PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em là ai? đố các bạn biết



ngươi vui ve
29-07-2010, 07:57 PM
Gió bay đến ,làm lòng anh xao xuyến
Mưa chợt qua , anh cảm thấy ưu buồn
Hãy nói ra dù một lời em nhé
Em là ai? Gió hay mưa em nhỉ?


(các bạn hãy tham gia trả lời cho vui nhé !)

kỳ quân*zen
31-07-2010, 07:16 PM
em là gió của lòng anh ấm áp
là hay hay giọt nước mắt của lòng
thôi hết rồi anh đừng có nhớ mong
vì mưa tạnh , gió thổi rồi cũng hết

ngươi vui ve
04-08-2010, 07:45 PM
Anh vẫn nhớ dù cho mưa tạnh
Anh vẫn chờ dù gió có bay
Gió là em ,mưa là ai em nhỉ?
Tự hỏi lòng anh rầu rỉ trong tim

cucthuvang
04-08-2010, 07:53 PM
Em đến bên tôi một buổi chiều
Như con mưa nhỏ vào lòng hoang liêu
Yêu em một tuổi dại khờ
Tin lời em nói đợi chờ uổng công
Bao giờ nước chảy thành sông
Bao giờ em mới thành cơn dông về

hoahongxanh762
04-08-2010, 09:19 PM
Em đến bên tôi một buổi chiều
Như con mưa nhỏ vào lòng hoang liêu
Yêu em một tuổi dại khờ
Tin lời em nói đợi chờ uổng công
Bao giờ nước chảy thành sông
Bao giờ em mới thành cơn dông về
Em đã đi mãi rồi anh ạh
Nhớ làm chi cái tuối dại khờ
Em xin lỗi làm anh chờ anh nhé
Bởi ngày đó em biết sẽ đi mãi mãi
Sợ anh cản nên em mới dối lừa.......

hoahongxanh762
04-08-2010, 09:21 PM
Anh vẫn nhớ dù cho mưa tạnh
Anh vẫn chờ dù gió có bay
Gió là em ,mưa là ai em nhỉ?
Tự hỏi lòng anh rầu rỉ trong tim
Cảm ơn anh vẫn còn nhớ em
Nhưng em biết mình sẽ bay mãi mãi
Bởi vì em là cơn gió nhẹ
Anh đừng chờ mà đau nhé anh......

tuệ90
15-08-2010, 10:14 AM
Anh đã từng nghĩ em rất nhiều.
Em là hoa hồng có gai làm tim anh rướm máu.
Em là đám mây trên trời,
Bay khắp khung trời không cạnh bên anh.
Em là nỗi nhớ trong tim,
Suốt đời anh vẫn không quên được người.

Bút Xóa
26-08-2010, 02:43 PM
Em là ai cô gái hay nàng tiên
Nhớ da diết khi trời hè sực nóng
Em dắt anh đi khi mỗi chiều về
Ở nơi đó anh dốc bầu tâm sự
Chém gió, chẻ mưa cùng bạn cùng bè
Chỉ rời em khi tàn canh, lảo đảo bước
Để đêm về vợ lại réo gọi tên em

MeLjn_Khjn
27-08-2010, 03:44 AM
Em là phù thủy hay ma
Mà đành cướp mất quả tim ta rồi
Van em hãy trả lại tôi
Mảnh tình bé nhỏ ngọt môi đêm về...