Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện Đời !!!



The7Pro
27-07-2010, 11:12 AM
Chuyện trai gái
Đứng lại nhìn về phía sau ta mới thấy, cuộc đời đâu phải một màu hồng
Hôm qua, màu hồng đấy
Hôm nay, pha lẫn một màu vàng
Đi đến tận cùng sẽ có lối thoát, nhưng liệu ta có thể đi đến tận cùng không?
Không cơn mưa nào là không ngất. Nhưng đến khi nào thì mưa mới ngừng rơi? Khi mưa ngừng rời thì ta đã ướt hết?

Chuyện cuộc đời:
Hôm qua, Ta mới biết đời là bể khổ. Ta đâu tin. Ta tự nhủ do người ta không ý trí, ko lý tưởng, ko chân lý... không và không... Ta tự tô màu hồng cho chữ đời. Ta chấm thêm một tí lung linh, viền lại bằng sự huyền ảo...

Nhưng hỡi ơi!!!

Hôm nay, Ta mơi học, học được từ những người đi trước... Cái cách làm sao để lớn lên, cách làm sao để mạnh hơn, cách làm sao để thống trị người khác... Tà đành phải vẽ thêm. Chữ tiền đi đôi chữ đời. Tô cho nó một màu đen... Màu của sự kì bí, màu của sự đen tối

Chuyện phiếm!
Hôm qua, học lịch sử thấy dân tộc ta thật anh hùng, toàn đánh thắng giặc cỡ bự.
Hôm nay, lớn hơn một chút, tự đặt câu hỏi là sao dân tộc ta có lắm kẻ thù để thắng thế hử?

Hôm qua, nghe đồn chỉ số IQ dân ta cao nên phải làm đường sắt cao tốc.
Hôm nay, ngẫm lại thấy IQ cao thật nhưng không có giải nobel, đất nước lại quá nghèo, thì ra IQ cao là để nói phét và khôn vặt. Mấy chục năm sau, con cháu của dân tộc IQ cao sẽ gồng mình trả nợ và ôm bụng đói để đi tàu cao tốc từ bắc chí nam, mà biết đâu biên giới nước ta khi đó sẽ kéo dài đến Vạn Lý Tường Thành (khi đó tên nước là gì nhỉ?)


Thở Phiếm:
Đứng giữa trời tự mãn ta giỏi
Há chẳng phải tự giết thân ta ?
Nhưng sự đời không vào sao biết
Nhọc thân tí đâu chết ai đâu
Đứng núi Nam đừng trông núi Bắc
Bỏ mong chờ cái mộng uyên ương
Chân trời mới, mở tư tương mới
Thay đổi vận mệnh phải hơn không
Đừng để học không đi với hành
Chính trị gia phải hiểu cái nhân tâm

Danh Ngôn:
Tôi khóc những chân trời không có người bay....
Lại khóc những người bay không có chân trời...

thienthangio
28-07-2010, 05:09 AM
rồi sẽ có người chinh phục được những chân trời chưa ai bay tới
sẽ có những nơi để bạn được thể hiện chính mình
mà hình như kế hoạch làm đường sắt cao tốc hoãn rồi bạn ạ YÊN TÂM TIẾP TỤC CỐNG HIẾN NHA

mi chua cay
08-08-2010, 07:33 PM
hãy sống hết mình rồi ta sẽ cảm nhận được giá trị của cuộc sống này

Sad
30-08-2010, 09:31 PM
......ôi cuộc đời.khó có thể biết trước đc điều gì....