Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thiên thần luôn mỉm cười



sky_151
26-07-2010, 02:20 AM
- Ê! Bồ đang làm gì thế?

- Bả lấy giùm tui cái lọ tương ớt!

Hằng vội lấy tương ớt. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nó bị Dũng sai bảo. Nhưng quả thực, Dũng nấu ăn rất nghề, đảm đang. Hằng biết nếu nó chống đối thì sẽ nhận ngay kết quả là bị Dũng vẩy tay vô nước vào mặt. Hắn ưa trò vầy nước mà. Với lại nó cũng muốn làm nhanh để thưởng thức món ngon. Hằng cầm lọ tương ớt, đưa ra trước mặt Dũng:

- Đó, tương ớt nè!

- Ờ, đổ vô bát cải bao đi!

Hằng dốc ngược đổ tương ớt vô cái bát to bự. Nó bóp chặt đến nỗi cái lọ xịt ra gần hết. Dũng hét:

- Bả cho nhiều thế! Cay lắm! Đi đời cái miệng dẻo bây giờ!

- Thôi, không sao, lỡ tay rồi. Ổng cũng khoái cay mà.

Dũng càu nhàu một lúc. Hằng cứ nhe răng cười trừ. Ba má nó bận việc, bảo nó vô nhà Dũng chơi. Ai ngờ hóa ra Dũng chỉ có một mình, ba má Dũng đi dự đám cưới. Thành ra hai đứa phải chuẩn bị bữa tối. Hằng bảo:

- Có cần tui giúp gì không?

- Bà đập trứng rán hộ tui.

Hằng lấy hai quả trứng, đập vô chảo, rán lên. Còn Dũng đảo cái bát cải bao đầy ớt. Một lúc sau, cái bát đỏ đầy tương ớt. Khi nhìn chảo trứng, Dũng rên:

- Mèn ơi, có ai như bồ không? Trứng rán hình thù kiểu gì thế kia?

Trên cái chảo, có hình trái tim nham nhở. Hằng cười. Dũng nói:

- Thiệt tình, mình chưa thấy ai kì cục vầy nè! Thế mà còn cười được! Bó tay luôn!

Hằng vẫn cười. Có lẽ nó là hoa hậu hấp của trường. Dọa mắng mà cứ cười. Hằng là hoa khôi trên trường. Tính thì lúc nào cũng thấy vui, hay đùa. Nhưng công nhận khi nó cười thì trông duyên thật. Miệng nhoẻn, mắt long lanh. Dũng thì chẳng thấy khen gì, nó cứ ngơ ngơ ra. Mỗi lần như thế, Hằng tét phát vào lưng nó kèm theo một câu:

- Làm gì mà ngơ ngẩn ra thế? Ngắm ai à?

Dũng đảo xong bát kim chi, chuyển sang làm món mì xào. Mùi thơm phức bay lên từ cái chảo mì. Hằng cứ khịt mũi. Mỗi lần khịt, Dũng lại thổi vô tóc nó. Mái nó hất sang. Nấu xong, hai đứa bê bát đĩa ra bàn, ngồi xuống. Hằng đưa đầu ngửi thức ăn. Dũng chồm lên, ấn vô đầu nó xuống, trúng cái bát mì xào. Hằng hét:

- Làm trò gì vầy? Hâm à? Bẩn hết cả mặt rồi!

- Nhìn ngộ ghê! Đằng kia có vòi nước kìa.- Dũng cười khoái tỷ

Hằng tự dưng lại nhe răng cười tít. Dũng bảo: “Cười được à?”. Hằng chạy lăng xăng ra vòi nước, rửa mặt. Xong xuôi đâu đấy, cả hai đứa bắt đầu chén. Món nào bọn nó cũng xuýt xoa. Hằng ăn tham nhất. Nó nhồi vô miệng nó mấy cục liền. Dũng thấy ghê quá, không dám nhìn. Đến món trứng trái tim nham nhở, Hằng “chia đôi trái tim”, bảo mỗi đứa ăn một cánh. Dũng nuốt ực cái trứng quá mặn. Sao lại nhiều súp thế? Nó đập ngực. Khi ăn đến mì xào, Dũng lại nói:

- Cho bồ hết đĩa đó đó!

- Uả, sao vậy?- Hằng hỏi, Dũng liếc qua mặt nó.

- Lại còn hỏi?

- À, hiểu rồi. Ai bảo dìm đầu người ta vô đĩa. Mất ăn rồi, hay để tui chén hết. Ổng cứ ăn đi, không sao đâu.

Dũng nuốt nước bọt. Nó nhắm tịt mắt lại, tính đưa vô miệng. Nào ngờ Hằng nhét vào miệng nó một nắm mì. Dũng nghẹn cổ. Lại cười, nó lại cười. Dũng mãi nuốt được. Hằng bảo:

- Sao? Ngon không?

- Nghẹn thì ngon cái gì!

- À! Phải thế này mới ngon chính hiệu bởi nhà sản xuất tài giỏi Hằng!:blinking:

Nói rồi, Hằng đứng dậy, tiến đến gần Dũng. Dũng kinh hoàng: “Oh no! Đừng”, tay đưa lên che. Hằng mỉm cười, tay gạt tay Dũng ra, cúi đầu xuống, và … hôn một cái lên má Dũng. Dũng chết lặng người. Cô bạn quay lại chỗ ngồi. Mặt hai đứa đỏ ửng lên. Sau mấy phút bàng hoàng, Dũng kêu:

- Điên à? Hấp à?Bồ có bị bệnh không? Chết mất!

- Mình không làm sao. Vị ngọt của Hằng hóa ra làm Dũng điên à? Hay cái nữa nhé!:5:

- Chúa ơi, cứu con!

Dũng chạy loạn xị. Hằng vừa cười vừa đuổi theo. Đến đường cùng, Dũng quay lại. Và thế là Hằng hôn ngay vô lại cái má nóng ran của Dũng. Nhưng lần này lâu hơn. Sau đó, Dũng hỏi, nhưng chưa hết kinh ngạc:

- Sao lại thế? Sao lại làm thế?

- Bởi… bởi vì Hằng thích Dũng!

Người Dũng cứng lại như gỗ. Tim nó đập mạnh, dường như lạc nhịp. 3 chữ đờ cả người. Nó im lặng lúc lâu, rồi nói:

- Mình cũng thích Hằng mà!

Mắt Hằng ánh lên. Nó kiễng chân, thêm ba cái vào má nữa:dien:. Hai đứa trở lại bàn ăn với cảm xúc khó tả. Đêm đó, Dũng không ngủ được

Muội Muội
26-07-2010, 02:28 AM
Bổ sung categories đi bạn :)

sky_151
26-07-2010, 02:38 AM
mình chẳng bít làm thế nào?!

.Ngọc Xinh.
26-07-2010, 03:09 AM
Bài gửi đầu tiên cần phải có Categories theo mẫu


Tên tác phẩm
Tác giả
Tình trạng

Nên ghé qua Nội quy box trước khi post bài nhé!