kiep_phong_tran
26-07-2010, 11:26 AM
phong trần tôi ngõ nơi đây
cùng tôi chia sẻ nỗi đau trong lòng
bạn ơi nước mắt ngược dòng
tuôn rơi lệ đắng trên chòng mắt ai
người ơi ngày tháng mơ màng
ngày tôi thơ mộng mơ màng đó sao?
tuổi xuân nhẹ bước trời rơi lệ
năm tháng tôi nàng nay ở dâu
cùng tôi chia sẻ nỗi đau trong lòng
bạn ơi nước mắt ngược dòng
tuôn rơi lệ đắng trên chòng mắt ai
người ơi ngày tháng mơ màng
ngày tôi thơ mộng mơ màng đó sao?
tuổi xuân nhẹ bước trời rơi lệ
năm tháng tôi nàng nay ở dâu