PDA

Xem đầy đủ chức năng : .................



cauchuyentinhyeu402
08-09-2005, 11:32 PM
Em mới tập làm thơ ....

Khi đi qua bước ngoặt của thời gian
Em bỗng tiếc một thời mình nông nổi
Trái tim em hồn nhiên quá đỗi
Cứ dại khờ yêu chẳng chút nghĩ suy

Lòng tự nhủ chỉ cần yêu tha thiết
Không cần biết nỗi khổ đơn phương
Dù lí trí mách bảo đã lầm đường
Vẫn kiên quyết không quay đầu lại

Rồi một hôm khi bước ngoặt thời gian
Đến đánh thức trái tim yêu khờ khạo
Mới nhận ra mình đã từng nông nổi
Đánh rơi mình trong ngày tháng vu vơ ...

cat_bui
08-09-2005, 11:54 PM
"Khi đi qua bước ngoặt của thời gian
Em bỗng tiếc một thời mình nông nổi
Trái tim em hồn nhiên quá đỗi
Cứ dại khờ yêu chẳng chút nghĩ suy.........."
giờ em ơi tiếc nuối để làm gì
hãy cứ yêu khi trái tim còn sống
tình yêu thật không phải là mơ mộng
tình yêu chẳng cần toan tính nghĩ suy
rồi một ngày khi ai bỏ em đi
đâu có nghĩa tình yêu em đã chết
dù em không tin, em không muốn biết
thì người ta cũng đã bỏ đi rồi
em hãy nhìn vào sự thật em ơi
hãy sống, hãy tin, hãy tìm sẽ gặp
một tình yêu và là tình yêu thật
em sẽ không còn tiếc nuối "thời gian"..................

nhathanh
10-09-2005, 04:17 AM
khi chưa yêu tôi thích làm thi sĩ,
rất yêu thơ và chỉ biết yêu thơ.
khi đã yêu không thích làm thi sĩ,
bỏ quên thơ và hờ hững với thơ....