PDA

Xem đầy đủ chức năng : lang thang



.:oo0wjndy0oo:.
28-07-2010, 07:03 AM
lang thang biển rộng sông dài
gió đây vui vẻ hát bài tình tang
tang tình tang tính tình tang
chồng ơi chồng hỡi lang thang phương nào

~*ẢO ẢNH*~
28-07-2010, 07:12 AM
chồng đây cũng thích lang thang
Ta đi rong ruổi mênh mang cuộc đời
Vừa đi vừa hát vừa chơi
Thôi thì mặc kệ ai ơi mong chờ

.:oo0wjndy0oo:.
28-07-2010, 07:15 AM
ngày dài đêm vắng chờ mong
chồng đi có hiểu tấm lòng vợ không
vợ thì sớm ngóng chiều trông
chồng đi có nghĩ vợ mong chồng về

~*ẢO ẢNH*~
28-07-2010, 07:26 AM
Vợ mong thì kệ vợ mong
Anh đây còn phải lo xong chuyện đời
Bây giờ đôi đưa đôi nơi
Thôi thì vợ hãy tạm thời chịu đi

.:oo0wjndy0oo:.
28-07-2010, 07:30 AM
chồng ơi chồng hỡi chồng ơi
sao chồng bạc thế ở hờ chồng ơi
ở nhà con ngóng vợ trông
chồng đi có hiểu nỗi lòng vợ con

_thachthao_
28-07-2010, 07:53 AM
ngày anh đi em chờ em đợi
đợi mãi không thấy bóng hình anh
chờ đợi ngóng trông em đây hiểu
anh nơi đâu sẽ chăng quay về

~*ẢO ẢNH*~
28-07-2010, 08:01 AM
Xa nhà anh cũng buồn đau
Nhiều đêm thôi thúc hãy mau quay về
Giật mình chợt tỉnh cơn mê
Nhưng đành cất bước tái tê cõi lòng

_thachthao_
28-07-2010, 08:09 AM
lang thang, mình em tắm mưa
anh ơi có nhớ nhung~ trưa hôm nào
mưa giờ lạnh lẽo biết bao
không anh, mưa lạnh, em đau trong lòng

.:oo0wjndy0oo:.
28-07-2010, 08:28 PM
lang thang bến vắng đò xưa
mình em ngồi đó ngóng chờ tin anh
tháng ngày em ngóng em trông
đợi chờ tin tức em mong anh về

.:oo0wjndy0oo:.
29-07-2010, 03:21 AM
1 cơn gió lạ vô tình
lang thang khắp chốn giật mình tỉnh ra
anh ơi anh hỡi anh à
em thời đi lạc nên xa anh rồi

ngươi vui ve
31-07-2010, 01:49 AM
Chồng đi vợ ngóng , vợ trông
Chồng về vợ đóng cửa phòng nhốt luôn


(hi h i vậy là ở nhà luôn khỏi đi đâu nữa nha) (vậy là 2 vợ chồng vui lên nhé ,hjhj)

.:oo0wjndy0oo:.
31-07-2010, 02:33 AM
lang thang biển rộng sông dài
hôm nay gió lại ra ngoài biển khơi
sóng lớn làm gió chơi vơi
thui thì nhặt sỏi ném chơi đỡ buồn

phươc_thieugia
31-07-2010, 02:37 AM
vậy cũng gọi là thơ à

.:oo0wjndy0oo:.
31-07-2010, 02:39 AM
thơ kon cóc
có giởi thì làm đj
cứ ngồi đó mà chọc phá lung tung

ngươi vui ve
31-07-2010, 03:05 AM
Yêu thơ yêu lắm người ơi
Người chê chi vội , tả tơi cỏi lòng

.:oo0wjndy0oo:.
31-07-2010, 03:06 AM
tả tơi thì mặc tả tơi
chọc gió gió bực gió chơi lại liền

binhboong1080
31-07-2010, 08:24 PM
thơ hay thơ dở cũng là thơ
góp vui một chút có sao đâu nà
chọc chi để ng` ta jận dỗi
cho thơ buồn tho jận vậy bạn ơi


mấy bạn này làm thơ hay thế,mình là thành viên mới vào góp chút vui
hjhj`

keny$
02-08-2010, 09:53 AM
lang thang lang thang dưới mưa
giọt mưa giọt sầu mèo lại nhớ
bóng em tha thướt dưới đêm dài
đưa mèo dẫn bước cõi trần ai

(tác giả: meolangthang)