Xem đầy đủ chức năng : Bao giờ vậy Anh
meoconlove1992
29-07-2010, 07:04 PM
Vì 1 sai lầm nhỏ mà E đã bị gia đình A trách cứ nhưng sao lúc GD A nói E như vậy A không hề nói 1 câu gì A chỉ lặng im nhìn họ mắng chửi E chẳng lẽ A không yêu E sao! Lúc E ra về E đã khóc rất nhiều A biết không lòng tự trọng của E đã bị xúc phạm quá nhiều tại GD A nhưng sao không 1 lần A đứng lên bảo vệ E dù chỉ là 1 lần A biết E buồn như thế nào không bạn bè E nói bỏ A đi vì 1 người như A E không nên khóc tại sao vậy A.....
A nói sẽ có 1 ngày A nói với GD đình A về chuyện của 2 đứa mình như mà sao lâu quá vậy A nói E chờ A 5 năm hay 10 năm E vẫn đợi nhưng tình cảm của E dành cho A đã không còn như trước nó đã mất đi từ ngày hôm đó rồi A ạ
E không chắc là bao giờ A mới nói với E rằng GD A đồng ý cho E yêu A E sẽ chờ câu trả lời của A mãi mãi
.:oo0wjndy0oo:.
29-07-2010, 07:11 PM
bạn ui
nếu bây giờ còn là người yêu mà trước nhữung chuyện như vậy , người đó ko bênh vực và nói đỡ cho bạn thì thật là....
bạn cứ suy nghĩ kĩ đi
bi giờ còn như vậy
nếu sau này thựuc sự 2 người đến được với nhau, thì những chuyện như thế sẽ còn xảy ra nhìu
hãy nói chuyện rõ ràng với người ấy đi
[R][O][Y]
29-07-2010, 07:25 PM
mà sao ghé thăm nhà người ta sớm vậy trời !
đợi 1, 2 năm nữa phải hay hơn ko
mình tôn trọng người con gái chung tình vì vậy mình ghét người con trai bạc tình...
.:oo0wjndy0oo:.
29-07-2010, 07:33 PM
gió là gió kết nhứt câu nói cuối của roy đấy
Dark Emperor
29-07-2010, 09:28 PM
hahah ong ROy này có nhiều kinh nghiệm lắm đa:D
pethjcksock
31-07-2010, 07:38 AM
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
[R][O][Y]
31-07-2010, 07:53 PM
wjndy_(#_#)
gió là gió kết nhứt câu nói cuối của roy đấy
sao gió khi nào cũng kết câu cuối của mình hết vậy=> lời nói của [R][O][Y] là chân lí của gió (í lộn hợp ý gió => mình hợp rơ)
meoconlove1992
31-07-2010, 10:13 PM
uhm! mình sẽ suy nghĩ nhưng điều bạn nói
meoconlove1992
31-07-2010, 10:14 PM
hix E đâu muốn vậy đâu nhưng tình yêu nó muốn vậy mà
hoahongxanh762
31-07-2010, 10:24 PM
Mình ghét chờ đợi nhưng nhiều lúc lại phải đợi chờ....ccố lên mèo nhé....good luck
meoconlove1992
31-07-2010, 10:26 PM
Mình ghét chờ đợi nhưng nhiều lúc lại phải đợi chờ....ccố lên mèo nhé....good luck
uhm mình cám ơn bạn mình sẽ chờ câu trả lời của người đó
meoconlove1992
31-07-2010, 10:27 PM
bạn ui
nếu bây giờ còn là người yêu mà trước nhữung chuyện như vậy , người đó ko bênh vực và nói đỡ cho bạn thì thật là....
bạn cứ suy nghĩ kĩ đi
bi giờ còn như vậy
nếu sau này thựuc sự 2 người đến được với nhau, thì những chuyện như thế sẽ còn xảy ra nhìu
hãy nói chuyện rõ ràng với người ấy đi
hiz! mình cungz khổ tâm lắm có người yêu mà không bảo vệ được người mình yêu thì cũng buồn lắm bạn ạ
meoconlove1992
31-07-2010, 10:30 PM
[O][Y];5022415']mà sao ghé thăm nhà người ta sớm vậy trời !
đợi 1, 2 năm nữa phải hay hơn ko
mình tôn trọng người con gái chung tình vì vậy mình ghét người con trai bạc tình...
em không phải người con gái bạc tình anh ạ chúng em yêu nhau nhiều lắm nên chẳng lẽ đến thăm nhà người yêu mình là sai sao anh
[R][O][Y]
01-08-2010, 08:16 PM
ko sai
nhưng có phải bạn thăm nhà người ta vào năm lớp 12? nếu là khi đó thì phải rồi , đang là năm quyết định mà lai.
vả lại bạn phải cho biết lí do nhà người ta đối xử với bạn như thế chứ ? có phải bạn đã côn khai quan hệ =>gia đình phản đối => người kia khó xử vì đứng giữa gia đình và bạn gái
cái gì thuộc về mình thì vĩnh viễn thuộc về mình, còn cái gì ko phải là của mình thì níu kéo cũng vô ích
hoahongxanh762
01-08-2010, 08:20 PM
Công nhận [R][O][Y] triết lý quá...........khoan đã mừng nhớ bài học hôm trước cô dạy trò đã.........hihi
[R][O][Y]
02-08-2010, 02:11 AM
chơi trò gì kì
mèo con lập pic để tâm sự, ai cho Hà phát biểu lung tung
đóng góp ý kiến đi chớ
hoahongxanh762
02-08-2010, 02:14 AM
Mìhn đóng góp rùi mèo nhỉ.........mình biết bạn buồn nên đùa tí cho bạn vui..cười lên nào.mình ko biết trông mèo thế nào nhưng mình dám chắc mèo cười sẽ xinh hơn và trông yêu đời hơn.....hihhi.cười để chụp cái ảnh nào......tắc......
meoconlove1992
15-08-2010, 06:02 PM
[O][Y];5027772']ko sai
nhưng có phải bạn thăm nhà người ta vào năm lớp 12? nếu là khi đó thì phải rồi , đang là năm quyết định mà lai.
vả lại bạn phải cho biết lí do nhà người ta đối xử với bạn như thế chứ ? có phải bạn đã côn khai quan hệ =>gia đình phản đối => người kia khó xử vì đứng giữa gia đình và bạn gái
cái gì thuộc về mình thì vĩnh viễn thuộc về mình, còn cái gì ko phải là của mình thì níu kéo cũng vô ích
uhm! hình như là mình đã quá vội vàng nhưng bây giờ là thế kỉ 21 rồi đâu phải thế kỉ 19 đâu làm gì mà khắt khe đến vậy mình thấy buồn là người đó không dám dũng cảm khi mình bị GD nói như vậy mà không nói 1 câu gì cứ để họ mắng mình như vậy
meoconlove1992
15-08-2010, 06:05 PM
Mìhn đóng góp rùi mèo nhỉ.........mình biết bạn buồn nên đùa tí cho bạn vui..cười lên nào.mình ko biết trông mèo thế nào nhưng mình dám chắc mèo cười sẽ xinh hơn và trông yêu đời hơn.....hihhi.cười để chụp cái ảnh nào......tắc......
hihi cám ơn hà nhé meo con zui oy không buồn nữa đời còn dài zai còn nhiều =]]
đừng bắt boy mang gia đình và người yêu lên bàn cân bạn à , nhưng quả thật là người ấy của bạn thật sự tệ quá :rain:,mong bạn hét buồn , smile :)
meoconlove1992
03-09-2010, 01:37 AM
;5045121']đừng bắt boy mang gia đình và người yêu lên bàn cân bạn à , nhưng quả thật là người ấy của bạn thật sự tệ quá :rain:,mong bạn hét buồn , smile :)
uhm! meo cám ơn bạn nhiều lắm meo sẽ luôn mỉm cười
sky_151
03-09-2010, 02:32 AM
nhập học đại học chưa? Bạn còn phải học ĐH nữa mà. Học xong rùi thì hãy tìm lại lỗi sai vì sao bị trách vậy? Hãy sửa soạn bản thân! Nếu xung quanh thấy bạn hoàn thiện rùi mà gia đình ấy vẫn trách móc kể lể lỗi thì hãy nói chuyện với anh ấy, tìm giải pháp!
meoconlove1992
09-09-2010, 12:51 AM
nhập học đại học chưa? Bạn còn phải học ĐH nữa mà. Học xong rùi thì hãy tìm lại lỗi sai vì sao bị trách vậy? Hãy sửa soạn bản thân! Nếu xung quanh thấy bạn hoàn thiện rùi mà gia đình ấy vẫn trách móc kể lể lỗi thì hãy nói chuyện với anh ấy, tìm giải pháp!
uhm! meo con đang học cD thôi :D meo sẽ suy nghĩ lại
đừg đặt đồg tiền lên trên tì cảm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.