Xem đầy đủ chức năng : Ai thích thì mời vào đối đáp nha
ngươi vui ve
29-07-2010, 07:40 PM
Gió ở đâu vô tình bay đến
Khẽ chạm vào đôi má hồng xinh
Gió rung rinh cành cây nghiên ngã
Em thả lòng để gió cuốn đi
(hi hi.Vậy theo các bạn gió ở đâu, gió là ai?)(trả lời bằng thơ nhé !)
.:oo0wjndy0oo:.
29-07-2010, 08:14 PM
gió vô tình lang thang khắp chốn
biển khơi, sa mạc, gió lướt qua
lặng lẽ, vô tình gió bay mãi
bốn biểnm sông núi đều là nhà
khỉ khờ
30-07-2010, 12:41 AM
Môi là gió chạm má hồng xinh
Em thả hồn theo tình yêu bất tận
Tôi yêu em bằng tình yêu thù hận
Chỉ vì em đuổi gió, lúc bình minh
ngươi vui ve
30-07-2010, 12:55 AM
Em đâu làm bình minh biến mất
Em chỉ cất nó vào trái tim
Chờ gió đến em buôn ra anh nhé
Đừng có hận làm nát trái tim em. huhu
_thachthao_
30-07-2010, 07:03 PM
gió vô tình khẽ lướt qua đây
mang theo tình yêu tới chốn này
1 mai vô tình lang thang tiếp
để lại nơi đây nỗi buồn đau
ngươi vui ve
30-07-2010, 11:46 PM
Gió đến đây chẳng thèm bay đi tiếp
Gió yêu rồi uy hiếp cũng không đi
Gió mê ly cuộc tình phiêu lãng
Gió lang thang nhưng phải có điểm dừng
socnau767
31-07-2010, 09:26 PM
Gió dừng lại gió không còn là gió,
Và tình yêu thành nỗi nhớ khôn ngui.
Để gió đi rồi gió sẽ quay về
Đừng giử lại làm tình ai vụt mất!!!
.:oo0wjndy0oo:.
31-07-2010, 11:09 PM
gió lang thang không bờ không bến
sẽ chẳng dừng lại vì tình yêu
vì gió vô tình nên gió biết
không ai giữ được gió bao giờ
hoahongxanh762
31-07-2010, 11:19 PM
Nhìn khắp chốn gió vẫn muốn có nhà
Vẫn muốn được yêu để dừng lại
Vì dù vô tình gió cũng biết
Sẽ đến một ngày gió theo mây........
socnau767
01-08-2010, 05:53 AM
Ai có biết gió đa tình lắm đó,
Gió yêu mây,yêu hoa lá trên cành.
Gió yêu trăng yêu dòng sông nhỏ,
Yêu đất trời gió yêu cả đại dương.
Này bạn hởi nếu vô tình yêu gió,
Mong một điều đừng giử gió người ơi,
Để gió đi gió tìm người yêu gió,
Bởi yêu nhiêu nên gió chẳng nghĩ ngơi!!!
sky_151
01-08-2010, 09:16 PM
Gió bay đến bất chợt
Chạm nhẹ đôi má ửng hồng
Rung rinh cây lá gió cuốn
Cơn gió thổi đến ngập tình yêu...
hoahongxanh762
01-08-2010, 11:51 PM
lúc nào gió cũng thoảng qua
Cũng vui cùng đôi má ửng hồng
Không phải bất chợt mà gió đến
Gió đến mọi nơi ấm áp tình
keny$
02-08-2010, 09:48 AM
gió vô hình như tình anh đó
khẽ mơn man chạm nhẹ trái tim em
luôn bên em và theo em mãi
dẫu muôn vàn cách trở không thôi
(lần đầu làm thơ , các bác đừng chém , tội nghịp em)
~*ẢO ẢNH*~
03-08-2010, 03:33 AM
gió buồn đi khắp muôn nơi
Còn ta ở lại chơi vơi cuộc tình
Ngày ngày trông ngóng bình minh
Mong cơn gió mát mang mình về đây
sn0w_white
03-08-2010, 09:44 AM
một ngày xa vời cơn gió ơi
mình tuyết ngồi đây với đơn côi
xa rồi xa mãi không trở lại
sao vô tình thế ho?i~ gió ơi
hoahongxanh762
03-08-2010, 06:17 PM
Một ngày ngắm lại lòng buồn lắm
Vẫn nhớ vẫn yêu vẫn ngóng trông
Nhưng miền xa đó tuyết có hay
Sợ gặp gió tuyết tan nên ko về........
[L][Q].[Angel]
04-08-2010, 02:38 AM
Gió vô tình gió cuốn đi xa
Chút vô tư, cô bé dỗi hờn
Rồi òa khóc khi nghe gió nói
"Anh yêu em, yêu cô bé rồii"
cucthuvang
04-08-2010, 04:12 AM
Anh là gió
Gió vô tình bay mãi
Em đợi chờ ngốc nghếch 1 tình yêu
Anh ơi chớ có tự tin
Anh là thế giới để em xoay vòng
Có ngày gió cũng dừng chân
Quay đầu nhìn lại em đã theo nắng vàng.
socnau767
04-08-2010, 05:18 AM
Gió vô tình tìm về lại chốn cũ
Nhưng người kia vội vã theo nắng vàng.
Gió u buồn thầm trách người kia ấy,
Không chung tình để gió lại đơn côi,
Người nào biết gió đa tình là vậy
Nhưng chung tình ai bằng gió người ơi!
Thôi thế nhé người vui cùng duyên mới,
Gió bây giò lại tiếp tục rong chơi,
Bởi có lẻ tình yêu không chờ đợi
Nên giờ đây gió ân hận lắm rồi.
Không yêu đương không theo tình đùa cợt
Mà trở về làm lại gió đơn côi!!!
ngươi vui ve
04-08-2010, 08:20 PM
Đúng rồi đó gió buồn giử lắm
Bởi chung tình nên gió phải cô đơn
Gió cô đơn không bao giờ ân hận
Hận làm chi những kẻ phụ tình
romeo si tình
05-08-2010, 02:20 AM
đến rồi đi như làn gió thoảng
em vô tình làm tan nát tim anh
giận làm chi khi tình yêu đã mất
ngọn gió buồn sao phảng phất quanh đây
ngươi vui ve
06-08-2010, 08:43 PM
Khi biết được em đã lấy chồng
Lòng anh buồn man mác cô đơn
Tuy cô đơn nhưng lòng không hận
Bởi yêu người gió lận đận tấm thân
hoahongxanh762
08-08-2010, 12:05 AM
Em nén lòng cúi bước theo chồng
Vẫn biết anh ở nơi xa đó
vẫn yêu thương nhung nhơ đong đầy
Nhưng em xin anh một điều nho nhỏ
Quên em đi một cô gái có chồng.....
socnau767
08-08-2010, 10:09 PM
Em nén lòng cúi bước theo chồng
Vẫn biết anh ở nơi xa đó
vẫn yêu thương nhung nhơ đong đầy
Nhưng em xin anh một điều nho nhỏ
Quên em đi một cô gái có chồng.....
Anh vẫn biết rằng em có chồng
Nhưng lòng mong đợi vẫn hoài mong.
Tình xưa sao nở quên cho đặng
Bởi kiếp đa tình mấy ai quên.
Xin cho anh vẫn một lòng nhung nhớ
vẫn chờ mong dù em chẳng quay về,
yêu thương ấy anh cho vào kỹ niệm
Để mong chờ người try kỹ đời anh!!!
hoahongxanh762
09-08-2010, 12:23 AM
Anh đã biết sao anh còn đợi
Đợi làm chi đau khổ hỡi anh
Tình xưa anh cứ quên đi nhé
Bởi kiếp đa tình lắm khổ đau...
Anh ah đừng bao giờ nhung nhớ
Em ko thể dẫu chỉ một lần ngoái lại
Bởi bấy yêu thương giờ làm em khổ
Làm em đau suốt một cuộc đời.......
socnau767
10-08-2010, 05:01 AM
Anh đã biết sao anh còn đợi
Đợi làm chi đau khổ hỡi anh
Tình xưa anh cứ quên đi nhé
Bởi kiếp đa tình lắm khổ đau...
Anh ah đừng bao giờ nhung nhớ
Em ko thể dẫu chỉ một lần ngoái lại
Bởi bấy yêu thương giờ làm em khổ
Làm em đau suốt một cuộc đời.......
Anh vẫn biết và anh nào muốn đợi.
Nhưng tim này anh biết làm sao đây?
Bao yêu thương anh nào muốn giải bầy,
Nhưng nhung nhớ cứ làm anh mong mãi.
Một lần yêu anh trút hết nỗi niềm
Giờ xa cách anh đau buồn cô lẻ
Em đã đi và không lần ngoái lại
Anh mong rằng một lân......
.......em lại gọi tên anh!!!!
hoahongxanh762
10-08-2010, 07:37 AM
Anh vẫn biết và anh nào muốn đợi.
Nhưng tim này anh biết làm sao đây?
Bao yêu thương anh nào muốn giải bầy,
Nhưng nhung nhớ cứ làm anh mong mãi.
Một lần yêu anh trút hết nỗi niềm
Giờ xa cách anh đau buồn cô lẻ
Em đã đi và không lần ngoái lại
Anh mong rằng một lân......
.......em lại gọi tên anh!!!!
Ko muốn đợi anh đừng đợi nữa
Hãy quên em như một giấc mơ
Yêu thương đó anh để dành người khác
Đừng nhớ nhung chi nữa thêm đau
Một lần yêu anh, em vẫn biết
Cuộc tình đầu sẽ dễ vỡ tan
Một lần khóc miên man con phố cũ
Nhớ tên người chẳng dám gọi dù mơ
Vì trái tim em mong anh đừng vương vấn
Hãy bước đi tìm hạnh phúc riêng mình.....
socnau767
10-08-2010, 09:23 AM
Ko muốn đợi anh đừng đợi nữa
Hãy quên em như một giấc mơ
Yêu thương đó anh để dành người khác
Đừng nhớ nhung chi nữa thêm đau
Một lần yêu anh, em vẫn biết
Cuộc tình đầu sẽ dễ vỡ tan
Một lần khóc miên man con phố cũ
Nhớ tên người chẳng dám gọi dù mơ
Vì trái tim em mong anh đừng vương vấn
Hãy bước đi tìm hạnh phúc riêng mình.....
Nếu có thể anh sẽ không bao giờ đợi,
Đợi làm gì khi em không nghỉ về anh.
Nhưng em biết tình yêu là vậy đó ,
Có cho lòng ta được như ước mơ!
Thôi nhé em mong em đừng suy nghĩ
Đừng bận lòng với một kẻ như anh.
Hãy cứ để cho anh tự suy nghĩ
Mối tình này đợi chờ có hay không..???
anhyeube
11-08-2010, 04:18 AM
gio den gioi lai di
gio nhu hat cat luc den roi lai di
gio nhu may nhu mua
luc den luc di
hoahongxanh762
15-08-2010, 06:53 PM
Bạn nỳ sao viết ko có dấu.......mà thơ nỳ mình ko hiểu nên cũng...:botay:
conkhisat
31-08-2010, 09:05 PM
Đợi tình yêu đến bên ta
Chi bằng đi kiếm hoa rừng nhân gian
Tình yêu vượt biển núi cao
Hạnh phúc là chính mình tìm kiếm nên
Đợi chờ một cõi hư vô
Đời ta một kiếp bơ vơ chốn đời
hoahongxanh762
31-08-2010, 09:08 PM
Cuộc sống ko cho ta chờ đợi
Ta đợi người thời gian chẳng chờ ta
Dù phải ra đi từ cuộc tình tan vỡ
Thì hp này tay ta quyết định thôi.......
conkhisat
31-08-2010, 09:14 PM
lúc nào gió cũng thoảng qua
Cũng vui cùng đôi má ửng hồng
Không phải bất chợt mà gió đến
Gió đến mọi nơi ấm áp tình
Gió thoảng qua cho lòng ai chợt nhớ
Gió vô tình gió đến rồi lại đi
Nỡ vui chơi đùa cợt với cuộc đời
Nỡ lòng nào chọc ghẹo trái tim yêu
Gió có biết lòng này đau quặn thắt
bởi vô tình gió đến rồi lại đi
conkhisat
31-08-2010, 09:20 PM
Cuộc sống theo ta là năm tháng
Thoáng nặng lòng cũng bởi vì yêu
Hoa kia héo úa vì mong đợi
Tình kia trôi mãi bởi thương đau
conkhisat
31-08-2010, 09:29 PM
Nhìn khắp chốn gió vẫn muốn có nhà
Vẫn muốn được yêu để dừng lại
Vì dù vô tình gió cũng biết
Sẽ đến một ngày gió theo mây........
Nhà bốn biển gió biết dừng nơi đâu
Gió dập dìu khẽ đưa làn sóng vỗ
Gió vô tình gió cuốn thuyền ra khơi
Gió lặng lẽ lướt qua mặt hồ lặng
Bởi là gió ôm hận cho bao người
conkhisat
31-08-2010, 09:38 PM
một ngày xa vời cơn gió ơi
mình tuyết ngồi đây với đơn côi
xa rồi xa mãi không trở lại
sao vô tình thế ho?i~ gió ơi
Không có gió làm sao tuyết khẽ rơi
Gió vi vu lùa tuyết đi khắp chốn
Kiếm ánh mặt trời tan chảy giá băng
Để cho lòng này đỡ khỏi cô đơn
trang da ngủ xin dung danh thuc.tinh da fai xin dung nhac them dau, neu luc trươc ta lo bac nhip cau thi hoen tai coi nhu cau da vo
Fa_le
20-09-2010, 08:29 AM
Gió thiên nhiên sự dịch chuyển không khí
Gió tình yêu sự lay động trái tim
.........
Gió bắt nguồn từ những gì dao động......
......... Và........
Ta yêu gió vì ta cần có gió
Làm dịu đi nhiệt lượng cuộc sống kia
nhok_kem
20-09-2010, 08:45 AM
Fa-le đẹp vì fa lê trong suốt
Tình yêu đẹp vì trái tim ko lời
Thơ hay đơn giản bởi tâm tư,
Vui buồn mừng giận xin nhờ thơ chuyển lơi` :x:X
bambooTruc
20-09-2010, 08:50 AM
Gió lướt qua đời lá như một người vô tình,đâu biết rằng lá da iu gí từ lâu, từ khi lá biết gió.Gió , gió có biết rằng hằng đêm lá vẫn thao thức từng đêm vì nỗi nhớ trong tim. Gió ơi!!!!!!!!!!...
nhok_kem
20-09-2010, 08:57 AM
Chuêyn tính gió lá ôi thiết tha
Nhưng suy đi nghĩ lại là đơn fuong thỳ fai,
Gió luôn chỉ là gió, vô tình và lặng lẽ,
Gió thổi bạt ngàn bay hết cả thơ ca !!
bambooTruc
20-09-2010, 08:59 AM
Tìm về nơi đó con phố cũ...
Tìm về nơi dấu yêu xưa tình đầu...
Tìm nơi đâu cho a gặp e như ngày ấy...
E giờ nơi đâu? Phải chăng e cũng như gió kia thoáng đến thoáng đi trong cuộc đời anh????????????...
Fa_le
20-09-2010, 03:41 PM
Nhok kem ơi bắt tay chào ấy nhé
Thật tình cờ gặp ấy ở nơi đây
Nếu bằng lòng cho fa-le làm bạn
......thì mình.....
Cùng làm thơ đối đáp với gió mây
nhok_kem
20-09-2010, 07:34 PM
nhok đối thơ với ai,
nhok đã xem là bn,
ko cùng gặp mặt,
nhưng có thể cùng sẻ chia.... !!
hoahongxanh762
20-09-2010, 08:19 PM
Đã đối thơ thì ta là bạn
Một dòng thơ nặng đầy tâm sự
Liệu rằng ai đó có mở lòng
Sẽ chia vui buồn với bạn thơ.............
nhok_kem
21-09-2010, 09:45 AM
Đã đối thơ thì ta là bạn
Một dòng thơ nặng đầy tâm sự
Liệu rằng ai đó có mở lòng
Sẽ chia vui buồn với bạn thơ.............
Người ơi người còn thức hay đã ngủ rồi,
Nhok đây vu vơ xin hỏi vài điều,
Tâm sự của người là chi mà nặng vậy,
Nhok đang nhẹ người...
người có muốn san sẻ cho nhok hok? :quax::blow:
gió nhiệt đới
22-09-2010, 10:36 AM
Tâm sự tôi là đầy vơi nhok a!
Vì người tôi yêu đã mãi mãi dời xa
Ngồi nặng nhìn phượng dơi bên ghế đá
Chôn tình yêu, và quên mãi người ta.
nhok_kem
22-09-2010, 11:05 AM
Tâm sự tôi là đầy vơi nhok a!
Vì người tôi yêu đã mãi mãi dời xa
Ngồi nặng nhìn phượng dơi bên ghế đá
Chôn tình yêu, và quên mãi người ta.
Nếu người đã xa hãy để người xa mãi,
Cố quên làm gì cho thêm nhớ thêm mong,
Thời gian như một bức tường vô hình,
Xa nhau như ngàn ngọn lửa từ những cánh rừng bốc lên,
Rồi gió cũng tự quên khi tìm dc người mới.
Nhok đây chẳng giỏi chẳng hay,
Nhưng mà san sẻ thỳ ok liền àh :-)
G9 to all !!
__kuboo_kuti__
23-09-2010, 09:08 PM
Bởi Gió lạnh lùng chẳng đáng yêu.
Hay tại yêu Mưa nên Gió mãi lạnh lùng???
Gió khờ, tính tình anh thế đó.
Chỉ muốn ầm thầm làm cái bóng của nàng Mưa.....................................
sn0w_white
24-09-2010, 02:14 AM
gió vô tình làm mưa lạnh lẽo
trút vô hạn không kể đêm ngày
từng hạt mưa như dòng nước mắt
mưa khóc vì gió đã xa mưa
hoahongxanh762
24-09-2010, 05:08 AM
đứng dưới mưa gió thầm rơi nước mắt
Nhưng mưa kia có hiểu hay không
Từng giọt mưa đã hòa tan vào gió
Gió tan ra đau khổ trong mưa......
.:oo0wjndy0oo:.
24-09-2010, 05:40 AM
phút yếu lòng đánh mất tình yêu
lòng đau nhói một mình cất bước
tim băng giá vô tình làm gió
xa khổ đau xa những ưu phiền
m0n$t3r
24-09-2010, 06:36 AM
Em chỉ là ngọn cỏ
Nhỏ bé lắm anh ơi
Anh, gió trời lồng lộng
Biết dừng chân nơi nào
Cát bụi
24-09-2010, 06:52 AM
Phút sai lầm em xa tôi mãi
mãi hối hận khi bỏ rơi em
em có biết trái tim tôi khóc
khóc vì tôi đã mất em rồi
nhok_kem
25-09-2010, 08:46 AM
Đả bỏ người rồi lại nhớ lại mong,
Có phải chăng thật là vô nghĩa,
Tình yêu như ly cà phê buổi sáng,
Có đẹp hay ko mãi vẫn do người thưởng thức mà thôi !!
Trong đêm tối có ai còn thao thức,
Có còn ai rảnh rỗi ngồi đối thơ,
Vài dòng nữa thôi để kết thúc một ngày nữa,
Thời gian trôi sao ko nghỉ hỡi thời gian !!?
tiếu_gia
25-09-2010, 09:03 AM
Nỗi nhớ đong đầy nỗi nhớ mong
Người đi một nửa nhớ trong lòng
Một nửa vật vờ ngẩn và ngơ
Người qua bên ấy có thấy nhớ
Một nửa tôi gởi tới giấc mơ
Để người yên giấc vui duyên mới
Còn tôi ngồi góp những vần thơ
Để tìm một chút nhớ vu vơ
hoahongxanh762
25-09-2010, 07:02 PM
Nhớ làm chi nữa khi tình tan vỡ
Một nữa ra đi tìm chốn khác yên vui
Nữa kia thì hãy mỉm cưới quay bước
tìm hạnh phúc xa đừng nhớ đừng chờ.....
sn0w_white
25-09-2010, 08:03 PM
tình tan vỡ 1 người bước trong đêm
lòng đau nhói dòng lệ rơi lặng lẽ
biết đã tan đành 1 mình cất bước
rời xa người xa cuộc tình trái ngang
tiếu_gia
26-09-2010, 01:36 AM
Gió về se lạnh bờ vai
Thèm mùi tóc mới của ai ngày nào
Thủa ấy tình mới vội trao
Đôi ta hạnh phúc xiết bao ngọt ngào
Bây giờ người ở phương nào
Mi hoen lệ thắm má đào trao ai
hoahongxanh762
27-09-2010, 05:21 AM
Bây giờ em đứng phương xa
Giọt lệ cay mắt lòng thiết tha
Bài ca tình yêu ngày xưa tan vỡ
Để mỗi chiều lẻ bóng đứng mong chờ......
tiếu_gia
27-09-2010, 05:57 AM
Chờ mong,trông ngóng làm chi hỡi người
Đời trai phiêu lãng phương trời
phong ba bể khổ một đời khắc ghi
Nhưng mà ý chí nam nhi
Làm sao biết được hoen mi lệ người
hoahongxanh762
27-09-2010, 06:03 AM
Có lẽ con trai sắt đá quá chăng
Dù răng tình xưa nghĩa cũ vẫn còn
Biết chờ đợi là sẽ héo mòn
Nhưng vẫn chờ để an ủi một niềm tin......
*# sóng biển *#
27-09-2010, 06:06 AM
phút yếu lòng lệ hoen trang giấy
nhớ người xưa đi mãi không về
hôm nay buồn sân trường vắng lặng
hoa sữa thơm len lỏi hồn ai
nhớ năm nào cũng mùa hoa sữa
sân trường ấy bên nhau đùa vui
nhành hoa sữa tranh nhau nghịch ngợm
mà mùa nay người đã xa tôi
*# sóng biển *#
27-09-2010, 06:08 AM
Có lẽ con trai sắt đá quá chăng
Dù răng tình xưa nghĩa cũ vẫn còn
Biết chờ đợi là sẽ héo mòn
Nhưng vẫn chờ để an ủi một niềm tin......
con trai cũng yếu lòng lắm chứ
lệ tuôn rơi nhưng chẳng ai hay
bởi sợ mang tâm hồn yếu đuối
nên chỉ khóc những khi 1 mình
tiếu_gia
27-09-2010, 06:19 AM
Có lẽ con trai sắt đá quá chăng
Dù răng tình xưa nghĩa cũ vẫn còn
Biết chờ đợi là sẽ héo mòn
Nhưng vẫn chờ để an ủi một niềm tin......
Niềm tin ngày ấy giờ gãy nửa
Anh mang một nửa bước vào đời
Một nửa u sầu gởi lại em
Để em ôm hận người quay bước
Nước mắt âm thầm chảy ướt mi
*# sóng biển *#
27-09-2010, 06:23 AM
hận làm j cho đời thêm khổ
đã xa rồi chi hãy quên đi
bỏ lại sau , bước về phía trước
niềm vui , hạnh phúc đang vẫy gọi mời
hoahongxanh762
27-09-2010, 06:27 AM
Niềm tin ngày ấy giờ gãy nửa
Anh mang một nửa bước vào đời
Một nửa u sầu gởi lại em
Để em ôm hận người quay bước
Nước mắt âm thầm chảy ướt mi
Cuộc tình tan vỡ không ai muốn
Có thù có hận để làm chi
Anh hãy nhớ trong sâu thắm mỗi khi
Nghe trái tim băng giá em vẫn chờ....
cửa vẫn mở và lòng em vẫn đợi
Dẫu khổ đau vời vợi ở xung quanh......
~*ẢO ẢNH*~
27-09-2010, 06:34 AM
Tình tan vỡ như suơng buổi sáng
Nắng vàng về chợt biến đi mau
Đừng sầu đừng giận cho thêm nhớ
Để tình buồn mãi mãi ngủ quên
hoahongxanh762
27-09-2010, 06:46 AM
Có thể người khác bảo em dại
có thể anh sẽ bảo em khờ
Nhưng có sao vì yêu là khờ dại
Là mãi khắc hai chữ khổ đau......
tiếu_gia
28-09-2010, 03:38 AM
Cuộc tình tan vỡ không ai muốn
Có thù có hận để làm chi
Anh hãy nhớ trong sâu thắm mỗi khi
Nghe trái tim băng giá em vẫn chờ....
cửa vẫn mở và lòng em vẫn đợi
Dẫu khổ đau vời vợi ở xung quanh......
Có đợi được không hỡi cô bé
Bởi lòng anh còn mang nặng nỗi niềm
Vì tương lai anh phải bỏ quê nhà
Và người con gái mãi đợi chờ
hoahongxanh762
28-09-2010, 04:45 AM
Em sẽ chờ và tin người quay về
Vẫn biết bộn bề trăm công nghìn việc
Nhưng anh hãy nhớ quê nhà vẫn có
Vẫn một người đang đứng ngó trông........
tiếu_gia
28-09-2010, 04:52 AM
Thật lòng chẳng dám ước mơ
Vì ta mà bé đợi chờ bé ơi
Ta thà ngăn giọt lệ rơi
Còn hơn nhìn bé suốt đời chờ ta
Jamevn
02-10-2010, 08:33 AM
Chợt buồn khi ghé box thơ,
Công chúa cỏ dại windy đâu rồi?
Sao giờ thơ thẩn mình jame,
jame buồn jame hỏi....đối thơ cùng ai đây??
hoahongxanh762
02-10-2010, 08:38 AM
đối thơ cùng pé này nè:D
Ngày mai chủ nhật giờ ngồi đối thơ
Thật vui lắm khi người quay lại
Chúc đối thơ vui nhé bạn thơ.........
Jamevn
02-10-2010, 08:43 AM
Đối thơ cắch chắn sẽ vui rồi,
Vì jame đã way lại với chính mình ngày xưa,
Luôn vô tư luôn thoải mái và mỉm cười,
Ko để buồn chán lẫn vào trong thơ.
Ngày mai chủ nhật xin cho hỏi,
Công chúa nhà ta có đi chơi hay chăng,
Rảnh ko thỳ bay vô nam một chuyến,
Jame sẽ vui lòng khao công chúa ăn cà rem, hj` hj` ^^
hoahongxanh762
02-10-2010, 08:46 AM
Nghe thấy kem hai mắt sáng long lanh
chỉ khổ nỗi Nam Bác ngăn cách
Đành thôi chờ khi nào có dịp
Sẽ vào Nam kím kem ăn nhé.......
Jamevn
02-10-2010, 08:53 AM
Nam bắc' chỉ cách nhau một đọan đường,
Cô công chúa nhỏ ngại gì ko vô,
Ko vô cà rem có người ăn 2 phần luôn đó,
Hỏi cô công chúa, e có buồn hay chăng ;;)
♥♦Giọt sương vô hình♦♥
02-10-2010, 08:57 AM
Sẽ có một ngày hai phần em ăn hết :D
Anh cứ yên tâm mà đợi chờ
Giờ anh ăn hai phần bữa nào em cũng thế
Dành ăn luôn là hết bùn thôi.......
ps..chúc anh ngủ ngon nhes..:dream:.....
sn0w_white
02-10-2010, 09:33 AM
hà ơi sao 2 phần , nhiều thế
giành cho mèo 1 phần được không
kem ăn 1 mình không có hứng
sẻ chia cho mèo ăn cùng vui
hư vô
02-10-2010, 05:15 PM
Hôm qua mình còn bao công việc
chẳng có thời gian lượn box thơ
không biết bạn jame mình quay lại
chẳng biết có nhớ mình hay không
_thachthao_
02-10-2010, 05:35 PM
lâu rồi không ghé qua đây
box thơ vẫn thế không gì đổi thay
thơ thì vẫn đối hàng ngày
vãn toàn mem cũ trung thành box thơ
*# sóng biển *#
02-10-2010, 05:48 PM
Hôm nay trở lại box thơ
Bạn bè xưa cũ bây giờ nơi nao
Chỉ còn sóng vỗ ồn ào
Về đây bạn hỡi ta trao nụ cười
tiếu_gia
03-10-2010, 08:59 AM
Đã nhủ lòng thôi không làm thơ nữa
Mà nỗi nhớ cứ vật vờ một nửa
Ngày hai đứa đã hẹn thề đôi lứa
Để một người làm chết nửa vần thơ
Jamevn
03-10-2010, 09:46 AM
Nửa vần chết vẫn còn nửa còn lại,
Nửa còn lại rồi cũng tìm dc một nửa khác,
Nhưng thơ ơi sao vẫn buồn miên man,
Ngày wa ngày như đong đầy trí óc........
Ps: G9 2 all u !!
.:oo0wjndy0oo:.
03-10-2010, 09:52 AM
con người có biết bao tâm sự
khiến vần thơ có vui bao giờ
nỗi niềm trong thơ luôn gửi gắm
khiến vần thơ mang bao muộn phiền
hư vô
03-10-2010, 07:12 PM
Hãy vui lên
dù ngày mai ta chết
hãy cười lên
dẫu cuộc đời éo le
tuy số phận
đôi lúc rất ngiệt ngã
vẫn yêu đời
dù ta có ra sao
tiếu_gia
05-10-2010, 08:25 PM
Nửa vần thơ chết,nửa ngẩn ngơ
Nửa còn mong nhớ,nửa đợi chờ
Nửa giờ theo gió,ở bên ai
Để vần thơ nửa ướt dưới mưa
mariana_kumi
07-10-2010, 11:02 AM
Gió là ai gió vô tình lả lướt,
Cuốn môi em trên làn gió ước mơ
Gió nói với ta, gió thật lòng hi vọng
Gió là ta, ta là gió bên em
Ai cũng biết gió là niềm kiêu hãnh
Là đứa con của tạo hoá đất trời
Gió yêu ai có thật lòng không ấy nhỉ
Ta là người chẳng phải gió bên em
( Có ng iu ùi hem dám nhận hông là chít :D)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.