PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuối cùng đã đến lúc anh đi!



tuệ90
31-07-2010, 09:24 AM
Truyện gì đến cuối cùng đã đến, giờ đã đến lúc anh đi. Buồn đấy, đau đấy nhưng anh đành phải chịu. Giờ anh phải đi một con đường mà suốt đời này anh không có em bên cạnh. Anh phải cố quên em vì chúng ta vốn đã không là của nhau ngay từ đầu. Anh đã cố, đã cố chờ nhưng em vẫn thế. Anh biết em là kẻ chung tình. Anh hiểu nên anh không ép em, anh chờ và chờ, em đồng ý tình cảm của anh nhưng em cũng nói em chấp nhận tình cảm của tất cả nhưng không chọn ai. Anh đã cố nhưng anh không thể đi tiếp cùng en nữa rồi. Anh đã mệt vì những đố kị khi em đi cùng người yêu cũ. Người mà không ai thay thế đc trong trái tim em. Anh đã cố nhưng anh không thể. Người thứ 3 không mấy khi được hạnh phúc. Anh đã không giữ được lời hứa bên em đến khi em lên xe hoa. Anh xin lỗi. Hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ có điểm chung dù cho đã cố gắng. Anh sẽ luôn chúc em hạnh phúc dù anh biết em sẽ luôn nói rằng hạnh phúc của em đã chết từ lâu rồi. Chúc ta nên chấm dứt mọi truyện ở đây nhé vì anh đã quá mệt vì chính bản thân và cũng vì không thể thay thế trái tim em.:timvo::timvo::timvo::timvo::timvo::timvo::timv o::timvo::timvo::timvo::timvo::timvo:

tuệ90
31-07-2010, 06:24 PM
Hạnh phúc vỡ tan, hạnh phúc buồn
Quay mặt bước đi trái tim đau.
Có những thứ không bao giờ quên được. Những nỗi buồn chồng chất, hạnh phúc vốn đã rất mong manh.

phươc_thieugia
31-07-2010, 06:26 PM
uh bạn gái kia nói đúng đó,,,,,,
Đường về ngoảnh lại còn xa
Cũng hên là có người ta đi cùng
Chiều về một chiếc ô chung
Dù mưa chẵng ngại, bão bùng chẳng nan

wind1928
31-07-2010, 08:02 PM
Dù biết tất cả chỉ là vô vọng nhưng vẫn mãi kiếm tìm.

tuệ90
01-08-2010, 05:02 AM
Đã từng tìm, đã từng kiếm rồi lại đau.
Đã từng học, học rất nhiều rất nhiều thứ.
Học không đau, học chịu đựng, học kiên nhẫn
Học giữ gìn, để rồi cuối cùng vẫn buông tay.
Thế gian này tìm người mình yêu đã khó và kiếm người thật sự để mình quan tâm sẽ khó hơn nhiều. Không có thứ gì la dễ dàng cả.

Mi Yuu - Duyên
01-08-2010, 06:31 AM
Ng thứ 3 lun lun k có hp đi kèm... mà chỉ có sự cay đắng , khó thở khi con tjm k chịu nổi mọi hành động mà khi 2 ng hp vs nhau.....Đau lắm tjm đau k thể nào chịu nổi ..... Nhưng mà phải chịu thôi , phải cố thôi.....Vì biết làm j bây h khi mà ng ấy k iu mình.....Đành phải rút lui thôi.....chứ cứ đà này sẽ khiến trái tjm vỡ tung ra mất chứ k như bây h....Rút lui càng sớm càng tốt như vậy sẽ quên nhanh thôi.....Anh Tuệ hãy cố lên nghen....Anh giống em oài đó