PDA

Xem đầy đủ chức năng : làm thế nào đây. Tôi muốn đỗ đại học



KẸO KÉO
25-07-2010, 09:28 PM
Mày ơi ~!~!~!~!~!~!~!~!!~

Tao lên mạng thấy năm ngoái trường ngoại thương lấy 28 điểm khoa tiếng nhật thương mại mày ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

T không biết phải làm thế nào đây. Tao muốn chuyển trường quá đi mất . Trời ời. thực sự liệu tao có học được không đây. Tại sao lại thế nhỉ. T không muốn thi khối Ạ nhƯNG T ĐÂNG PHẢI HỌC KHỐI a MÀ. lạI CÒN SIÊU NÂNG CAO vậT LÍ NỮa chứ.

Trời ơi. Bây giờ tao mới biết t thực sự rất muốn bỏ giở. T dã tính sai rồi mày ạ

T phải làm thế anof đây.
T muốn đỗ ngoại thương

_thachthao_
25-07-2010, 09:31 PM
muốn đỗ thì phải chăm chỉ học thui
nhưng nói thiệt ngoại thuwwong cao điểm lắm
muốn thi thfi phải học hành cẩn thận thui
ko cẩn thận là bị rớt nhwu chơi ấy

[*Chít*]
26-07-2010, 04:49 PM
trời quơi! sao lại khổ thế nhỷ?
Chít cũng đang đau đầu muốn chết đây! Đang học khối A nhưng ước mơ lại thi vào ngành khối B mới khổ chứ!!!!!!!!!!!
Còn một năm cuối cấp nữa chẳng lẽ lại chuyển lớp?????????????
ĐAU ĐÂU!!!!!!!!!!!!!!!!!!NHỨC ÓC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ngoại thương cũng có khối A mà Kẹo! hay là Kẹo thi trường này cả 2 khối A và D luôn!

.:oo0wjndy0oo:.
26-07-2010, 06:15 PM
năm cuối chuyển lớp rắc rối lắm chít ui
nhưng dù sao cũng nên chuyển đi để sau này ko phải ân hận
ngầy xưa chị học trái ban, bố mẹ bắt chuyển, nhưng ko chịu, cuối cùng là... trượt đại học đó

Nhỏ Bạc Hà
26-07-2010, 06:27 PM
phải cố lên thôi em.theo chị biết thì hình như em mới học lớp 10 thui à.phải ko? nếu vậy thì chưa muộn để nỗ lực mà em.

KẸO KÉO
26-07-2010, 06:37 PM
em muốn chuyển trường lắm nhưng có được đâu. E thi khối D mà. E chỉ ôn 1 khối thôi. Ôn 2 khối chắc chết quá à.
Tóm lại là ba em hổng có cho chuyển

[*Chít*]
26-07-2010, 06:39 PM
năm cuối chuyển lớp rắc rối lắm chít ui
nhưng dù sao cũng nên chuyển đi để sau này ko phải ân hận
ngầy xưa chị học trái ban, bố mẹ bắt chuyển, nhưng ko chịu, cuối cùng là... trượt đại học đó

cảm ơn ss truwwts nha! em đang rối như tơ luôn! Chắc là mộng của em sắp đổ vỡ rồi! mới cầm cái đơn xuống trường ngày hôm qua, haizzzzzzzzzzzzz! người ta không chấp nhận! ông thầy hiệu phó bảo năm cuối cấp rùi muốn ổn định tư tưởng cho học sinh nên giwux nguyên hiện trạng lớp cũ! thế là xong! thực hiện giấc mộng của ta bằng hy vọng vaayk! bây giờ thì vẫn phải thi khối A và cố gắng học tốt thêm môn sinh nữa! Lets try!

Kẹo mí học lớp 10 ahssssssssssssssssss! thế thì vẫn còn đủ thời gian đấy! Nên suy nghĩ cho kĩ càng để sau này khong phải đổ lỗi cho ai hết!

.:oo0wjndy0oo:.
26-07-2010, 07:13 PM
;5017591']cảm ơn ss truwwts nha! em đang rối như tơ luôn! Chắc là mộng của em sắp đổ vỡ rồi! mới cầm cái đơn xuống trường ngày hôm qua, haizzzzzzzzzzzzz! người ta không chấp nhận! ông thầy hiệu phó bảo năm cuối cấp rùi muốn ổn định tư tưởng cho học sinh nên giwux nguyên hiện trạng lớp cũ! thế là xong! thực hiện giấc mộng của ta bằng hy vọng vaayk! bây giờ thì vẫn phải thi khối A và cố gắng học tốt thêm môn sinh nữa! Lets try!

Kẹo mí học lớp 10 ahssssssssssssssssss! thế thì vẫn còn đủ thời gian đấy! Nên suy nghĩ cho kĩ càng để sau này khong phải đổ lỗi cho ai hết!

thì em bảo ba mẹ cầm đơn đến, như thế có giá tị hơn, bảo ba mẹ trình bày với nafh truwwonfg là do em xác định sai lằm, học nhầm khối, nếu jo không chuyển thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi đại học
người lớn nói chuyện với nhau dễ hơn mà em

.:oo0wjndy0oo:.
26-07-2010, 07:14 PM
kẹo mới lớp 10 thì còn nhiều time chán, lo j
em cứ từ từ mà học
đừng áp đặt cho bản thân quá, hãy thoải mái tư tưởng để tránh stress, khi đó em sẽ học tốt thui

Mưa_ Công Chúa
26-07-2010, 07:23 PM
em ko thể nào để ba mẹ quyết định thay em được
bây h thì ko sao nhưng đến lúc thi dớt thì sẽ hối hận nhìu thật nhìu đấy
chị vừa thi xong lên chị biết
nếu em cứ như vậy ân hận ko kịp đâu

[*Chít*]
26-07-2010, 08:00 PM
trời ơi! gian nan quá! chắc là em từ bỏ thôi! cố gắng học thi khối A cũng đwocj vì nếu mà bảo ba mẹ cầm đơn xuống thì thà em................... ba mẹ muốn em thi khối A nhưng em lại thích khối B hơn, em hét biết làm gì rồi! thôi thì cứ học rồi cũng cứ thi, tới đâu hay tới đó!

em thấy mấy trường đã có điểm rồi đó, chị có điểm chưa?

chị từ bỏ nhưng KẸO thì không được từ bỏ đâu nhé! em còn nhiều thời gian, đừng để sau này phải hối hạn đấy!

.:oo0wjndy0oo:.
26-07-2010, 08:04 PM
chít ơi
học j thì học
nhuwngh phải chọn đúng hướng vì tương lai quan trọng lắm
suy xét kĩ ko thì hối hận đó

[*Chít*]
26-07-2010, 08:26 PM
chắc là em vẫn học khối A nhưng em sẽ học thêm môn sinh ở ngoài, giờ giải pháp này là tốt nhất! ở vào hoàn cảnh em lúc này thì chẳng làm gì được hơn thế cả!

.:oo0wjndy0oo:.
26-07-2010, 10:56 PM
cái đó là tùy quyết định cảu em thui
cố lên
thời gian trôi nhanh lém
phải tận dụng mọi cơ hội mình đang có nha
chúc em chít nhà ta may mắn

KẸO KÉO
26-07-2010, 11:46 PM
E ko tu bo dau chi co dieu em tu ti thoi. Ai cung biet trương ngoai thương la trương top , hot........E so lam. Thoi co dươc den dau hay den do. Cu biet la minh da co gang het suc di da.Ke ca sau nay co trươt thi cung khong phai hoi han

.:oo0wjndy0oo:.
26-07-2010, 11:54 PM
tự tin là chiến thắng
cố lên kẹo
bao giờ đỗ thì làm món kẹo kéo khao gió nha

KẸO KÉO
27-07-2010, 01:12 AM
ok chị luôn hok can den khi thi do dau. Chi cho e Y!m của chi nha tu gio cu khi nao co ngay gi dac bỉt em gui keo cho chi. Bao gio e do ngoai thương em gui keo that haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

.:oo0wjndy0oo:.
27-07-2010, 01:22 AM
ok chị luôn hok can den khi thi do dau. Chi cho e Y!m của chi nha tu gio cu khi nao co ngay gi dac bỉt em gui keo cho chi. Bao gio e do ngoai thương em gui keo that haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

yahoo của chị nà kh0anglang_91
khi nào dỗ dại học nhớ gửi kẹo kéo cho chị nha
chị nà chị thích cái món đó lém đấy

.nhoh2t.
27-07-2010, 07:08 PM
mày ơi, cố lên nào...mày fair kiên cuwwongf mà chiến đấu với chúng nó mày ahj...
điểm cao nh trí người còn cao hơn...mày mà thế thì tao sao đây? hjx

sky_151
27-07-2010, 10:46 PM
Học, học, học!!! Cố học đi, hãy xem như bạn cần cán đích đỗ ngoại thương, sau đó học thật chăm và giỏi trong năm đại học và sau này hướng tới tương lai tốt đep.

KẸO KÉO
05-08-2010, 04:51 AM
cám ơn mọi người rất nhìu........................mong rằng kẹo sẽ không làm mọi người thất vọng...................

Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm : cám ơn chị gió. cỏ dại, sky, chit...., vuot bacj , jemy ...................rất nhiều

Tôi yêu mọi người.....................

buonvanho
07-08-2010, 04:27 PM
Bí quyết của thành công là chăm chỉ và niềm tin. HI HI
Bạn nào muốn hỏi thêm điều gì mình tư vấn miễn phí: vsach39