nguoidauten_222
29-07-2010, 04:59 AM
Xin chào tất cả các bạn .
Tớ năm nay đang học lớp 12 và giờ tớ cũng như các bạn đã phải bước vào dai đoạn cực khổ nhất của đời học sinh. Và tớ tin cũng đang có rất nhiều những bạn khác cũng đang trong tình trạng căng thẳng như tớ.
Tớ không biết là các bạn nghĩ sao về việc học của chúng ta. Nhưng tớ thấy thực tế việc học của đang dần bị sao lãng . Bởi ngoài học thêm trên lớp chúng ta phải đối mặt với rất nhiều những áp lực từ thầy cô, gia đình và việc học để thi tốt nghiệp ,đại học . Tớ biết trên thực tế có rất nhiều bạn học rất giỏi việc thi tốt nghiệp chỉ là việc cỏn con. Nhưng liệu có bao giờ các bạn ấy tự hỏi rằng mình học giỏi vậy thì sẽ làm gì chưa nhở ? .Có lẽ là chưa hoặc trong số đó chiếm tỉ lệ rất ít . mà đa số có nhiều bạn chỉ thiên và giỏi về một số môn , còn một số môn còn lại thì đành học vớ vẩn rồi đi cho xong , nếu gặp phòng thầy cô trông dễ thì qua , không thì đành ngồi gió chém bão cho xong. Và nếu thi tốt nghiệp chỉ là để cho chúng ta luyện thi gan và học cách quay phao , copy thì tớ nghĩ nó chẳng có nghĩa lí gì để tồn tại cả .
Và trên thực tế có bao giờ các bạn cảm thấy quá căng thẳng và mệt mỏi với việc học của mình không . Còn tớ thì có. Nhiều khi tớ cảm thấy rất căng thẳng về thầy cô luôn luôn muốn hướng tụi tớ theo những môn chính như toán , lí , hoá , văn , sử, địa với một lí do đó là học để đi thi tốt nghiệp. Còn nhà trường thì đôn đúc mở các cuộc thi thử . Huống chi khối tớ thi thì hoàn toàn chệch với những môn thi tốt nghiệp , bởi tớ thi khối H là thi một môn văn và hai môn vẽ chì và bố cục . Tớ đang nghĩ tới cảnh mà cả tuần phải đi học ở trường cả thêm lẫn chính. Rồi vì thời gian ít nên phải tăng cường học vẽ thêm ở lò luyện thi. Mà các bạn biết đấy để thi vào được đại học Mĩ Thuật Công Nghiệp Hà Nội thật sự là chẳng dễ tí nào . Mà trong khi lúc nào cũng phải chịu một lượng lớn thời gian khổng lồ vào việc học . Tớ đã được biết có nhiều anh chị cũng không cớ gì là thi khối H . Thậm chí là khối C, D … Cứ dần chở nên mụ mị đi vì học quá nhiều thêm vào đấy là sự mệt mỏi căng thẳng, áp lực từ thầy cô và gia đình .Hay có những câu nói đùa nhưng cũng là thật khi thi xong như “ may mà phòng trông dễ , nếu không thì không biết qua môn … như nào cũng may thật “ hay “ Thi tốt nghiệp mà ngang thi đại học , không phải vì đề khó mà ôn thi rõ nhiều cuối cùng vào làm bài rõ nhanh, biết thế đi học nhiều làm gì không biết , phí tiền thà để thời gian đó học những môn thi đại học còn hơn “. Và tớ không hiểu , có ai cũng đang trong tình trạng như những anh chị năm trước không học cũng khổ mà không học cũng không xong .
. Mặc dù chúng mình biết thầy cô chỉ muốn tốt cho những học trò của mình , muốn bọn mình có kiến thức thật vững chắc để đi thi cho đỡ phải may mới rủi và cũng để cho nhà trường không bị mang tiếng .Có lẽ đến chính thầy cô cũng bị áp lực bởi phải cố gắng dạy những môn học mà trong số đó không có mấy người chịu ngồi nghe . Rồi những áp lực từ bộ Giáo Dục khi nếu trường có tỉ lệ học sinh thi tốt nghiệp đỗ không cao thì thầy cô và trường đều bị chê chách . và tớ nghĩ nếu thầy cô còn vậy thì chúng ta …Chính chúng ta sẽ còn căng thẳng và mệt mỏi hơn thế nào nữa?.
Các bạn biết không tớ có rất nhiều những người bạn cũng ở hoàn cảnh như tớ , những giờ học dần chở nên tạp phế lù hơn bởi giờ có nhiều bạn còn tiết kiệm thời gian tới mức mang bài thầy cô giáo khác ra để ngồi học cho xong , không thì chẳng còn thời gian đâu mà nghỉ ngơi nữa. Bởi các bạn ấy quan niệm “học những môn mà không thể nhét vào đầu được thì thay vì ngủ thà tranh thủ học môn khác cho nhanh “. Mặc dù điều đó là sai nhưng tớ thấy chẳng ai có thể trách được chỉ vì rằng không học được . Bởi thiên tài còn có những môn đại kém nữa là chúng ta .
. Và kì thi tới ai cũng có suy nghĩ như “ Tốt nghiệp thi dễ thôi mà , gần thi thì ôn đại vài cái rồi vào phòng thi hỏi mọi người , qua là xong “ hay “ xác xuất , bởi tớ không hiểu gì môn lí , hoá đành may thì gặp được ai đó nhắc không thì giờ học cũng chịu , mệt lắm sử , địa cũng đâu có ngắn đâu”. Có lẽ nhiều người thì nghĩ chúng ta lười biếng , minh biện , lúc nào cũng chỉ chăm chăm để được nhắc bài . Học cũng không xong mà học xong giỏi quá thì cũng dở bởi chẳng thiên , chẳng biết mình sẽ đi theo nghề nào nữa . Cuối cùng dù có vào được đại học lấy được cái bằng thì ra ngoài cũng chỉ là một tay nhân viên quèn . Dường như cả thời trẻ của chúng ta chỉ trìm đắm trong trong việc học để thầy cô , cha mẹ hạnh phúc chứ chúng ta … Có thật sự là hạnh phúc chứ .
Tớ thật sự không thể hiểu ngày xưa các nhân tài có phải học nhiều như chúng ta không nữa . Và liệu ta học nhiều như vậy có được tài như họ không mà sao vẫn phải học . Tớ biết một số nước phát triển họ có những tiến bộ rất rõ nét về niền giáo dục . Đó là học đã hiểu được rằng thi tốt nghiệp là không cẩn thiết một chút nào mà chuyển sang chế độ xét tuyển . Có lẽ có nhiều người thì nghĩ xét tuyển thì quá lợi và dễ sinh ra bệnh thành tích . Nhưng tớ nghĩ nếu như ai mà nghĩ cho những lứa học trò như tụi mình thì sẽ thấy loại bỏ thi tốt nghiệp chính là loại bỏ sự cứng nhắc trong việc dạy học . Thầy cô vừa thoải mái dạy học cho những ai yêu thích môn đó thật sự còn học sinh thì có thể nhẹ nhàng hơn trong việc học tập của mình .Mà từ đó tất cả các thầy cô trong trường sẽ khai phá ra những người có những tiềm lực khác nhau , chứ không phải chỉ dừng ở chỗ em học giỏi toán , lí , hoá thì em đúng là một học sinh khá của lớp . Vậy thì những môn khác thì sao giỏi Văn , sử , địa mà không giỏi toán , lí , hoá thì có được gọi là một học sinh khá không vậy .
Tớ không biết các bạn nghĩ sao ? nhưng tớ nghĩ dạy học cũng là một nghệ thuật chứ không phải chỉ có người cầm cây vẽ hay chiếc bút máy mới tạo ra nghệ thuật .
Và khi viết lên những điều này thì đó là tớ đang muốn nói hết những suy nghĩ của tớ cho các ấy biết . Chứ không nhằm một mục đích muốn cho mình thành người nổi tiếng . Nhưng tớ hi vọng nếu như những ai đang đọc những điều này , hiểu được và thấy loại bỏ được thi tốt nghiệp là một điều tốt . Thì tớ mong rằng mọi người hãy chung sức với tớ . Gửi những thông điệp này tới những người nào chưa biết . Hay tốt hơn nữa thì sẽ có thể đến được Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo .
Thật ra tớ nghĩ những điều này không nhằm mục đích đả đảo gì , mà nó chỉ là những suy nghĩ của chính chúng ta muốn góp í với những người có thẩm quyền mà thôi . Bởi chính chúng ta là người đang trải nhiệm những phương pháp của họ và ta cũng là một công dân của đất nước được quyền phát biểu và góp ý kiến mà ta cho là hợp lí .
Còn lời cuối em muốn gửi tới tất cả các thầy cô rằng : Em nghĩ nếu như thầy cô đã đọc được đến đây thì chắc hẳn phải là người rất quan tâm đến vấn đề học tập của tụi em . Và sau những gì em đã viết .Em hi vọng nếu như thầy cô cho rằng “thi tốt nghiệp thật sự là không cần thiết “thì thầy cô hãy giúp chúng em góp thêm tiếng nói với những người có thẩm quyền . Em xin cám ơn các thầy cô .
Và lời cuối tớ rất cám ơn những ai đang đọc những suy nghĩ này của tớ . Và tớ hi vọng các ấy và tất cả những ai quan tâm đến tương lai của chúng ta hãy góp phần thay đổi cho chính cuộc sống của mình . Đừng để thời gian lãng phí một cách vô ích . Bởi đôi khi thay đổi không phải là xấu mà là bắt đầu một sự khởi đầu tốt đẹp hơn .
Tớ năm nay đang học lớp 12 và giờ tớ cũng như các bạn đã phải bước vào dai đoạn cực khổ nhất của đời học sinh. Và tớ tin cũng đang có rất nhiều những bạn khác cũng đang trong tình trạng căng thẳng như tớ.
Tớ không biết là các bạn nghĩ sao về việc học của chúng ta. Nhưng tớ thấy thực tế việc học của đang dần bị sao lãng . Bởi ngoài học thêm trên lớp chúng ta phải đối mặt với rất nhiều những áp lực từ thầy cô, gia đình và việc học để thi tốt nghiệp ,đại học . Tớ biết trên thực tế có rất nhiều bạn học rất giỏi việc thi tốt nghiệp chỉ là việc cỏn con. Nhưng liệu có bao giờ các bạn ấy tự hỏi rằng mình học giỏi vậy thì sẽ làm gì chưa nhở ? .Có lẽ là chưa hoặc trong số đó chiếm tỉ lệ rất ít . mà đa số có nhiều bạn chỉ thiên và giỏi về một số môn , còn một số môn còn lại thì đành học vớ vẩn rồi đi cho xong , nếu gặp phòng thầy cô trông dễ thì qua , không thì đành ngồi gió chém bão cho xong. Và nếu thi tốt nghiệp chỉ là để cho chúng ta luyện thi gan và học cách quay phao , copy thì tớ nghĩ nó chẳng có nghĩa lí gì để tồn tại cả .
Và trên thực tế có bao giờ các bạn cảm thấy quá căng thẳng và mệt mỏi với việc học của mình không . Còn tớ thì có. Nhiều khi tớ cảm thấy rất căng thẳng về thầy cô luôn luôn muốn hướng tụi tớ theo những môn chính như toán , lí , hoá , văn , sử, địa với một lí do đó là học để đi thi tốt nghiệp. Còn nhà trường thì đôn đúc mở các cuộc thi thử . Huống chi khối tớ thi thì hoàn toàn chệch với những môn thi tốt nghiệp , bởi tớ thi khối H là thi một môn văn và hai môn vẽ chì và bố cục . Tớ đang nghĩ tới cảnh mà cả tuần phải đi học ở trường cả thêm lẫn chính. Rồi vì thời gian ít nên phải tăng cường học vẽ thêm ở lò luyện thi. Mà các bạn biết đấy để thi vào được đại học Mĩ Thuật Công Nghiệp Hà Nội thật sự là chẳng dễ tí nào . Mà trong khi lúc nào cũng phải chịu một lượng lớn thời gian khổng lồ vào việc học . Tớ đã được biết có nhiều anh chị cũng không cớ gì là thi khối H . Thậm chí là khối C, D … Cứ dần chở nên mụ mị đi vì học quá nhiều thêm vào đấy là sự mệt mỏi căng thẳng, áp lực từ thầy cô và gia đình .Hay có những câu nói đùa nhưng cũng là thật khi thi xong như “ may mà phòng trông dễ , nếu không thì không biết qua môn … như nào cũng may thật “ hay “ Thi tốt nghiệp mà ngang thi đại học , không phải vì đề khó mà ôn thi rõ nhiều cuối cùng vào làm bài rõ nhanh, biết thế đi học nhiều làm gì không biết , phí tiền thà để thời gian đó học những môn thi đại học còn hơn “. Và tớ không hiểu , có ai cũng đang trong tình trạng như những anh chị năm trước không học cũng khổ mà không học cũng không xong .
. Mặc dù chúng mình biết thầy cô chỉ muốn tốt cho những học trò của mình , muốn bọn mình có kiến thức thật vững chắc để đi thi cho đỡ phải may mới rủi và cũng để cho nhà trường không bị mang tiếng .Có lẽ đến chính thầy cô cũng bị áp lực bởi phải cố gắng dạy những môn học mà trong số đó không có mấy người chịu ngồi nghe . Rồi những áp lực từ bộ Giáo Dục khi nếu trường có tỉ lệ học sinh thi tốt nghiệp đỗ không cao thì thầy cô và trường đều bị chê chách . và tớ nghĩ nếu thầy cô còn vậy thì chúng ta …Chính chúng ta sẽ còn căng thẳng và mệt mỏi hơn thế nào nữa?.
Các bạn biết không tớ có rất nhiều những người bạn cũng ở hoàn cảnh như tớ , những giờ học dần chở nên tạp phế lù hơn bởi giờ có nhiều bạn còn tiết kiệm thời gian tới mức mang bài thầy cô giáo khác ra để ngồi học cho xong , không thì chẳng còn thời gian đâu mà nghỉ ngơi nữa. Bởi các bạn ấy quan niệm “học những môn mà không thể nhét vào đầu được thì thay vì ngủ thà tranh thủ học môn khác cho nhanh “. Mặc dù điều đó là sai nhưng tớ thấy chẳng ai có thể trách được chỉ vì rằng không học được . Bởi thiên tài còn có những môn đại kém nữa là chúng ta .
. Và kì thi tới ai cũng có suy nghĩ như “ Tốt nghiệp thi dễ thôi mà , gần thi thì ôn đại vài cái rồi vào phòng thi hỏi mọi người , qua là xong “ hay “ xác xuất , bởi tớ không hiểu gì môn lí , hoá đành may thì gặp được ai đó nhắc không thì giờ học cũng chịu , mệt lắm sử , địa cũng đâu có ngắn đâu”. Có lẽ nhiều người thì nghĩ chúng ta lười biếng , minh biện , lúc nào cũng chỉ chăm chăm để được nhắc bài . Học cũng không xong mà học xong giỏi quá thì cũng dở bởi chẳng thiên , chẳng biết mình sẽ đi theo nghề nào nữa . Cuối cùng dù có vào được đại học lấy được cái bằng thì ra ngoài cũng chỉ là một tay nhân viên quèn . Dường như cả thời trẻ của chúng ta chỉ trìm đắm trong trong việc học để thầy cô , cha mẹ hạnh phúc chứ chúng ta … Có thật sự là hạnh phúc chứ .
Tớ thật sự không thể hiểu ngày xưa các nhân tài có phải học nhiều như chúng ta không nữa . Và liệu ta học nhiều như vậy có được tài như họ không mà sao vẫn phải học . Tớ biết một số nước phát triển họ có những tiến bộ rất rõ nét về niền giáo dục . Đó là học đã hiểu được rằng thi tốt nghiệp là không cẩn thiết một chút nào mà chuyển sang chế độ xét tuyển . Có lẽ có nhiều người thì nghĩ xét tuyển thì quá lợi và dễ sinh ra bệnh thành tích . Nhưng tớ nghĩ nếu như ai mà nghĩ cho những lứa học trò như tụi mình thì sẽ thấy loại bỏ thi tốt nghiệp chính là loại bỏ sự cứng nhắc trong việc dạy học . Thầy cô vừa thoải mái dạy học cho những ai yêu thích môn đó thật sự còn học sinh thì có thể nhẹ nhàng hơn trong việc học tập của mình .Mà từ đó tất cả các thầy cô trong trường sẽ khai phá ra những người có những tiềm lực khác nhau , chứ không phải chỉ dừng ở chỗ em học giỏi toán , lí , hoá thì em đúng là một học sinh khá của lớp . Vậy thì những môn khác thì sao giỏi Văn , sử , địa mà không giỏi toán , lí , hoá thì có được gọi là một học sinh khá không vậy .
Tớ không biết các bạn nghĩ sao ? nhưng tớ nghĩ dạy học cũng là một nghệ thuật chứ không phải chỉ có người cầm cây vẽ hay chiếc bút máy mới tạo ra nghệ thuật .
Và khi viết lên những điều này thì đó là tớ đang muốn nói hết những suy nghĩ của tớ cho các ấy biết . Chứ không nhằm một mục đích muốn cho mình thành người nổi tiếng . Nhưng tớ hi vọng nếu như những ai đang đọc những điều này , hiểu được và thấy loại bỏ được thi tốt nghiệp là một điều tốt . Thì tớ mong rằng mọi người hãy chung sức với tớ . Gửi những thông điệp này tới những người nào chưa biết . Hay tốt hơn nữa thì sẽ có thể đến được Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo .
Thật ra tớ nghĩ những điều này không nhằm mục đích đả đảo gì , mà nó chỉ là những suy nghĩ của chính chúng ta muốn góp í với những người có thẩm quyền mà thôi . Bởi chính chúng ta là người đang trải nhiệm những phương pháp của họ và ta cũng là một công dân của đất nước được quyền phát biểu và góp ý kiến mà ta cho là hợp lí .
Còn lời cuối em muốn gửi tới tất cả các thầy cô rằng : Em nghĩ nếu như thầy cô đã đọc được đến đây thì chắc hẳn phải là người rất quan tâm đến vấn đề học tập của tụi em . Và sau những gì em đã viết .Em hi vọng nếu như thầy cô cho rằng “thi tốt nghiệp thật sự là không cần thiết “thì thầy cô hãy giúp chúng em góp thêm tiếng nói với những người có thẩm quyền . Em xin cám ơn các thầy cô .
Và lời cuối tớ rất cám ơn những ai đang đọc những suy nghĩ này của tớ . Và tớ hi vọng các ấy và tất cả những ai quan tâm đến tương lai của chúng ta hãy góp phần thay đổi cho chính cuộc sống của mình . Đừng để thời gian lãng phí một cách vô ích . Bởi đôi khi thay đổi không phải là xấu mà là bắt đầu một sự khởi đầu tốt đẹp hơn .