PDA

Xem đầy đủ chức năng : em đau...đau lắm..anh àk..!!



pe'ngok'
29-07-2010, 03:46 AM
Anh àk ! em đau..đau lắm lần đầu tiên trong đời em cảm thấy đau như vậy. những điều đã xảy ra đó là thật ư ? tại sao chứ ?? em vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thôi một cơn ác mộng thật dài mà sau khi tỉnh dậy tất cả vẫn như cũ anh vẫn là anh là ng mà ko bao giờ làm e buồn đau và phải khóc vì anh cả...và em đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ ấy anh àk..! nhưng dường như em ko thể dường như những điều ấy là sự thật...một sự thật quá đỗi phũ phàng với em..em phải làm sao đây ?? làm sao...?

Em đã cố gắng để quên đi ..em sẽ quên mà tại sao bảo quên nhưng sao vẫn nhớ bảo ko yêu mà sao cứ đợi chờ em chờ cái gì đây chờ một tình yêu giả dối ư ? đã bao đêm em cố nhắm mắt lại tất cả sẽ wa đi nhưng cứ mỗi lần như vậy hình ảnh anh và ng con gái ấy lại ùa về hiện hữu đến đáng sợ..

anh àk t/y của anh dành cho em là vô tận là ko có gì sánh nổi em đã nghĩ như vậy đấy.. nhưng giờ thì sao ? em đau ..đau lắm thà ai đó cứ lấy dao cắt từng mảnh trên thân xác em thì còn dễ chịu hơn là nỗi đau này anh ạ..! sao em ko thể khóc tại sao ? chỉ một giọt lệ thui mà tại sao em k thể rơi hay chính như ng ta vẫn nói "có những nỗi đau ko hề rơi lệ chỉ có những giọt lệ âm thầm cắn nát con tim " mỗi lần chỉ có tí chuyên thui là em đã lại khóc nhưng giờ đây em lại ko thể anh àk..

Nhưng anh ơi ! em cám ơn anh nhìu lắm dù sao em cũng rất cám ơn anh .. cám ơn anh đã lừa dối em để em biết thế nào là lòng ng. cám ơn anh đã phản bội em để em biết thế nào là niềm đau.cám ơn anh đã cho em t/y để em biết thế nào là dối trá . cám ơn anh đã cho em hp để em biết thế nào là niềm đau và cám ơn anh đã cho em những giấc chiêm bao để em biết thế nào là vỡ mộng... cám ơn anh ! em sẽ ko quên đâu suốt đời và cho tới lúc chết em cũng k thể nào quên đc.. cám ơn anh ! anh bảo em cứ hận anh ư ? ừ thì em cũng muốn hận anh lắm nhưng e phải làm sao để hận đây làm sao e hận đc ng mình y rất rất y chứ ? làm sao e quên đc khi mà anh y em nhưng anh lại ngủ với một ng con gái khác và anh lại dối em là k phải là k đúng như thế.. làm sao quên những giọt nc mắt thanh minh của anh những lần anh đã quỳ gối trc em ?? để rồi giờ đây khi em biết đc sự thật anh lại nói nếu anh nói ra những điều ấy anh sợ e k chịu đựng đc sẽ rời xa anh ư ? eya nhìu lắm anh bít k ? thà anh cứ thừa nhận tất cả ngay từ đầu anh nói dối như vậy sẽ càng làm em bị tổn thương thêm anh bít k ? e bít là anh thật lòng với em và bị đứa con gái đã từ lâu bị mang tiếng là ''đú'' ấy dụ dỗ nhưng thà anh nói thật với em ngay từ đầu...em bít nếu k thật lòng với em anh đã k thể quỳ xuống trc mặt thiên hạ vì em và mẹ cùng e/g anh đã k cầu xin em tha thứ cho anh !
nhưng anh ơi em đau đau lắm hằng đêm hình ảnh ấy vẫn ùa về làm tim em đau nhói .ước gì đấy chỉ là một giấc mơ thui . anh bít k đã bao lần em choàng dậy bởi những giấc mơ đứt quãng vì giật mình . cả thế giới giờ đây như sụp đổ trc mắt em em phải làm gì đây và phải sống ntn khi mà từ giờ k còn anh nữa ? anh xin em tha thứ ừ thì tha thứ rùi sao đây làm sao e quên đc chuyên ấy làm sao em lấy lại đc lòng tin nơi anh ??

anh àk với em anh là tất cả dù có thế nào đi nữa anh vẫn là tất cả với em...anh nói anh có thể chết nếu e k tha thứ và vì lỗi lầm của anh ư ? anh có hiểu cảm giác của em lúc này k ? anh nói với em rằng '' 2 ng y nhau và 2 ng phải đi trên một con đường t/y trải dài những cạm bẫy và ng con trai đã bị vấp ngã nhưng ng con trai sẽ cố gượng dậy để đi tiếp trên con đường đó dù ng con gái đó k đợi nhưng chàng sẽ mãi đi theo..." con tim em giờ đây như tan nát rùi anh hỉu k ?

anh àk em đã tự hứa với mình rùi em sẽ k khóc đâu dù trái tim em có vỡ vụn hay tan ra thành cát bụi đi chăng nữa thì cũng thế thui.. em sẽ cố k nhớ k nghĩ đến nữa e sẽ đc thanh thản sẽ bình yên nhưng,..bình yên mà sao buồn thế thanh thản mà vẫn thấy nhói đau..?? giờ trc mắt em ngập tràn bóng tối và những nỗi sợ vô hình cư bủa vây lấy em.. em sơ lắm giờ em phải làm sao để thoát ra làm sao để tất cả chỉ là mơ là hư vô thôi ? ừ thì vòng tay ấy ừ thì những lời ngọt ngào ấy ừ thì những lần nhớ anh ừ thì những lần trò chuyện chia sẻ mỗi khi em buôn tât cả sẽ chỉ làm em thêm đau nhưng em k thể quên em k đủ dũng cảm để quên đi t/y ấy ? nhưng em cũng k bít phải làm sao để quên đi nhưng điều làm em đau lòng..!

ai có thể nói cho em biết em phải làm sao để có một lối thoát cho mình ? em buồn...em đau...em vẫn nhớ anh...và vẫn cứ y anh .. em hận mình hận mình tại sao k thể quên anh và cũng hận tại sao k thể quên nhưng điều ấy để tha thứ cho anh..!! t/y ơi hãy cho em đc bình yên và hãy cho em một lối đi để em sẽ thôi k còn đau nữa...chỉ một lần này thui...chỉ một lần...!!!

gooddythin_nd1996
29-07-2010, 04:09 AM
Hạnh phúc là hi sinh :)
Tớ tin rằng khi nhìn thấy anh ấy hạnh phúc thì bạn cũng sẽ hạnh phúc thôi :D
Hãy tìm cho mình 1 tình yêu mới, 1 hạnh phúc mới nhé :*

.:oo0wjndy0oo:.
29-07-2010, 07:25 AM
hạnh phúc là hi sinh
bạn ơi cái hạnh phcus ấy quá cao thượng
ko mấy người làm được đâu
pe' ngok : tình yêu bao giờ cũng có trắc trwor, cũng có lúc nọ lúc kia, 1 khi cả 2 ko thể đến được với nahu nữa thì cả 2 ahyx chọn cho nhau con đường riêng, có thể đó mới là sự lựa chọn chính xác em ak

KẸO KÉO
29-07-2010, 07:31 AM
ĐỒNG ý 2 chân 2 tay với chị gió lụn
Cơ bản thì kẹo chỉ bít iu là mong cho người ta hạnh phúc.
Còn sâu Xa hwon thì kẹo chiu :khocnhe:
Vừa gia nhập hội những người độc thân ngoan hiền mà lự

pe'ngok'
29-07-2010, 04:47 PM
thực sự bgok' ko thể wen đi tình yêu đó.nó có quá nhiều kỉ niệm.ngok' dã cho anh quá nhiều để h như zay.

.:oo0wjndy0oo:.
29-07-2010, 07:39 PM
chị hiểu
tiình cảm cho đi mà ko đc đền đáp thì thiệt là đau
nhưng em nên hiểu có những thứu ko thuộc về mình thì sẽ mãi mãi ko thuộc về mình
hãy chấp nhận và quên đi em ak
sống mà cứ đau khổ thì thà quên đi làm con người tự do vẫn hơn
tin tưởng
niềm tin sẽ giúp em vượt qua tất cả
nững thứ tưởng chừng ko thẻ là được nhưng thực chất thì vẫn có thể làm được
chị nghĩ là em nên từ bỏ và bắt đầu lại
1 sự khởi đầu mới sẽ tốt hơn cho cả 2

Mr.Deu
30-07-2010, 01:25 AM
mỗi 1 niềm đau là 1 lần rút ra đc bài học ! Nếu đúng như bạn nói hãy tha thứ cho him, nó ko còn đc như ban đầu nhưng nếu 2 ng biết nhìn về 1 hướng thì nó sẽ còn hp hơn đấy ! Còn nếu bạn thấy ko còn niềm tin thì nên tập cho mình 1 lối sống mới và nỗi đau này wa nhanh thôi ! Thân !

Wingchun
30-07-2010, 02:43 AM
thằng này quỳ gối trc người yêu cơ à
chịp!