PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con gái...



[R][O][Y]
30-07-2010, 05:49 AM
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường

Nằm chung thì bảo chật giường
Nằm riêng lại bảo...tơ vương con nào
Lãng mạng thì bảo tào lao
Đứng đắn lại bảo người sao hững hờ
Khù khờ...thì bảo giai tơ
Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây? :so_funny:

ChupaChys
30-07-2010, 05:57 AM
oh' bạn có khiếu thơ ghê nhở vào vườn thơ chiều tím y

pE_l0c_cHoC
30-07-2010, 06:02 AM
Cái này cũng có thể coi là nhầm box!

.:oo0wjndy0oo:.
30-07-2010, 07:04 AM
bài này đc đó roy
phát hiện mới
roy nàh ta có khiếu làm thơ đấy chứ

KẸO KÉO
30-07-2010, 07:27 AM
Trời sanh con gái trên đời,
Trời sanh con gái để tim con trai!
Trời sanh con gái dễ thương,
Một mình con gái bằng mười con trai!

Trời sanh con gái hay cười,
Để con trai thấy rụng rời con tim.
Trời sanh con gái mắt huyền,
Nhỏ giọt nước mắt chùng lòng con trai .

Trời sanh con gái nói dai,
Để còn thuyết phục con trai thua mình .
Trời sanh con gái thích đùa,
Phá con trai để tranh tài thấp cao .

Trời sanh con gái có duyên,
Một lần gặp gỡ đêm về thức thao!!!
Trời sanh con gái nói "hông",
Để con trai phải confuse suốt đời!!!

Trời sanh con gái thức khuya,
Làm con trai phải hàng ngày thức theo!!! :-)
Trời sanh con gái hỏi nhiều,
Để con trai hết có đường quanh co .

Trời sanh con gái mắt to,
Để mà nhìn thấu con trai tận lòng ...
Hàng ngày vẫn cứ cầu mong,
Trời sanh con gái, con trai công bằng ...



KẸO CHỈ ĐỐI ĐÁP LẠI THUI NHÁ. hÌ HÌ :so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:

.:oo0wjndy0oo:.
30-07-2010, 07:34 AM
úi
giờ chị gió lại phát hiện thêm kẹo nàh ta cso khiếu làm thơ nha

ChupaChys
30-07-2010, 09:11 AM
mọi ng' ai cũng có khiếu làm thơ nhể chẳng bù với mình T_T

.:oo0wjndy0oo:.
30-07-2010, 09:13 AM
có đồng minh rùi
gió cũng ko biết làm thơ nà

[R][O][Y]
30-07-2010, 06:57 PM
Xưa kia ở tuốt trên trời,
Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn.
Sai bắt một chú chuồn chuồn,
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
Bỏ vô một ký ớt bầm,
Chanh chua 5 trái, me dằm 6 tô.
Nước mắt cá sấu 7 xô,
Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng.
Nêm thêm 9 chú lăng nhăng,
Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông.
Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn,
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề.
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề,
Sản phẩm hoàn tất không chê chỗ nào.
Sai thiên lôi lấy bột nhào,
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than.
Cuối cùng một tiếng nổ vang,
Thế rồi con ấy tàng tàng bước ra.
Bèn đặt tên nó là nàng EVA,
Còn gọi con gái hay là cô em

_thachthao_
30-07-2010, 07:18 PM
bạn này làm thơ được đấy
nhưng hình như post nhầm chuyên mục
mà sao con trai, con gái cứ thích đem nhau ra làm chủ đề bàn luận thế nhỉ?????????

ÔNG ANH
30-07-2010, 08:00 PM
con gái đc hình thành như thế này sao

[R][O][Y]
30-07-2010, 08:12 PM
đúng là như thế (theo quan điểm của tui)

theo thiên chúa giáo thì con gái sinh ra từ xương sườn con trai

con gái sinh ra để chăm sóc con trai (vợ chăm sóc chồng, mẹ chăm sóc con), con trai sinh ra để chở che, yêu thương con gái

.:oo0wjndy0oo:.
30-07-2010, 08:16 PM
bạn roy này theo đạo thiên chúa ak

[R][O][Y]
31-07-2010, 07:06 PM
hơ ko phải
mình theo đạo BÀ LA SÁT hehe

>#<theo thầy học đạo>#<

phươc_thieugia
31-07-2010, 07:07 PM
kon gái có nhìu tật xấu woa:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;
Con trai đến lớp ăn wà
Kon gái đến lớp la cà bi da
Con trai hiền thục nết na
Kon gái tỏ vẻ đây ta anh hùng
Con trai thì nhảo như bùn
Kon gái lập tức đã dùng vũ trang
Con ttrai chỉ việc hơi nhăn
Kon gái sẽ hiểu mún ăn đây mà
Con trai buộc tóc đuôi gà
Kon gái đi học toàn là đầu đinh
Con trai trông wá là xinh
Kon gái bỗng chợt thấy mình vu vơ
Con trai mặt vẫn làm ngơ
Kon gái vén tóc làm thơ tặng chàng
Con trai cứ việc ăn hàng
Kon gái tự hiểu các nàng phải bao
Con trai thì cứ làm cao
Kon gai khốn khổ biết sao bây giờ
Giật mình ôi! Chỉ là mơ
Thở phào chuyện ấy chẳng bao giờ xảy ra
Kon gái vẫn cứ ăn wà
Con trai đi học vẫn là đầu đinh

phươc_thieugia
31-07-2010, 07:08 PM
tui theo đạo Bà La Kà

.:oo0wjndy0oo:.
31-07-2010, 07:08 PM
úi
giờ có cả đạo bà la sát nữa hả
cái đạo này roy sáng lập ra từ bao giờ đấy

susj_map
31-07-2010, 09:14 PM
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề.
câu nài nghe zễ thương hết pjk henZ ==''

thu tim
01-08-2010, 12:03 AM
[O][Y];5023872']Xưa kia ở tuốt trên trời,
Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn.
Sai bắt một chú chuồn chuồn,
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
Bỏ vô một ký ớt bầm,
Chanh chua 5 trái, me dằm 6 tô.
Nước mắt cá sấu 7 xô,
Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng.
Nêm thêm 9 chú lăng nhăng,
Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông.
Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn,
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề.
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề,
Sản phẩm hoàn tất không chê chỗ nào.
Sai thiên lôi lấy bột nhào,
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than.
Cuối cùng một tiếng nổ vang,
Thế rồi con ấy tàng tàng bước ra.
Bèn đặt tên nó là nàng EVA,
Còn gọi con gái hay là cô em

cái này có lâu rồi , cũng từng post trong mục này , trong những chiến trận như vậy , và cái t chuẩn đáp trả cũng đã có , kệ nó , có bị del cũng ko sao , miễn là boys ko vội đắc ý :
SỰ TÍCH CON TRAI

Chuyện xưa cũng ở trên trời
Sau khi "con gái" ra đời ít lâu
Đẹp, ngoan như phép nhiệm màu
Ngọc Hoàng đắc ý vuốt râu cười khà :

"- Ta giờ thử nặn nữa nha
Hổm là cái đẹp, giờ là xấu đây
Sự đời ắt phải thế này
Âm dương, xấu đẹp, thẳng ngay tương hoà"

Lệnh truyền cho quỷ Dạ Xoa
Trích ra miếng tóc, miếng da sần sùi
(Dạ Xoa được gọi, thấy dzui
Lén thêm một miếng "Nặng Mùi" bỏ vô)

Đem hoà tất cả vào tô
Bằm cây Làm Biếng ướp vô đậm màu
Sữa Dê vắt sẵn một thau
Khuấy cho kẹo lại, chế vào mà ngâm

Dè đâu công thức hơi nhầm
Sữa Dê nhiều quá, mọc mầm trắng phau
Ngọc Hoàng chắc lưỡi :" - Coi nào ...
Nếp than trăm lít trộn vào cho đen !"

Sai Thiên Lôi lấy hơ đèn
Cho tay chân cứng, cho quen dạn dày
Nhưng Làm Biếng ướp nhiều ngày
Thấm vào xương tủy, hơ hoài khó khô !

Ngọc Hoàng thấy thế cười ồ ...
Lệnh đừng hơ nữa, đem xô xuống trần
Hóa thành vạm vỡ một thân
Tay chân cứng cáp, riêng phần trái tim
Mong manh ướt đẫm nỗi niềm
Phải cần con gái quạt thêm khô dần

Đấy là sự tích hồng trần
Ngày xưa Thượng Đế nặn phần Con Trai :smile1::smile1::smile1:

hoahongxanh762
01-08-2010, 12:19 AM
[O][Y];5023329'] Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường

Nằm chung thì bảo chật giường
Nằm riêng lại bảo...tơ vương con nào
Lãng mạng thì bảo tào lao
Đứng đắn lại bảo người sao hững hờ
Khù khờ...thì bảo giai tơ
Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây? :so_funny:

Xem bộ píc của Roy toàn hưưóng về con gái nhỉ
Chiều chiều phận gái đứng trông
chờ chồng chờ mãi những ngày chàng cưa
Ban ngày nhà sạch mát người
Ban đêm thì gái lặng thương lấy chồng

Nằm chung người biết cho chăng
Đành vì giường nhỏ sợ rơi mất người
Nằm riêng vợ lại thương chồng
đêm thah gió lạnh mà nhà thiếu chăn
Nhớ hôm đó xem chồng lãng mạn
Bay đi bãy mãi đến nơi nào
Sợ chồng té ngã đau em lắm
Chỉ đành buông câu chế trách người
Còn người đứng đắn em yêu
sao người lại nói em đây hững hờ
thế đấy em sợ người chẳng khôn thôi
nếu người mà thế nhà mình giàu to
cả đời em cứ chăm người
hoá ra người chẳng bao giờ hiểu em

Mi Yuu - Duyên
01-08-2010, 02:21 AM
Con gái thế đấy.... Khó hỉu lắm.....Như mình nèk.....Vui cũng khóc mà bùn cũng khóc :haha:

[R][O][Y]
01-08-2010, 05:15 PM
thu tim

Tay chân cứng cáp, riêng phần trái tim
Mong manh ướt đẫm nỗi niềm
Phải cần con gái quạt thêm khô dần


cái này nghe tạm được
nhiều khi con trai trông bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối, cần có 1 người ở bên để mình cảm thấy tránh nhiệm gánh vác mà cứng cỏi hơn, và đó là 1 người con gái quan trọng chứ ko phải là một người bạn, người đó phải luôn sẻ chia, cảm thông và ủng hộ cho người con trai. những lời động viên, những cử chỉ quan tâm dù nhỏ cũng là vô cùng quý giá mà đôi khi người con gái ko biết nó quan trọng với người con trai như thế nào

cubi113
01-08-2010, 05:38 PM
chỉ em cách post bài với anh ơi...em là mem mới chưa bít gì hít đo...thanks trước nha

[R][O][Y]
02-08-2010, 07:56 PM
Trước cổng nhà thờ, anh và em...
Hai đứa hôn nhau, Chúa đứng xem...
Giật mình Chúa bảo: này hai đứa!
Hôn nhau như thế...Chúa cũng...thèm.

KẸO KÉO
02-08-2010, 08:52 PM
bạn này làm thơ được đấy
nhưng hình như post nhầm chuyên mục
mà sao con trai, con gái cứ thích đem nhau ra làm chủ đề bàn luận thế nhỉ?????????

Cả nhà nhầm to rùi. Kẹo học ban A. Bảo kẹo tính toán , lí , hóa kẹo còn nham nhở được chút. Làm thơ á???????. Chưa pao h >>>>>>>>>>Kẹo ko bít làm thơ đâu. Kẹo tìm trên mạng thui. Anh roy cũng dzậy. Vô cùng 1 trang mừ.

Dù sao thì ucngx thanks mọi người cái.?Mất công tìm 30 tranggoogle