PDA

Xem đầy đủ chức năng : viết cho anh....



sành điệu mái ngố
09-09-2005, 12:59 AM
dải áo trắng buồn lặng nhớ ai
tóc xõa tung bay ước vai buồn
để lời hẹn ước thơ thẩn quá
bỗng hóa thành sông lặng nỗi buồn

dải áo trắng buồn ngày xưa ấy
ai còn nhớ ko có còn thương
hãy quay trở lại ngày bên ấy
để lòng ta cười với quỳnh hương

dải áo trắng buồn vương chút nắng
nắng buồn đọng lại chút mong manh
trải đều sân trường bao cánh phượng
mùa hè nhớ thương xa mãi rồi

Cục Kẹo Cô Nương
09-09-2005, 01:18 AM
anh còn nhớ không hoa xưa ấy
màu tím ân tình tím thủy chung
sao anh cứ vô tâm hờ hững
bước qua xác hoa rụng bên thềm

anh bước đi theo tình yêu mới
bỏ mặc em xác hoa rụng tím chiều
trong lòng mang nỗi nhớ đìu hiu
nhớ tình yêu em ngày xưa tan vỡ

giờ em mang nặng lòng thương nhớ
bao nhiu đêm tự than trách mình
còn thương còn nhớ chi bóng hình
bóng hình người ngày xưa phụ bạc

sành điệu mái ngố
09-09-2005, 01:21 AM
ngày anh đi ko lời tiễn biệt
còn nhớ chăng phút xao xuyến hôm nào
dù tất cả là mơ là dĩ vãng
đã yêu nhau sao anh vội thay lòng

em chỉ biết anh đã có kẻ khác
làm em buồn thiẹt hoài tấm thân côi
thôi thì hết mình chia tay anh nhé
có thế thôi duyên ta hết thật rồi

ngày cứ trôi âm thầm ko trở lại
tưởng muốn quên sao em cứ nhớ hoài
phút chốc buồn anh nói quay trở lại
lòng em vui nhưng tâm sự lắng hồn

kebatmattroi
09-09-2005, 01:25 AM
em trách anh có bao giời em nghĩ
cảnh chia li đâu phải mình anh gây
cuộc tình ấy giờ đây ko còn nữa
cảnh yêu thương giờ nhói cõi lòng

em có biềt ko từng đêm anh ngồi nhớ
nhớ tới em nhớ những ngày xưa ấy
giá như đừng quen biết lúc ban xơ
để hồn vương vấn mãi trong mơ ?

tomato123
09-09-2005, 01:30 AM
Có những điều anh nắn nót thành thơ
Lẽ vì em cho em và tất cả
Kỷ niêm buồn đâu ai buột thả
Đứt dây rớt vào...khoang ký ức mênh mong

sành điệu mái ngố
09-09-2005, 01:32 AM
có những điều em ghép nhạc thành thơ
thành ca sĩ đứng bên đời anh hát
có được gì có niềm vui bát ngát
hay chỉ là kỉ niệm buồn đắng cay

gió cứ lay cây vụng về khóc lóc
rơi buồn buồn từng chiếc là cô đơn
lá mưa mùa hay mùa thu khát nắng
vào mắt em con sóng lặng ê chề

vuonthochieuhohen
09-09-2005, 06:34 AM
Tặng em một khúc dân ca
Tặng em một dải lãng hoa chân tình
Lòng anh'' tặng em thật tình
Mong em nhận lấy cho mình được vui

Từ nay thêm bạn thêm vui
Đã lâu không gặp em vui nơi nào
Anh đây cảm thếy nôn nao
Bồi hồi sao xuyến mong vào đây em .
* Từng hạt mưa bụi bay *
* Cho hôm nay lạnh giá *
* Suốt cuộc đời cô lẻ *
* Để ta mãi kiếm tìm *

sành điệu mái ngố
09-09-2005, 08:30 PM
tặng anh 1 trái tim đau
buổi hôm tan nát cho mưa lại về
tặng anh lại 1 câu thề
người xưa từng nói khi còn yêu em

ke_lanh_lung2500
09-09-2005, 08:39 PM
loi the kia chi con la ki uc
loi hom nao mot muc noi yeu anh
em voi di thoi the cung danh
con minh anh tinh xua chiec bong
=====================

sành điệu mái ngố
10-09-2005, 12:38 AM
ánh sao trong mơ hôm nào đó
anh còn nhớ hay anh đã quên
tình lấp lánh mọi ánh sao tỏa sáng
cho cuộc đời 2 chúng ta mãi xanh