Xem đầy đủ chức năng : anh vẫn chờ em (tham gia đối đáp nha)
ngươi vui ve
30-07-2010, 11:51 PM
Người ơi người có biết không
Tôi đây luôn nhớ luôn mong người về
hoahongxanh762
30-07-2010, 11:57 PM
Tôi thì tôi chẳng biết đâu
Nhớ nhung mặc kệ nghĩ chi cho sầu
ngươi vui ve
31-07-2010, 12:17 AM
Tại sao em lại vô tình
Làm anh rĩ máu mối tình đơn phương
hoahongxanh762
31-07-2010, 12:23 AM
Em vô tình vì em biết
Trái tim em sẽ chẳng thể yêu anh
.:oo0wjndy0oo:.
31-07-2010, 12:27 AM
người đi em khóc em buồn
nhưng em nhất quyết ko mong người về
hoahongxanh762
31-07-2010, 12:29 AM
Anh biết mà em đừng nói
Vì nói ra sẽ khó xử cho anh
ngươi vui ve
31-07-2010, 12:54 AM
Yêu anh em có làm sao
Yêu anh em sẽ được mau lấy chồng
.................................................. ...............
Biết gì anh hãy nói ra
Ấp a ,ấp úng người ta nóng lòng
ngươi vui ve
31-07-2010, 12:55 AM
Anh về anh sẽ cưới em
Sao em không đợi không mong anh về
hoahongxanh762
31-07-2010, 12:56 AM
Anh ko nghĩ vậy đâu pé
Vì trái tim anh chẳng có bé nằm trong ..........đáp ngươi vui ve đó
hoahongxanh762
31-07-2010, 12:58 AM
Anh về anh sẽ cưới em
Sao em không đợi không mong anh về
Em ko đợi vì em biết
đợi anh về thì lấy chống sướng hơn....hihhi
ngươi vui ve
31-07-2010, 01:09 AM
Sao em nỡ phụ tình người
Muốn chồng đến nỗi biếng lười chờ anh
hoahongxanh762
31-07-2010, 01:10 AM
thôi anh ạ nói làm chi nữa
Em đã quên anh nhớ làm gì
ngươi vui ve
31-07-2010, 01:23 AM
Người ta nói :"cố quên là sẽ nhớ"
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
(sưu tầm đó)
hoahongxanh762
31-07-2010, 03:01 AM
Nếu yêu thì quên sẽ nhớ
Còn đã không yêu thì nhớ để in sâu.........
ngươi vui ve
04-08-2010, 08:26 PM
Vậy yêu đi để quên rồi sẽ nhớ
Nếu không thì nhớ sẽ in sâu
sky_151
04-08-2010, 08:57 PM
Bạn ơi bạn có biết không
Thơ đối đáp có dễ quá không?
phươc_thieugia
04-08-2010, 09:00 PM
mấy bạn làm thơ xàm xàm
ai mà vô đọc cũng nhàm hít trơn
hoahongxanh762
04-08-2010, 09:05 PM
Vậy yêu đi để quên rồi sẽ nhớ
Nếu không thì nhớ sẽ in sâu
Mình ko yêu bạn đừng có tưởng
Nhớ bạn làm chi cho mệt cả người
**********************
Phwocs làm thơ thì tràn lên đó
Về nhà bú mẹ đi em..:DD:
ngươi vui ve
04-08-2010, 09:20 PM
Người ơi chớ vội buông lời
Khinh khi chi để tả tơi lòng người
........................................
Nếu thơ hay tôi đã làm thi sĩ
Chứ đâu thèm đối đáp kẻ ngu ngơ
Nếu thơ người quá đổi tài ba
Thì bước ra và đi làm thi sĩ
Đừng vào đây tỉ mĩ khen chê
......................................
Ai biết được người tài chi nhĩ
Đọc thơ người tôi chỉ biết người ngu
hoahongxanh762
04-08-2010, 09:28 PM
Đã bảo rồi thôi đừng nói nữa
Nếu ko yêu làm bạn cho vui................
..........làm quen bạn nhé
*********************
sn0w_white
04-08-2010, 10:53 PM
mỏi mòn tháng ngày em chờ đợi
đợi anh đi mãi chẳng quay về
đợi con thuyền xuôi theo bến nước
mang anh về bến cũ em mong
ngươi vui ve
06-08-2010, 08:50 PM
Đợi làm chi khi tình đã hết
Đợi làm chi khi dấu vết phai mờ
Thuyền đã đi không bao giờ trở lại
Em đừng chờ , đừng nhớ nữa nha em
hoahongxanh762
09-08-2010, 12:29 AM
Thôi một lần nén lại cơn đau
Em ngoảnh bước một lần nhỏ lệ......
vẫn biết ngày mai đau khổ đong đầy
Nhưng em sẽ cười đón lay tương lai.....
conkhisat
01-09-2010, 12:12 AM
người đi em khóc em buồn
nhưng em nhất quyết ko mong người về
Người về ru lại chuyện xưa
Thoảng ru nổi nhớ cho người ngóng trông
conkhisat
01-09-2010, 12:25 AM
mỏi mòn tháng ngày em chờ đợi
đợi anh đi mãi chẳng quay về
đợi con thuyền xuôi theo bến nước
mang anh về bến cũ em mong
Anh đi vì cuộc tình đôi ta
Thoảng nghe nỗi nhớ của người cho mong
Thuyền anh xuôi bến ra khơi ( Đánh cá )
Nay thuyền trở lại đong đầy tình ta ( được mùa lớn )
Công người chờ ngóng thuyền về
Trả hết một nỗi tháng ngày ( người ) ngóng trông
conkhisat
01-09-2010, 12:38 AM
Tương lai nào ai biết thực ra sao
Vui thì mình hưởng cực thì mình vơ
Như em một thủa lu mờ đôi ta
Để ta ôm hận ôm sầu vì ai
Một mai nếu em có nhỏ giọt sầu
Thì em hãy nhớ giọt sầu ai gieo
[L][Q].[Angel]
01-09-2010, 12:46 AM
Anh ra đi không ngày trở lại
Em chẳng buồn cũng chẳng ngóng trông
Cứ mặc anh làm gì anh thích
Chỉ mong rằng anh hạnh phúc thôi
conkhisat
01-09-2010, 12:47 AM
mấy bạn làm thơ xàm xàm
ai mà vô đọc cũng nhàm hít trơn
Làm người có dại mới nên khôn
Chớ dại ngây si chớ quá khôn
Khôn được ích mình đừng rẽ dại
Dại vốn hiền lành ấy dại khôn
Khôn mà khôn độc là khôn dại
Dại vốn hiền lành ấy dại khôn
chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dại
gặp thời dại cũng hóa thành khôn
( ở đời đừng chớ cười người , một mai người sẽ cười lại mình đấy )
anhchangkhactinh
01-09-2010, 01:25 AM
nhìn em, anh thấy chạnh lòng
thương em đến thế, cớ sao lấy chồng.....
anhchangkhactinh
01-09-2010, 01:34 AM
đừng bỏ tôi người hỡi
vì tôi quá yêu em rồi.......
yêu phải một người tham lam
rồi em đã lấy tất cả... bỏ lại mình tôi
tôi đúng là thằng ngôc
ngốc vì đã yêu em
conkhisat
01-09-2010, 01:35 AM
Anh ra đi rồi anh sẽ quay lại
Bởi chữ nghèo nên gian dở đôi ta
Chuyến đi này theo anh là cay đắng
Bởi lúc anh về đò đã sang sông
[L][Q].[Angel]
01-09-2010, 02:24 AM
Ngoảnh mặt đi là người xa lạ
Dẫu có yêu có ghét có hờn
Thì xin nhớ một điều này nhé
Đừng chờ đợi chỉ là vô nghĩa
hoahongxanh762
02-09-2010, 06:21 PM
Sống phải biết suy biết nghĩ
Biết khi nào cần đợi cần chờ
Khi đã thầm yêu một người nơi đó
Thì chờ đợi chi mà ko nói ra mau
Khi một cuộc tình đã đi vào tan vỡ
Chờ đợi làm chi đón lấy khổ đau.........
conkhisat
02-09-2010, 07:29 PM
Đố ai nằm võng không đưa
Đố ai gặp mặt người xưa không nhìn
Đố ai quên được chữ tình
Đố ai quên dược bóng hình người xưa
hoahongxanh762
02-09-2010, 07:43 PM
Cái ko cần nhớ thì tự khắc sẽ quên
Thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả
Lưu luyến chi một bóng hình bội bạc
Lưu luyến chi những tình cảm dối lừa
conkhisat
02-09-2010, 09:08 PM
Thời gian cứ thế trôi qua
Như em một thủa ba hoa lòng người
Còn đâu nỗi nhớ nơi người
Còn đâu những phút bồi hồi vì em
[L][Q].[Angel]
04-09-2010, 05:09 AM
Anh chỉ biết ba hoa ngứa mép
Nói đã rồi, tưởng mình là sếp
Lên giọng dậy đời ai cũng ghét
Vậy xin hãy biến khỏi đời em
.:oo0wjndy0oo:.
04-09-2010, 06:21 AM
một cơn gió vô tình
bay ngang qua cuộc sống
gieo nỗi buồn vu vơ
vào trái tim nhỏ dại
để rồi lòng chờ mong
một bóng hình vô vọng
một bóng hình xa mãi
làm gió buồn đơn côi
hoahongxanh762
04-09-2010, 07:08 AM
Một vòng tay ấm xua tan gió lạnh
Một người để lại những vấn vương
Một lần yêu một lần nhớ mãi
Một cuộc tình đẹp đẽ như mơ........
[L][Q].[Angel]
04-09-2010, 06:50 PM
Một ngày có gió quên cái nóng
Bỗng hôm nay gió chợt ra đi
Bâng khuâng chờ đợi từng giây phút
Chẳng thấy gió lên thấy nhói lòng
conkhisat
04-09-2010, 09:48 PM
Chờ người nơi ngỏ vắng xưa
Chờ người chia nửa con tim thẩn thờ
Chờ người trong ký ức mờ
Chờ người cho đỡ cuộc đời hư vô
anhchangkhactinh
06-09-2010, 07:03 AM
chờ em thất vọng càng nhiều
mà sao lòng anh cứ đau hả người
chỉ mong có gió thổi qua
để đem tâm tư gửi vô lòng người
hoahongxanh762
06-09-2010, 07:17 AM
Chờ để một lần vẫn nhìn thấy
Chờ để biết người hp tràn đầy...
Chờ để lần cuối em sẽ biết
Trái tim anh đã chẳng để cho em.......
anhchangkhactinh
06-09-2010, 08:03 AM
anh vẫn chờ em người hỡi
từng ngày từng phút anh vẫn dõi theo em
lúc này đây em ở bên vòng tay kẻ khác
nhưng em chẳng biết rằng đây là ảo ảnh
vì kẻ đó không hề yêu em
hãy quay về bên anh người hỡi
anh yêu em nhiều lắm...sẽ vẫn chờ em
hoahongxanh762
06-09-2010, 08:07 AM
Anh chờ em em vui mừng lắm
Vẫn biết dẫu có lúc cần chờ đợi
Nhưng giờ đây em đã ra đi
Vậy chờ chi một cuộc tình tan vỡ
Hãy nén đau tìm hạnh phúc riêng mình
tranquangvinh
06-09-2010, 11:47 AM
Em ko đợi vì em biết
đợi anh về thì lấy chống sướng hơn....hihhi
Lay chông thì sướng chi em !
Nó sai nó bảo , mắng em suốt ngày
Có khi nó uống nó say
Không nghe lời nó ăn ngay cơm thừa!
...hihi ...
tranquangvinh
06-09-2010, 12:03 PM
Em ko đợi vì em biết
đợi anh về thì lấy chống sướng hơn....hihhi
Lâý chồng thì sướng chi em!
Nó sai nó bảo, mắng em suốt ngày
Có khi nó uống, nó say
Không nghe lời nó, ăn ngay cơm thừa.
...hihi... Minh la chúa văn thơ nè bạn
conkhisat
07-09-2010, 09:04 PM
Lấy chồng sướng lắm người ơi
Ăn no rồi ngủ quẩn quanh trong nhà
Chồng thì túi mặt túI mày
Vợ thì chỉ việc hỏi tiền chi tiêu
kaka!!
hoahongxanh762
07-09-2010, 09:18 PM
Lấy chồng vì chẳng thể đợi anh
Nén lòng em biết nào người có hay
Cuộc tình ngày nao đã đi vào tan vỡ
Cuộc sống em xin anh đừng bận tâm
Dẫu vui dẫu buồn dẫu khổ dẫu đau
Em vẫn chúc anh tìm hp của riêng mình.......
Hoasotrang
07-09-2010, 10:43 PM
Anh vẫn chờ em giữa đêm buồn gió lạnh
Dẫu biết giờ này em hạnh phúc bên ai
Người ta bảo sao anh khờ quá vậy
Chịu khổ đau sao ko thấy uất hờn
Không em ạ vì anh là ai chứ
Là người yêu em anh quyết định chờ
Em hạnh phúc nghiã là anh đau khổ
Em khổ đau anh có lỗi ngàn lần
Vì anh sẽ vì anh tất cả
Để em ra đi mà không hề níu giử
Vì bên anh chỉ 2 bàn tay trắng
Anh sẽ làm jì lo hạnh phúc cho em
Nhưng ra đi mong 1 điều em nhớ
Nếu lỡ đường đời hãy ngĩ về anh
Ở nơi đây anh vẫn chờ vẫn đợi
Vì em là công chúa trái tim anh.
Em nhé!
conkhisat
08-09-2010, 01:38 AM
Yêu nhau ngặt nỗi vì tiền
Miệng thì lẩm bẩm những lần khi yêu
Khi xưa lều tranh vách lá
Hai quả tim vàng nặng tình bên nhau
Giờ đây thời ấy khác rồi
Không tiền đừng chớ mong tình bên ta
pe_ngok
08-09-2010, 07:17 AM
yêu anh em không vì gì hết
em yêu anh vì anh thật ngốc nghếch
cớ sao anh lại hoài nghi nữa rồi
để em buồn rồi đó chàng ngôc ơi...hjhj
hoahongxanh762
08-09-2010, 07:22 AM
Đã yêu mà sao người không tin thế
Nếu đã vậy thì hai chữ chia tay
Em với anh tình yêu là chân thật
Những dẫu đau em vẫn sẽ ra đi
Vì em biết khi người không tin tưởng
Là bản thân anh đã chẳng hiểu em..........
anhchangkhactinh
08-09-2010, 07:34 AM
anh biết em đây yêu thật lòng
chỉ vì anh quá thương em
anh vì em có thể trở nên ngốc nghếch
chỉ cần em vui là đủ rôi...
hoahongxanh762
08-09-2010, 07:40 AM
Một tình yêu cho em lớn quá...
Em sẽ vui khỏi phụ lòng anh
Cuộc sống tình yêu ai cũng ngốc nghếch
Lao đầu vào dẫu biết ngã đau.......
anhchangkhactinh
08-09-2010, 08:20 PM
tình yêu là thế đó em
biết rằng té ngã sẽ rất đau
anh vẫn cứ là thằng ngốc
để có thể thấy em cười
mặc dù biết có ngày sẽ xa em
nhưng anh tin vào tình yêu ấy
anh sẽ dành cho bé hạnh phúc... tuyệt vời
hoahongxanh762
08-09-2010, 09:09 PM
Hạnh phúc bên người em mãi nhớ
Tình anh em sẽ chẳng phụ người
Tình yêu trao anh là có thật
Thì cớ chi em sẽ xa người.....
conkhisat
08-09-2010, 09:42 PM
Hanh phúc em nhớ bởi tiền
Hết tiền là lúc cuộc tình bay xa
Tình em trao chỉ có thế
Cuộc tình mây khói hóa hư vô
( anh mới zo muội ah)
conkhisat
08-09-2010, 09:54 PM
yêu anh em không vì gì hết
em yêu anh vì anh thật ngốc nghếch
cớ sao anh lại hoài nghi nữa rồi
để em buồn rồi đó chàng ngôc ơi...hjhj
Ngốc nghếch hai chữ ngốc nghếch
Anh ngốc nên mới đem mình yêu em
Để giờ lệ ướt hoen mi
Cuộc tình hai ngả chia ly hai đường
conkhisat
09-09-2010, 11:41 PM
Chữ tiền thế lực càn khôn
Nó làm mù quáng lòng người tham lam
Chữ tiền vạn vật vô tri
Nó là tất cả sao mà không ham
hoahongxanh762
10-09-2010, 08:41 AM
tiền thì cũng chỉ là một tờ giấy
Được con người sùng bái mà thôi
Đồng tiền con người nâng lên đó
Mất rồi có là chuyện giản đơn
Nhưng tâm hồn người không thể mua bán
Ko thể bỏ rơi rồi tìm lại là xong
cũng như tình yêu khi tiền là sô 1
Tiền hết rồi tình cũng tan theo.......
conkhisat
10-09-2010, 09:59 PM
Tờ giấy đó người biết không
Nó uy lực kỳ diệu biết làm sao
Ví nó như tiên như phật
Nó là sức mạnh ghê gớm người ơi
hoahongxanh762
10-09-2010, 10:08 PM
Sức mạng đó ai tạo nên chứ
Đồng tiền uy lực bởi con người
con người bảo mạnh thì nó mạnh
Con với nhiều người tình vẫn hơn..........
sn0w_white
11-09-2010, 07:34 AM
anh chờ em như mưa chờ nắng
như chăn chờ gối, cối chờ chày
chờ hòai chỡ mãi em không tới
mh anh nơi ấy vẫn đợi chờ em
gió nhiệt đới
13-09-2010, 01:32 PM
Lấy chồng rồi em sẽ thành bà lão.
Sẽ chả con ai đưa đón sơm khuỵa
gió nhiệt đới
13-09-2010, 01:43 PM
Em nhớ anh như "hành" nhớ "tỏi"
tám năm dòng em chẳng đổi chẳng thay
vậy mà anh đâu biết đâu hay
để giờ đây con tim em rạn vỡ
Tu lác
13-09-2010, 08:39 PM
Em nhớ anh như "hành" nhớ "tỏi"
tám năm dòng em chẳng đổi chẳng thay
vậy mà anh đâu biết đâu hay
để giờ đây con tim em rạn vỡ
Anh nhớ em như " mắm" nhớ "chanh":sr:
Tám năm qua em đã trưởng thành
Biết nhớ nhung, biết sầu muôn....
....Tóc đã dài, má đã ửng...và lăn tăn trứng cá....:love-smil:
gió nhiệt đới
13-09-2010, 11:38 PM
Anh biết không tám năm anh tù tội
bọn xâm lăng nó đàn áp dân ta
làm đánh mất bao thói quen ngày đó
khiến "mắm" "chanh" chẳng nhớ chẳng chờ
conkhisat
14-09-2010, 12:51 AM
Lấy chồng rồi em sẽ thành bà lão.
Sẽ chả con ai đưa đón sơm khuỵa
Lấy chồng rồi em dần thanh bà lão
Với mái tóc ngã thêm màu bạc phơ
Tâm hồn đó tô thêm màu rực lửa
Bao cụ ông thơ thẩn đứng chờ mong
Tu lác
14-09-2010, 03:07 AM
Anh biết không tám năm anh tù tội
bọn xâm lăng nó đàn áp dân ta
làm đánh mất bao thói quen ngày đó
khiến "mắm" "chanh" chẳng nhớ chẳng chờ
:mpl:
Chắc lắm "anh" quá nên em nhầm:sr:
Anh đâu tù tội, mắm đâu hâm ( Truyện chàng sợ vợ:love-smil:)
Xâm lăng xâm lược đàn áp " mắm"?
Em nói cái chi cứ lầm rầm ( Như là thầy cúng ý:sr:)
hathanhdn111
14-09-2010, 05:24 AM
người tôi yêu chẳng có bao nhiêu người
phải lòng em cô gái tuổi đôi mươi
hathanhdn111
15-09-2010, 05:10 AM
người tôi yêu chẳng có bao nhiêu người
phải lòng em cô gái tuổi đôi mươi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.