu đã vậy dòng sông luôn phẳng lặng
bảo sao rằng nắng vẫn mãi bơ vơ
phải chi rằng sông có lúc thẩn thơ
để cho nắng không còn bơ vơ nữa
chicken_king
23-02-2011, 02:58 AM
sông phẳng lặng chẳng phải sông câm lặng
chút tình này sâu nặng chỉ mình sông
chỉ sông biết sông chỉ giữ trong lòng
chẳng dám nói cũng vì chưa dám nói
jinwon
23-02-2011, 03:04 AM
chính bởi chút câm lặng rồi phẳng lặng
mà nắng buồn cô quạnh giữa trời xanh
ở trời xanh ngắm dòng sông phẳng đó
nắng mong chờ sông phẳng đừng lặng trôi
chicken_king
23-02-2011, 03:12 AM
nắng đừng buồn! chút quy luật mà thôi
sông cứ trôi rồi bay hơi nắng ạ
khi gặp nhau xin nắng đừng thấy lạ
tâm hồn sông_là hơi nước ấy mà :P
jinwon
23-02-2011, 03:16 AM
chính bởi tâm hồn sông là nước
nên nắng sợ nắng đốt cháy hồn sông
nắng vẫn nắng nhưng hồn sông dịu mát
sợ biết lạ rồi sẽ mãi còn sông
chicken_king
23-02-2011, 03:24 AM
tình yêu chẳng như hồn sông phẳng lặng
nắng dạt dào nắng thiêu cháy hồn sông
lúc yêu bao nhiêu sóng gió trong lòng
sẽ là nắng hay là sông chịu đựng?
jinwon
23-02-2011, 03:34 AM
sông chịu đựng hay là do nắng cháy
biết rằng yêu sẽ thiêu cháy rất nhiều
bao sóng gió lòng sông luôn hiểu hết
vậy có khi nào nắng mãi được gần sông
chicken_king
23-02-2011, 03:42 AM
rồi mãi mãi nắng sẽ ở bên sông
sẽ qua mau bao sóng gió trong lòng
nắng trưa sưởi tâm hồn sông bé bỏng
hết những ngày câm lặng một dòng sông.
jinwon
23-02-2011, 03:45 AM
sông câm lặng giờ mới hết phẳng lặng
sông để nắng chờ thời gian có dài không
đến bao giờ sóng gió ở trong lòng
sông bỏ hết để cùng mây phiêu lãng
le.thai.son.cvp
23-02-2011, 06:24 AM
Nếu có thể yêu thêm lần nữa?
Em có sẵn sáng để lại yêu anh?
jinwon
23-02-2011, 10:55 AM
yêu anh sao hỡi người em mới gặp
biết sao đây khi không muốn cất lời
nếu có thể yêu thêm lần nữa
xin hãy chờ chút nắng nhẹ dần trôi
Hoang_Huy_Quan
24-02-2011, 04:03 AM
Nếu có thể cho thời gian trở lại
Anh chẳng bao giờ để em phải xa anh
gio_votinh
24-02-2011, 05:35 AM
Nếu ngày đấy có trở lại
em vẫn sẽ bước đi bên người
jinwon
24-02-2011, 08:55 AM
Đi bên người nhưng sao lòng thổn thức
Đi bên người mà ướt lạnh trong tim
chicken_king
24-02-2011, 09:19 AM
Nếu có thể xin được làm cánh chim
Dẫn con tim em về nơi nắng ấm
jinwon
24-02-2011, 10:26 AM
nắng thì ấm nhưng con tim giá lạnh
liệu cánh chim có thể phá băng tan
để con tim lại biết đường thổn thức
để biết thương, biết nhớ thuở ban đầu
chicken_king
24-02-2011, 10:34 AM
Vậy tôi xin làm ngọn lửa ấm nồng
Ấm lòng tôi, sưởi tim em giá lạnh
jinwon
24-02-2011, 10:54 AM
tim em lạnh lắm đó người ơi
nắng chói chang còn chưa tan băng được
lửa ấm kia liệu có sưởi được không
trái tim đã bao ngày băng giá
chicken_king
24-02-2011, 12:51 PM
Nếu đã vậy tôi chẳng còn j cả
Nhưng người ơi tôi đã lỡ yêu rồi
Khi gặp em tôi cảm thấy bồi hồi
Xa em rồi lòng tôi sao nhung nhớ
........Tôi phải làm sao đây?
jinwon
25-02-2011, 01:08 AM
Nhung nhớ chi anh hỡi đừng nhung nhớ
Nhớ bé rồi sao tránh khỏi nhớ nhung
Bởi có lẽ vẫn còn nhiều bé khác
Sẽ có ngày anh gặp ý trung nhân
chicken_king
25-02-2011, 01:51 AM
Nhân duyên trời định đâu người định
Gió xuân mang tới nửa của mình
Dặn lòng hãy đừng nghĩ linh tinh
Kẻo để thân mình còn một nửa
jinwon
25-02-2011, 01:54 AM
Một nửa ở đó một nửa đâu
Anh đã dặn lòng rồi sao để mất
Nếu gió đã mang nhầm nơi bé khác
Gió xuân đâu hãy gọi gió đem về
.:oo0wjndy0oo:.
27-02-2011, 10:05 AM
một sớm mai nắng vàng trước ngõ
con đường nhỏ hoa trắng nhẹ rơi
ngồi quạnh hiu tìm về kí ức
thuở hôm nào mình cùng sánh đôi
nếu một mai người quay trở lại
đứng cạnh bên thủ thỉ đôi lời
thì người ơi xin thật lòng nhé
vết thương xưa còn đó chưa lành
nếu và nếu... chỉ là nếu thôi
bởi tôi biết người không quay lại
bởi tôi biết tình là dĩ vãng
còn lại đây chỉ chút hư vô
hãy cứ bước về nơi xa ấy
hãy cứ tìm hạnh phúc riêng mình
nơi phương này tôi vẫn thầm chúc
mong cho người hạnh phúc bình an
nếu ngày mai vô tình gặp lại
con đường nhỏ 2 đứa ngược đường
người ơi xin đừng làm ngơ nhé
nếu có thể... là bạn được không?
jinwon
27-02-2011, 10:23 AM
nếu ngày mai cả hai cùng gặp mặt
liệu có được bình thản như trước không
hay cả hai đong nỗi buồn trong mắt
mưa rơi rồi có lạnh ướt đôi ta
nếu ngày mai em gặp anh nơi đó
liệu anh còn đứng lặng ngóng nhìn em
vẫn con người vẫn trái tim anh đó
không biết rằng đã đổi chủ hay chưa
dẫu biết rằng em chỉ thoáng cơn mưa
mà sao anh vẫn đong đầy trong mắt
em hồi hộp và ngóng trông chóng mặt
không biết rằng anh vẫn mái dõi theo
nhưng anh ơi em giả vờ đó nhé
em biết rằng anh đứng ở đằng xa
nhưng can đảm trong em chưa có đủ
để rảo bước chạy lại đến bên anh
biết làm sao hỡi người em thương nhớ
biết là yêu mà không dám cất lời
biết làm sao em sợ chia đôi ngả
anh sẽ đau hơn em đó người tình
jinwon
27-02-2011, 10:24 AM
nếu ngày mai cả hai cùng gặp mặt
liệu có được bình thản như trước không
hay cả hai đong nỗi buồn trong mắt
mưa rơi rồi có lạnh ướt đôi ta
nếu ngày mai em gặp anh nơi đó
liệu anh còn đứng lặng ngóng nhìn em
vẫn con người vẫn trái tim anh đó
không biết rằng đã đổi chủ hay chưa
dẫu biết rằng em chỉ thoáng cơn mưa
mà sao anh vẫn đong đầy trong mắt
em hồi hộp và ngóng trông chóng mặt
không biết rằng anh vẫn mái dõi theo
nhưng anh ơi em giả vờ đó nhé
em biết rằng anh đứng ở đằng xa
nhưng can đảm trong em chưa có đủ
để rảo bước chạy lại đến bên anh
biết làm sao hỡi người em thương nhớ
biết là yêu mà không dám cất lời
biết làm sao em sợ chia đôi ngả
anh sẽ đau hơn em đó người tình
.:oo0wjndy0oo:.
27-02-2011, 10:38 AM
nếu có 1 ngày em trở lại
như lúc xưa như thuở ban đầu
thì người ơi đừng ngạc nhiên nhé
bởi đấy là chính em đó người
bao năm qua lạnh lùng vô cảm
vỏ bọc ấy giúp em bình yên
nhưng biết rằng không là mãi mãi
bởi tình yêu đâu thể vô tình
em đã sống những ngày băng giá
trái tim lạnh thương nhớ tới người
nhưng em biết chỉ là khờ dại
là ước mơ nhỏ bé đời em
...
ngày hôm nay khi người quay lại
em biết rằng chẳng thể như xưa
dù tình ta vẫn nồng vẫn đượm
nhưng không thể như lúc ban đầu
người ơi đừng rời đi người nhé
hãy là bạn bên cạnh sẻ chia
em mong ước mình bên nhau mãi
đôi bạn thân san sẻ nỗi buồn
jinwon
27-02-2011, 11:04 AM
nối buồn kia vẫn còn trong khoé mắt
đến bao giờ nó mới chịu vỡ tan
để biết rằng nơi mắt sâu anh đó
bao nỗi buồn không ẩn khuất trong anh
em vẫn luôn cầu chúc cho anh
người em luôn thầm thương trộm nhớ
anh cũng biết nỗi buồn đau biết đó
nhưng vẫn chẳng nói chi đâu
nhưng anh à anh có biết răng đau
đau nỗi đau không bao giờ được nói
đau một mình để chờ mong hạnh phúc
mong nó sẽ dành trọn mãi cho anh
DanhVong
27-02-2011, 09:53 PM
Đã nói tiếng yêu khoãng cách đâu còn
Nhưng tự nó nó đã tồn tại
Cũng bỡi khi yêu em nào chịu nói
Em dại khờ ôm trọn niềm đau
Đừng thế nữa và hãy tin anh
Dù thế nào anh vẫn sẽ mãi
Nắm lấy tay em ôm em vào lòng
Hãy chút lên đây khoé mắt nổi sầu
Đừng đế xa rồi em mới khóc
Mất rồi em mới nhận ra
Hạnh phúc đôi ta mới là vĩnh cữu
Cái của riêng anh chỉ là nước mắt
Tin rằng sẽ còn gặp lai
Cảnh cũ người xưa nơi hẹn ước
Dù quen hay lạ anh vẫn nhớ
Hạnh phúc này là của em trao!.
DanhVong
28-02-2011, 01:13 AM
Nếu có thể hãy nghe tôi một lần
Đừng bao giờ gặp lại từ nếu
Dường như đó là chứng chỉ
Một lần trong qua khứ không thành công
jinwon
28-02-2011, 03:58 AM
Thành công chi khi ta cùng nhịp bước
Nhưng đâu ngờ hai bước lại ngược nhau
Trút lên đâu bao nỗi buồn chất chứa
Em mãi mong rằng đó đau mãi chỉ mình em
Anh hãy bước đi đến chân trời rộng mở
Cứ bước đi theo tiếng gọi mông chờ
Biết rằng nơi trái tim anh còn đó
Mãi bóng hình cô bé nhỏ ngây thơ
Nhưng anh ơi đừng đau buồn lâu nhé
Cứ để mình em ôm mãi một nỗi sầu
Bởi cô bé thì cũng sẽ qua mau
Nỗi buồn đau chỉ còn trong kí ức
DanhVong
01-03-2011, 04:22 AM
Anh nghe rất rõ những câu chia lìa
Chính em đấy, cô bé ngóc à!
Em phải hiểu anh nào như thế
Vứt áo ra đi mình em dạ chửa
Dù có thế nào, anh vẫn ở lại
Làm sao quên được tháng năm này
Có trăng có sao những lời thề thốt
Nguyện kiếp bên nhau trọn cuộc đời
Hoang_Huy_Quan
01-03-2011, 10:44 AM
Nếu có thể cho ta ba điều ước
Thì ước gì ai cũng có niềm vui
Và hai là ai cũng luôn hạnh phúc
Ước thứ ba là mơ ước nhiệm màu
jinwon
04-03-2011, 02:36 AM
Nếu có thể xin anh đừng bật khóc
Hãy để người bật khóc mãi là em
Bởi em biết rằng khi em bật khóc
Thì em sẽ dễ dàng che dấu trước mặt anh
jinwon
04-03-2011, 02:36 AM
Nếu có thể xin anh đừng bật khóc
Hãy để người bật khóc mãi là em
Bởi em biết rằng khi em bật khóc
Thì em sẽ dễ dàng che dấu trước mặt anh
ng0ctan
05-03-2011, 04:01 AM
Nếu có thể em bật khóc
Bước đi tiếng vọng ai kia
Nếu có thể em quay về
Anh nguyện tiếp tục bên em
jinwon
05-03-2011, 07:22 PM
Nếu có thể em sẽ khong bước tới
Để cho ai không phải gánh thêm sầu
Một lần đau lòng vẫn còn chưa lặn
Người nơi xa sẽ hạnh phúc ấy mà
ng0ctan
05-03-2011, 11:19 PM
Nếu có thể em ko về đường xưa
Anh vẫn đợi chờ ngóng trông chốn xưa
Một lần đau lòng em hãy về đi
Về bên anh như thuở ban mai nào
jinwon
06-03-2011, 04:30 AM
Nếu có thể em mong mình trẻ lại
Trẻ lại thời trung học quá hồn nhiên
Ngây thơ, đùa nhảy cùng chúng bạn
Học tập cùng nhau dưới mái trường
Nếu có thể em mong mình trẻ lại
Trẻ lại rồi quên tiệt nỗi buồn đau
Quay trở về cái thuở hồn nhiên ấy
Em với anh vui hái khế vụ đầu
kaly_love
06-03-2011, 05:58 AM
Nếu có thể anh xin người quay lại
Để cùng anh bước tiếp đoạn đường xưa
Có bao giờ chạnh lòng em chợt nhớ
Đoạn đường mưa hai đứa chung đường
Hoang_Huy_Quan
06-03-2011, 06:13 AM
Nếu có thể quên đi hình bóng ấy
Ta đã không thao thức đêm ngày
Để giờ này không thể yêu ai
Khi tim vỡ chưa bao giờ lành lại
jinwon
06-03-2011, 11:21 AM
Nếu có thể anh ơi đừng dừng lại
Đừng ngoảnh mặt trông lại ở phía sau
Nơi em bước đi lòng quặn thắt
Em quay bước vòng lệ ướt mi
ng0ctan
06-03-2011, 08:12 PM
Nếu có thể mong em dừng bước
Bước chân quay gót em có nhớ không em
Ngày đó là ngày đau xót nhất của anh
Nếu có thể xin em cho anh một lần thôi
DanhVong
06-03-2011, 08:49 PM
Nếu có thể làm lại từ đầu
Anh sẽ ngừng viết dòng thơ xưa
Trao làm chi người đã hạnh phúc
Mình tôi ở lại chọn gói đau thương
jinwon
07-03-2011, 12:20 AM
Nếu có thể tôi xin chút cát bụi
Để xóa nhào kí ức của ngày xưa
Để giờ đây tôi đi tìm hạnh phúc
Hạnh phúc của mình không có anh
DanhVong
07-03-2011, 01:48 AM
Dục bước lăn chân đường đời cát buội
Tôi đi tìm, tìm gì trong ấy chử?
Một lần lầm lổi lẽ loi một mình
Giờ chỉ còn:" Nêu.....có thể".
ng0ctan
07-03-2011, 03:07 AM
Nếu có thể thấy đc em vui
Thì trong tôi chỉ là niềm an ủi
Nếu có thể em khóc vì ai kia
Anh là người lau khô nước mắt
jinwon
07-03-2011, 05:05 AM
Nếu có thể người lau khô nước mắt
Thì em vẫn chọn người đó mãi là em
Nước mắt rơi rồi hong khô khoé mắt
Nước mắt tuôn trào dòng lệ mặn tràn mi
ng0ctan
07-03-2011, 10:04 AM
Nắng ấm luôn tràn đầy đời em
Giờ đây em đang vui hay buồn
Em khóc anh nuốt lệ vào tim
Anh mãi là người em đã quên
jinwon
07-03-2011, 12:53 PM
Nếu có thể hãy cười tươi anh nhé
Bởi em muốn nhìn nụ cười đó của anh
Bởi chút nắng nơi chân trời xa khuất
Chút hoàng hôn còn đọng lại chút tình
DanhVong
08-03-2011, 04:28 AM
Chỉ một chút, để làm gì hả em?
Trái tim anh khao khát cả mối tình
Anh cần lắm một bàn tay ấm áp
Một nụ hôn cho ngày may nắng rọi
DanhVong
08-03-2011, 05:23 AM
Nếu có thể xin hãy quay về
Đừng phụ lòng một kẽ chờ trông
Đừng dại khờ quên lãng yêu thương
Đừng lặng người đứng mãi, quay về đi !!!
jinwon
08-03-2011, 08:09 AM
Nếu có thể em sẽ cùng bước tới
Vượt qua bao rào cản của tự nhiên
Vượt qua bao khoảng cách của thiên nhiên
Em sẽ đến bên anh để mãi cùng hoà nhịp
ng0ctan
08-03-2011, 08:45 AM
Em sẽ đến bên anh ngày nào đấy
Em nói thế mà anh nào có thấy
Hay chỉ là lời vu vơ cho anh không buồn
Anh vẫn mong ngày em đến bên anh
jinwon
08-03-2011, 08:50 AM
Nói vậy thui chứ em nào có thể
Bởi ba chữ nếu có thể mà thôi
Trong cơn mơ em thấy bóng anh về
Choàng thức giấc lệ vòng quanh khoé mắt
Nếu có thể là.... chót lưỡi đầu môi
ng0ctan
08-03-2011, 08:08 PM
Nếu có thể một lời thật lòng
Dù là anh ôm nặng sầu đông
Đêm tỉnh giấc thấy em gần đây
Lại vụt xa đi theo lời nói kia vậy
the_wind
08-03-2011, 08:57 PM
nếu có thể quên đi mọi thứ
em mỉm cười hạnh phúc riêng tư
bởi vì em sẽ xa anh mãi
để mình em cho bản thân em
ng0ctan
08-03-2011, 09:54 PM
Nếu có thể quên đc em
Thì anh đã không đau đâu
Bởi vì anh quá vội tin thôi
Để đêm thâu dâng trào niềm đau
DanhVong
09-03-2011, 12:42 AM
Niềm đau cùng với lệ dân trào
Anh mình ên độc ẩm rựu CỒN
Mông rằng quên lãng trong men CỒN
CỒN co CỒN dật giết đời anh.
Cho thăng yêu em nó hối tiếc
Chỉ vì cưới em nó giết người
Hạnh phúc gì khi là như thế?
Sau em còn chửa về bên anh
jinwon
09-03-2011, 01:49 AM
Nếu có thể anh đi em không tiếc
Bởi em còn có những niềm riêng
Anh đâu phải là của riêng em cả
Em cũng còn có nhiều thứ bận tâm
DanhVong
09-03-2011, 04:04 AM
sau đành lòng đuổi người mình yêu
Hay thằng này chỉ là cặn bã
sau đành lòng vắt chanh bõ vở
Chưa nói yêu thương đã vội lìa
jinwon
09-03-2011, 04:10 AM
Sao người ơi người lại nói thế
Em làm gì sai để người nói thế kìa
Người đọc chưa ba chữ "nếu có thể"
Người không tin em nên mới phải chia lìa
ji sun
09-03-2011, 04:19 AM
người không tin em,người nghi ngờ
để rồi giờ ta chia li
cắt đứt tình ta quá vô tình
dẫu biết hạnh phúc là mong manh
là khờ dại
nhưng người ơi em đau khổ quá ròi
jinwon
09-03-2011, 04:26 AM
Nếu có thể người cùng em quay bước
Người đổi thay em sẽ nghĩ khác nhiêu
Em vẫn mong người trở về như trước
Có vẻ hồn nhiên, vui sướng khác giờ nhiều
DanhVong
09-03-2011, 04:31 AM
Hồn nhiên Ư!! Anh cần lắm chứ!!
Nhưng em ơi!! Đó là dĩ vãng
Nếu có thể anh sẽ quay về
Còn giờ đây, tim ai băng giá?
ji sun
09-03-2011, 04:33 AM
xe đạp đôi em cùng ai đi nữa
trò chơi kia giờ anh bỏ em ở lại
quay về đi em chỉ mong có thế
về đi anh em mãi vẫn chờ
DanhVong
09-03-2011, 05:03 AM
Vẫn chờ, chờ làm gì hả em?
Chờ anh về ra đi lần nữa
Chờ anh về em cười hả dạ
một kẻ ngu si người dối tình
ng0ctan
09-03-2011, 08:53 AM
Nếu có thể xin người không bội ước
Tình em là vậy sao chỉ có vậy sao
Thà một lần đau cho anh nén đau
Nhớ không em lời hứa chẳng lìa xa
jinwon
09-03-2011, 11:56 AM
Em bước đi khi lòng còn có thể
Nên bước đi lặng lẽ và lạnh lùng
Em bước đi trong lòng thầm nhắc nhủ
Nếu có thể anh hãy quên em đi
DanhVong
09-03-2011, 07:59 PM
Anh sẽ ra đi như những gì em mách bảo
Sẽ quên như những gì em ao ước
Hãy nhớ lấy anh đi đi thật đó!
Đừng hối tiếc gọi hai tiếng anh ơi!
hoahongxanh762
09-03-2011, 09:50 PM
Bước chân đã đi dẫu mong manh cũng thế
Đã qua rồi nên nén lại anh ơi
Không nên sống với vàng son quá khứ
Nếu có thể thì thả hết đi anh...
kaly_love
09-03-2011, 10:14 PM
Bước chân đã đi dẫu mong manh cũng thế
Đã qua rồi nên nén lại anh ơi
Không nên sống với vàng son quá khứ
Nếu có thể thì thả hết đi anh...
Sao có thể quên đi quá khứ
Những ân tình kỉ niệm bên nhau
Dù có buồn và một chút đớn đau
Nhưng anh nguyện thủy chung cùng quá khứ
ng0ctan
09-03-2011, 10:29 PM
Quá khư ơi sao trở lại
Vì một mai anh quên
Quên em quên kỉ niệm
Mong về sau tiếng cười
DanhVong
09-03-2011, 11:01 PM
Đã là quá khứ không thể quên
Nhưng hãy vùi chôn cái bi buồn
Chỉ giử lại khi là kỉ niệm
Đẹp nhất, nên thơ nhất về em!!
Kin Ngố
09-03-2011, 11:28 PM
Anh bước đi không bao giờ trở lại
Em dặn lòng ta chẳng phải là nhau
Trong quá khứ cũng như trong hiện tại
Một nỗi buồn mang nặng cả trong tim
ng0ctan
10-03-2011, 03:39 AM
Nếu có thể anh chấp nhận nén đau
Vì anh mong ngày sau được gấn nhau
Chỉ sợ em quên lời yêu sao mau
Hay lại cho anh một lần đau
ji sun
10-03-2011, 03:50 AM
em rơi nước mắt khóc nhiều hơn nữa
phãi chăng anh đả mãi quên em
hạnh phúc kia là mong manh quá
em vẫn chờ vô vọng anh ơi
jinwon
10-03-2011, 08:05 AM
Anh và em chia hai ngả từ đây
Còn chờ chi bởi chỉ là vô vọng
Nghe tiếng lòng chợt xao xuyến, thu qua
Nhưng có nếu chỉ là nếu mà thôi
ng0ctan
10-03-2011, 09:46 AM
Nếu có thể mai này hai ngã đường
Anh góc riêng em góc với người
Nếu có thể lại đi chung đường
Chắc là lúc em ngậm ngùi thôi
DanhVong
10-03-2011, 08:16 PM
Viễn cãnh xa sôi không đạt đến
Lệ rưng rưng ai buồn thăm thẳm
Đứng lại trông theo.. nếu có thê..
Xin cùng nhịp bước để có đôi
ng0ctan
10-03-2011, 09:59 PM
Lại một người đi xa chân trời
Tưởng rằng lần này tôi yêu đời
Nếu có thể gặp em trong mơ
Em nơi xa xứ anh quê nhà
jinwon
11-03-2011, 01:31 AM
Em bước ra đi lòng quặn thắt
Nhớ người trai đó đứng lặng yên
Nhìn em nơi ấy lòng se sắt
Nếu có thể dừng, em đến bên.....
ng0ctan
11-03-2011, 05:51 AM
Ngày em đi như giết trái tim
Đứa con trai lặng lẽ nuốt lệ
Em không nói sao lại nỡ đi
Thêm một lần đau một nỗi sầu
jinwon
11-03-2011, 10:28 AM
Em bước đi mà lệ vấn chút sầu
Lặng bước đi mà lòng đau quặn thắt
Em bước đi về một miền xa lắc
Để quên đi bao nỗi nhớ hằn sâu
ng0ctan
11-03-2011, 10:58 AM
Nỗi nhớ ấy anh nếm từng canh
Biết bao lần trộm nhìn mắt em
Mà anh còn lưỡng lự câu yêu
Rồi giờ em đi anh khóc thầm
chicken_king
12-03-2011, 02:50 AM
Nếu có thể gần anh thềm chút nữa
Để Tim hồng sưởi ấm trái tim anh
Để đôi môi ru ngủ giấc mơ lành
Để tình anh bên em không còn lạnh
Đến bên đời nuôi lớn giấc mơ anh
ng0ctan
12-03-2011, 05:39 AM
Ngày em ra đi anh đành nén đau
Môi mỉm cười ngàn lời tựa bình yên
Đường bay ngập ngừng chờ bước chân em
Nếu có thể anh muốn nói ra thôi
Ngày em ra đi đặt dấu chấm hết
Hi vọng vỡ tan nước mắt lan tràn
Nếu có thể gặp em ngày nào đó
Anh chôn giấu mãi tình yêu vậy đó
chicken_king
12-03-2011, 08:24 AM
@ng0ctan: lầm thơ j chẳng có luật hết vậy. tôn trọng chủ 2pic tí đi bạn
ng0ctan
12-03-2011, 08:27 AM
Vâng ạ sr làm bạn ngứa mắt :)
jinwon
12-03-2011, 08:43 AM
Nếu có thể thời gian ngừng trôi mãi
Để anh mãi ở lại phút giây này
Để cho em biết còn anh tồn tại
Nơi con tim khô héo bao ngày
chicken_king
12-03-2011, 09:11 AM
Nếu có thể hãy là một cánh chim
Để phiêu du trong cõi của riêng mình
Để bình yên một con tim thầm lặng
Để vĩnh hằng chẳng vương vấn đợi mong
@ng0ctan : minhg góp ý vậy thôi.bạn đừng hiểu nhầm có j thông cam nhé
jinwon
12-03-2011, 12:05 PM
Nếu có thể như vậy thì đã khác
Người với người mà không được vấn vương
Thì tim kia sẽ mãi luôn sầu khổ
Bởi có đập đâu, chút mong chờ
m0nk3y.devil
12-03-2011, 12:16 PM
nếu có thể em sẽ quên anh
không chút thương chút nhớ trong lòng
nếu có thể thì khi anh xa mãi
nơi con tim em không nhớ không mong
DanhVong
12-03-2011, 09:33 PM
Chỉ là nếu và có thể phải không em
Tạ ơn trời! Con vẫn còn hy vọng
Cuối tuần này con sẽ về ngay
Ở luôn bên em chẳng thèm lìa
jinwon
12-03-2011, 11:02 PM
Danh vẫn vậy mà vọng vẫn chờ
Nói làm chi ba chữ nếu có thể
Bởi ngày mai danh đi nơi đường khác
Cất bước sao về nơi quen thuộc ngày xưa.....
DanhVong
12-03-2011, 11:12 PM
KHông tin à! Anh vè ngay lập tức
Mất công em chờ em nghĩ vu vơ
Rồi lại nếu lại có thể, không cần đâu!
Sự thật đây mà! Anh đang về.
( ở nhà trông con, nấu cơm sẳn chờ anh nhé em!!)
jinwon
12-03-2011, 11:48 PM
Ô! Vậy sao cơm canh đã chín
Vậy mà người em chờ không phải anh
Anh đi nhậu nhẹt khuya đêm tối
Đi đâu mới về lại đòi cơm.....
(Lấy đâu ra con mà nấu với nướng, mì tôm thui :hihi: )
DanhVong
13-03-2011, 09:14 AM
Đi đâu mới về lại đòi cơm.....
Anh đâu đoài cơm đoài cháo cơ!
Bụng đoái tay rung không ăn được
Vui lòng em đúc, anh thương nhiều
( có thế mới là vợ yêu , khôn hồn nấu lẹ lo đó mà mì tôm )
ng0ctan
13-03-2011, 08:36 PM
Nếu có thể một mai em nhạt phai
Anh đã không để em lầm lỡ bên ai
Sai lầm tưởng nhỏ ngỡ rằng yên ấm
Đêm lạnh lòng lại tái tê hơi ấm
jinwon
15-03-2011, 05:00 AM
Nếu có thể, em đã không như vậy
Vợ đẹp, nhà sang còn lắm trò
Ở nhà con ngon, rượu thịt đủ
Mà còn lắm chuyện để dèm pha...
Anh à nơi đó em vẫn đó
Còn mãi vẹn nguyên mối tình đầu
Hoa còn vương mãi trên làn tóc
Đêm tối hoa về trong giấc mơ...
ng0ctan
15-03-2011, 09:44 PM
Nếu có thể quay lại ngày hạnh phúc
Anh đã không mơ màng trong mong lung
Nếu có thể để anh sửa chữa lại
Biết đâu mùa xuân bên em mãi mãi
the_wind
15-03-2011, 10:05 PM
nếu có thể đừng bao giờ nhớ
cứ thà rằng sẽ mãi hư vô
để tình em không đặt nhầm chỗ
để quên đi tất cả mong chờ
ng0ctan
15-03-2011, 11:04 PM
Nếu có thể nguyện kiếp phù du thôi
Bồng bềnh lãng du gợi nhớ về em
Nếu có thể ngược lối ngày gặp lại
Vẫn chạy siết nhẹ bàn tay giữ mãi
DanhVong
15-03-2011, 11:22 PM
Nếu có thể, em đã không như vậy
Vợ đẹp, nhà sang còn lắm trò
Ở nhà con ngon, rượu thịt đủ
Mà còn lắm chuyện để dèm pha...
Anh à nơi đó em vẫn đó
Còn mãi vẹn nguyên mối tình đầu
Hoa còn vương mãi trên làn tóc
Đêm tối hoa về trong giấc mơ...
THẰNG THỨ NHẤT ĐỐI
Anh cưới em làm vợ đâu làm má
Một ngày anh xỉn đã thế rồi
Năm tháng sau này sống sau đây?
Vợ với con đâu còn tự do
Nếu có thể cho xin ít tỉnh lặng
Để mộng mơ tình đầu một thuở
Tóc dài xoả nắng anh vuốt mãi
Em xinh em thắm đâu như bây giờ
THẰNG THỨ HAI ĐỐI
Vợ yêu xin chớ phiền lòng
Nay anh sỉn không gì để nói
Chốn bạn bè lâu ngày ngập ngở
Rựu nghĩa rựu tình mới uống thôi
Anh biết rằng vợ anh đẹp nhất
Chắc sẽ bằng lòng cho bát cháu
Cho vợ chồng thêm nghĩa nặng sâu
Đêm về trăng mọc lại đầy sao
kỳ quân*zen
19-03-2011, 02:10 AM
nếu có thể đã qua tất cả
cả hoàng hôn và ánh mắt của anh
nếu có thể hạnh phúc quá mong manh
bàn tay ấy lạc đường k lối thoát
nếu có thể tất cả đã khác
cứ nhẹ nhàng như cơn gió bay đi
và tinh yêu cũng có đôi khi
một lần nếu...và có thể
ng0ctan
19-03-2011, 11:35 PM
Nếu có thể đêm dài lắm mộng
Nhung lụa cao sang cát vàng sao
Em mong bình yên mỗi em thôi
Có bao giờ nhớ anh vội trông
Anh hiểu cuộc sống lắm chữ tiền
Em mong bình yên và sống thừa
Tiền có mua cho em bình yên
Nếu có thể em giữ hạnh phúc
bubble_summer
20-03-2011, 01:26 AM
nếu có thể, con sẽ là mặt trời
ở bên mẹ những ngày nắng hạ
nếu có thể, con sẽ là chiếc lá
mãi bên mẹ cho đến suốt cuộc đời
ng0ctan
20-03-2011, 02:01 AM
Nếu có thể mẹ ngóng con về
Gửi lời yêu thương nhỏ nhẹ thôi
Con chịu câm nín lệ xa mẹ
Nếu có thể mẹ xa con rồi
Suốt đời mang gánh nặng cho mẹ
Tóc mẹ dần đổi bạc tháng năm
Vẫn đợi con mai sau khôn lớn
Nếu có thể mẹ sẽ đợi con !!!
bubble_summer
20-03-2011, 02:32 AM
nếu có thể con sẽ là sa mạc
sa mạc khô cần tình thương của mẹ
nếu có thể mẹ hãy là hạt cát
sa mạc sẽ bảo vệ cát trong những đêm mưa
ng0ctan
20-03-2011, 03:31 AM
Nếu có thể tôi đừng chùn bước
Hi vọng ngày mai luôn tươi cười
Đời sóng gió dang dở tuổi thơ
Tuổi mới lớn ngu ngơ nào sợ
Nếu có thể cứ mãi ngây thơ
Không biết ngày mai tàn cuộc vui
Không biết ngày chia li bè bạn
Nếu có thể tôi về ngày đấy
bubble_summer
20-03-2011, 04:03 AM
nếu có thể tôi ước mình là siêu nhưng
bay 1 vòng đến Q5 đất nước
tìm 1 người tên là ngân tộc
cắt phăng ngay cái lưỡi để khoải măm cơm
=))=))=))=)) kính gửi tặng đại ca ng0ctan. đọc xong nhớ co lưỡi vào hey=))=))=))
ng0ctan
20-03-2011, 04:15 AM
Nếu có thể mọc cánh bay cao
Tôi muốn bay tới miền Cố Đô
Gặp cô gái nhỏ mặt xinh xinh
Mỉm cười nói rằng Anh tới đây !!!
jinwon
20-03-2011, 05:30 AM
Nếu có thể em không đường đó
Nơi con đường hai đứa đã từng qua
Nơi con đường qua ngày tháng phôi pha
Sao em còn thấy hoài trong kí ức....
Liệu có còn hương hoa bay thoảng nhẹ
Liệu có còn bóng dáng cuối chiều đông
Liệu còn thấy hoa sữa đó đầu đông
Đã tàn phai, hoa bay theo làn gió....
ng0ctan
20-03-2011, 08:54 AM
Nếu có thể đưa người chu du
Dạo khắp phương trời đón nắng hạ
Nếu có thể xa người mãi mãi
Nguyện nhường bước ai đến bên người
DanhVong
20-03-2011, 10:19 PM
Nếu có thể khiến người không khóc
Bao nhiêu vàng bạc tôi bán hết luôn
Nếu có thể khiến em cười lặp tức
Bán chiếc xe hơi anh cũng bằng lòng
Nếu có thể em nhận lời yêu
Bán chút tình anh cũng bán
Nếu có thể hôn anh một lần
Bán cả ngày công anh cũng về
Và nếu có thể nhận lời lấy anh
Dù chỉ một chút anh cũng không bản
Xin lổi bổn tiệm đã hết hàng
Đã có người bao trọn gói
kỳ quân*zen
22-03-2011, 04:22 AM
nếu có thể không là lần cuối
để đôi vai khóc lặng trong mưa
nếu có thể tất cả ngày xưa
chiếc lá bộng lặng buồn im ắng
thôi đã hêt nên giờ xa vắng
chỉ còn mình với nổi nhớ một mình
DanhVong
22-03-2011, 04:30 AM
chỉ còn mình với nổi nhớ một mình
Còn nổi nhớ là còn nhiều lắm đó
Chưa mất hết đâu đừng vội than phiền
Nếu có thể xin hãy nhìn vào tôi
Nguyện làm tri kỷ tìm đều đã mất
Nguyện thức đêm nay, thưởng nguyệt, ngâm thơ bạn hửu tâm tình
Kẻ Cô Đơn
22-03-2011, 01:11 PM
Nếu có thể quên đi
Cho lòng thôi nhung nhớ
Nếu có thể tan vỡ
Cho vơi bớt yêu thương
Nhưng không thể mở đường
Cho tình tôi bước tiếp
Nguoitakho
22-03-2011, 06:30 PM
Nếu có thể yêu nhau thêm lần nữa
thì xin anh đừng dối gạt tình em
nếu có thể quay ngược lại thời gian
thì em xẽ là người ra đi trước
để giờ đây em không buồn, không nhớ
không đắng cay khi nước mắt ướt tràn mi
the_wind
24-03-2011, 12:39 AM
nếu có thể biết trước mọi thứ
em sẽ mong không đến nơi này
để nỗi nhớ về người sẽ như
cơn gió nhỏ trôi dạt nơi khác
ng0ctan
24-03-2011, 04:22 AM
Nếu có thể xin đừng vỡ tan
Cứ cuốn xô nhau bao ân tình
Nếu có thể không than không phiền
Em trao tình chẳng có linh hồn
~*ẢO ẢNH*~
25-03-2011, 12:17 AM
Nếu có thể xin đừng quay bước
Giọt lệ buồn hoen ướt đôi vai
Cuộc tình ta những tháng năm dài
Trôi xa mãi trong đời tuyệt vọng
DanhVong
25-03-2011, 01:24 AM
Tôi không hiểu những gì tôi viết
Tôi gọi nó là vô đề
Tôi không hiểu những gì em trao
Tôi gọi nó là yêu thương
Có những cái tôi không hiểu
Và đến bao giờ tôi mới hiểu
Chỉ là hiểu thôi thật khó hiểu
và giờ đây tôi đã hiểu
đó là lí do tôi phải xa em
?????
the_wind
26-03-2011, 08:34 AM
còn biết làm chi để làm chi
vì đời đen bạc nói được gì
nếu có thể thì đừng như vậy
để cuộc đời này bớt thị phi
jinwon
26-03-2011, 07:24 PM
Nếu có thể thời gian xin đừng chảy
Để cho em sống những phút êm đềm
Nếu có thể xin người đừng quay lại
Để cho em khóc lặng một hồi lâu
Bởi người ơi nơi sân trường xa vắng
Tuổi học trò đã đến phút chia tay
Đứng ngẩn ngơ nhìn sân trường vắng lặng
Bước một mình ngắm cảnh lá vàng rơi....
DanhVong
28-03-2011, 09:04 PM
Bước một mình ngắm cảnh lá vàng rơi....
Tự hỏi rằng đâu người sánh bước bên tôi
Người nghe chăng điệu nhạc vào hạ
Không vui lắm, nhưng tôi sẽ cố vui
Nếu tin rằng chiều này ta sánh bước cùng nhau
Người biết đấy đó không phải là đều ước
Nó thật giản đơn không đều khó
Vậy mà con đường xưa vẫn bước mình tôi
jinwon
29-03-2011, 01:31 AM
Phượng sắp nở, ve lại kêu rền rĩ
Người nặng lòng hối hả mỗi môn thi
Ngày bước đi sao mà nhanh như vậy
Nếu...có thể.... phượng....ve hãy đừng kêu
Kin Ngố
29-03-2011, 04:13 AM
Nếu ngày hôm qua chưa từng tồn tại
Em sẽ vui như trẻ thơ đc quà
Em sẽ lặng mình lau đi dòng nước mắt
Thôi thẫn thờ theo dõi bóng hình ai
Nếu ngày hôm qua chưa từng tồn tại
Em sẽ vẫn là e đứa trẻ ko ưu sầu
Em sẽ cười như mặt trời rực rỡ
Sẽ không cần biết đến nỗi sầu đau
DanhVong
29-03-2011, 04:35 AM
Phải nếu ngày hôm qua ấy không phải em
Anh chẳng đau buồn lệ sầu nối tiếc
Chẳng phải ra đi vội vả làm chi
Chỉ đơn giản chiều hôm qua ấy là em
Phải!! Nếu hôm qua người ấy không phải em
Tình đôi ta trọn ven đôi bề
Tại sao..? Em lại làm như thế?
Nếu ai hỏi? Xin đừng nói tôi từng yêu em !
nếu có thể quên ngày hôm ấy
thì giờ đây tôi đâu phải cô đơn
tiếc nuối chi lần đầu mới gặp
vấn vương chi một ánh mắt kiêu sa
Kin Ngố
08-04-2011, 08:32 AM
Có thể không có một ngày
Người đi đường đó ta đường ta
Không vương nhớ chẳng giận hờn
Không khư khư mãi nỗi lòng tương tư
ng0ctan
08-04-2011, 10:44 AM
Nếu có thể con đường chia hai
Ai sai ai lại nỡ lạnh lùng
Ban mai xanh dịu dàng mãi
Mà bóng ai mãi đi xa
prettyanhthu
10-04-2011, 05:40 PM
Nếu anh một ngày nào quay về
Có thể em không còn nhớ anh
Nếu em có còn nhớ anh thì...
Có thể trái tim em chưa lành
Nếu trái tim em đã lành rồi
Có thể em không muốn yêu nữa
Và nếu em có can đảm yêu
Có thể em sẽ không yêu anh
kỳ quân*zen
13-04-2011, 04:46 AM
Nếu có thể con đường chia hai
Ai sai ai lại nỡ lạnh lùng
Ban mai xanh dịu dàng mãi
Mà bóng ai mãi đi xa
lạ thật đấy thơ của cậu lạ lùng quá *******************
nếu có thể không còn buồn và khóc
bước một mình trên những lối quen xưa
lá vàng bay giật mình tưởng cơn mưa
rồi bật chợt mỉn cười bất chợt
le.thai.son.cvp
13-04-2011, 10:01 PM
Nếu có thể sống cho mình vậy
Để khi một mình chẳng còn thấy cô đơn.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.