PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tìm em _ nửa còn lại cuộc đời



khỉ khờ
26-07-2010, 06:13 PM
Lại là một nửa bánh xe
Nửa kia đâu thấy, mây che khắp trời
Tuyển người tri kỷ trong đời
Để mình cùng bước sánh đôi nhân tình

Người yêu tôi chẳng cần xinh
Chẳng cần tài giỏi, yêu mình tôi thôi
Cao sang không giám với rồi
Vì tôi khởi nghiệp chỉ đôi tay trần

Năm sau bảo vệ nhân dân
Yên vui hạnh phúc chẳng cần lo toan
Vì tôi đích thị công an
Tìm người chia sẻ xóa tan nỗi sầu

.:oo0wjndy0oo:.
26-07-2010, 06:32 PM
tìm anh, anh ở nơi đâu
em đây ngồi ngóng sớm chiều mong anh
một thời kỉ niệm vây quanh
em ngồi em nhớ những khi anh cười
....

anh ơi phương nao anh có biết
em ngồi đây ngóng chờ bóng hình anh
bao giận hờn buồn tủi ảnh có hiểu
đắng cay 1 dạ em vẫn chờ

khỉ khờ
27-07-2010, 10:39 AM
Chờ chi kẻ đã ra đi
Chờ chi kẻ đã ko vì tình em

.:oo0wjndy0oo:.
27-07-2010, 06:45 PM
chờ vì em biết phải chờ
1 ngày anh sẽ quay về tìm em

khỉ khờ
29-07-2010, 07:55 AM
Trai anh hùng gái thuyền quyên
Nhưng ở nơi khác đã quên bến này

ngươi vui ve
30-07-2010, 01:22 AM
Ước chi em được làm con gái
Để trở thành một nữa của anh
Em không giỏi ,em không thay đổi
Em muốn thành tri kỹ cùng làm thơ
Em không mơ danh vọng lẫn giàu sang
Cho dù anh công an hay giám đốc
Khi anh buồn ,anh khóc , anh làm thơ
Anh nhớ rủ ,người em này anh nhé !


(Chúc anh sớm thực hiện ước mơ anh nhé)

khỉ khờ
01-08-2010, 02:30 AM
Nơi đây gặp em người vui vẻ
Khỉ vô cùng cảm kích tấm lòng
Cho khỉ hỏi 1 câu nhỏ nhé
Tại vì sao khỉ mãi long đong?

cucthuvang
04-08-2010, 08:01 PM
Khỉ đi tìm cải nửa của đời anh
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Tình yêu của Khỉ ơi , em là ai vậy?
Để khỉ chẳng buồn an chuối em ơi ! ( Hy vọng 1 nữa của ấy không phải là Kingkong)