Xem đầy đủ chức năng : Nhớ!
Quạt Giấy
27-07-2010, 09:50 PM
Nhặt lá Thu rơi cuối nẻo đường
Đem về kết lại nỗi yêu thương
Cỏ hoa ngơ ngẩn khi xuân tới
Bình Minh âu lo kiếp luận thường.
Hoa vẫn còn đây, cỏ vẫn đây
Bên song chén đắng cứ vơi đầy
Hồn ai nẻo ấy còn có nhớ
Thu xưa đợi xưa áng bình minh.
Cái câu cuối đuối dần :so_funny: Hình như mình lỡ nhịp rồi :rang:
Witness Star
28-07-2010, 03:16 AM
Lối cũ ta về, hương tóc bay
Lúc dường như tỉnh, lúc như say
Thu đi khắc khoải trong nỗi nhớ
Thao thức đêm dài, ai có hay?!
Mộng đã xa rời theo gió bay
Tiếc chi hơi ấm lúc rời tay
Hỡi người xa vắng, người xa vắng
Có nhớ đến tình trong thoáng giây?!
Ôi Minh ơi :rang: Khó tìm từ Minh quá :rang: Chắc có từ Thu thôi cũng được rồi :rang: Search google từ Minh, nó ra vua Minh Mạng :so_funny:
phươc_thieugia
28-07-2010, 04:39 AM
bạn tôi tên Đinh Chí Cường
Mười sáu tuổi nhưng thật dễ thương
học giỏi thì cũng thường thoi
Nên trai A1 theo đuôi suốt ngày
Cả những cô gái chân dài
Âm thầm ngưỡng mộ vì tài thông minh
ngồi buồn Cường tự trách mình
Sao đẹp trai thế để nhiều người nhìn mê
Sở trường nghe nói đã ghê
Kể thêm sở đoản lại tê hơn nhiều
Chat, SA, CF giỏi đều
Ai cũng không dám mà liều sô lô
đã víp mà lại còn pro
học tốt nên chẳng zero môm nào (nhưng 1,2 thì nhiều àk nha)
vì Magic có pháp màu
giật mình tỉnh giấc chỉ là chiêm bao
_thachthao_
28-07-2010, 07:56 AM
anh phương xa anh có biết
bao ngày qua em đợi bóng hình anh
ngóng trông ngày anh trở lại
mình cùng xây đắp lại tình đôi ta
Quạt Giấy
28-07-2010, 07:26 PM
Lối cũ ta về, hương tóc bay
Lúc dường như tỉnh, lúc như say
Thu đi khắc khoải trong nỗi nhớ
Thao thức đêm dài, ai có hay?!
Mộng đã xa rời theo gió bay
Tiếc chi hơi ấm lúc rời tay
Hỡi người xa vắng, người xa vắng
Có nhớ đến tình trong thoáng giây?!
Chiều nhạt nắng thi nhân rảo bước
Nhớ người xưa chẳng được lên duyên
Lời xưa hẹn ước thề nguyền
Bây giờ ly cách bến _ thuyền chia phôi ....
Vần thơ cũ đôi lời hối tiếc
Sầu mãi dâng ai biết cho ai
Đớn đau trên nẻo đừong dài
Lòng thương mãi bóng trang đài ngày xưa .....
ps: Lần này khỏi Thu Đông gì hết, tìm từ mệt lắm :so_funny:
Witness Star
30-07-2010, 03:26 AM
Chiều nhạt nắng thi nhân rảo bước
Nhớ người xưa chẳng được lên duyên
Lời xưa hẹn ước thề nguyền
Bây giờ ly cách bến _ thuyền chia phôi ....
Vần thơ cũ đôi lời hối tiếc
Sầu mãi dâng ai biết cho ai
Đớn đau trên nẻo đừong dài
Lòng thương mãi bóng trang đài ngày xưa .....
ps: Lần này khỏi Thu Đông gì hết, tìm từ mệt lắm :so_funny:
Qua nẻo đường đời không đón đưa
Này tình nhân hỡi, đã về chưa
Mưa đã rơi nhiều trong cõi mộng
Bước chân quay về, ai ngóng trông?!
Đất trời thì rộng, người thì đông
Ta tìm nhau giữa chốn hư không
Rượu chưa uống cạn, tình đã cạn
Biết đến bao giờ thôi nhớ mong?!
p.s: Làm thơ là cả một quá trình :so_funny:
.:oo0wjndy0oo:.
30-07-2010, 09:19 AM
nhớ 1 chiều thu đầy nắng
nhớ màu áo trắng ai ơi
nhớ bước chân con phố vắng
nhớ bằng lăng tím chân đồi
Gió Bụi
30-07-2010, 09:20 AM
Lòng hẹn lòng mai này dẫu có
Nghìn dặm xa vượt khó tìm nhau
Lời thề người đã quên mau
Ôm con tim héo lệ đau đắng đời
Giờ cách biệt phương trời hải lí
Trong bơ vơ tri kỷ không còn
Ai người giữ vẹn lòng son
Ai người đã hứa đá mòn chẳng phai .
Tìm đâu bóng trang đài ngày ấy
Sáo sang sông đã mấy mùa trăng
Gió lùa gợn sóng lăn tăn
Con thuyền không bến có bâng khuâng buồn
L.Q
Ku_Bin
05-08-2010, 10:35 PM
Nhìn hoa tím mà lòng tôi tự hỏi
Em là ai sao khuấy động lòng tôi
Để con sông tình cảm vốn ngừng trôi
Nay lại chảy như mưa xuân ấm áp
Tháng 10
13-08-2010, 09:49 PM
Qua nẻo đường đời không đón đưa
Này tình nhân hỡi, đã về chưa
Mưa đã rơi nhiều trong cõi mộng
Bước chân quay về, ai ngóng trông?!
Đất trời thì rộng, người thì đông
Ta tìm nhau giữa chốn hư không
Rượu chưa uống cạn, tình đã cạn
Biết đến bao giờ thôi nhớ mong?!
p.s: Làm thơ là cả một quá trình :so_funny:
:sleepwell:
Đồng không mông quạnh, mảnh gò hoang
Gió giật sương sa, nắm đất tàn
U uất chuyện đời hồn mãi lạnh
Lão lùng nhân thế, bóng hoài tan
Thanh cao không kẻ đi thăm thú
Đẹp tốt chẳng ai đến ngó ngàng
Vạn kiếp lưu truyền trong tiếng điệp
Một lời vàng đá chắc là oan !!!!
ps: thơ đi thơ lại cũng là cả quá trình :so_funny: và suy nó ra thành cái gì đó là quá trình khác á :3nhay:
thattinh159
16-08-2010, 01:14 AM
có nỗi nhớ nào chẳng phải tình yêu
chỉ vu vơ những chiều nhìn mây trắng
và thầm ước giá anh là tia nắng
ấm lòng người trong cái lạnh đầu đông
có nỗi nhớ chỉ gửi vào thinh không
theo cơn gió phiêu bồng nơi xa lắm
cuối chân trời vẫn một màu xanh thẳm
nỗi nhớ ùa về trên lối cũ rêu phong
có nỗi nhớ chỉ kìm nén trong lòng
khi qua phố vô tình trao ánh mắt
một người ôm nỗi buồn cúi nhặt
kỉ niệm một chiều ai lăng lẽ đánh rơi
có nỗi nhớ chẳng thốt nên lời
chỉ thầm thì khúc dương cầm lặng lẽ
nỗi nhớ trở mình qua mùa thật khẽ
ngọn gió xôn xao không có lối về
AQUYDEPTRAI
21-08-2010, 10:49 PM
Ai viết vần thơ bằng nổi lòng
Đê buồn lăng lẻ ghé sang đây
Tình sầu nhân thế nào ai hiểu
Chỉ biết thiếu tình lòng khô khan
nào Ai lở bước trên đường nhân thế
Xinh hay tìm về chốn thơ ca
Đê may lỡ bước về dĩ vang
để lại cho đời chút yêu thương
black~rose
23-08-2010, 11:39 PM
hạ qua để thu vội ghé lại
để ai cứ ngóng mãi chiều mưa
để đôi mắt sao cứ hoài mong nhớ
một bóng hình cũng vội vàng ghé qua
người phương bắc kẻ miền nam xa cách
hai trai tim đập lỗi nhịp yêu thương
gần nhưng xa cách ai thấu hiểu
trái tim này mãi đợi mãi nhớ mong
trong ngậm ngùi yêu thương của xa cách
để giọt lệ sẽ không hoài hoen mi
cho mưa cứ rơi cứ đợi chờ!
chickendonal
23-08-2010, 11:59 PM
Thức trắng đêm nay nhớ 1 ng`
Một ng` tôi nhớ, một ng` thôi
Đêm nay, đêm nữa, đêm mai nữa
Tôi nhớ một ng` hok nhớ tôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.