Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tìm chông........thế thoy!



congchua_mattrang222
25-07-2010, 04:12 AM
Con gái, 23 mùa xuân trôi qua nhạt nhẽo!

Con gái 23, nếu học lên chắc cũng đã ra trường, đã có một tấm bằng để tự thân lập nghiệp, để đủ tự tin kiếm cho mình một tấm chồng tử tế.

Con gái 23, đã là người lớn, đã đủ chín chắn, đã đủ suy nghĩ để biết mình đang làm gì. Đã không còn cái thời nhút nhát, người ta vừa ngỏ lời tán tỉnh đã đỏ mặt quay đi.

Con gái 23, tự tin chọn lựa và bước đi vững chắc trên con đường tương lai. Không còn phập phồng lo sợ trước những cám dỗ của vật chất tầm thường.

Con gái 23, nhẹ nhàng và duyên dáng, căng tràn sự quyến rủ của một vẻ đẹp rất đàn bà

Con gái 23, sẵn sàng mời đàn ông đi cafe mà không chút rụt rè. Một mình thả bộ trên đường mà không sợ ánh mắt nào soi mói, rèm pha

Con gái 23, tự cho phép mình ăn mặc theo một phong cách mới lạ, không đụng hàng.

Con gái 23, một mình một thế giới, đảo con mắt nhìn đời không một chút hoang mang.

Con gái 23, tuổi mèo đầy cá tính

Tôi 23 thấp hèn, tụt hậu

23 tuổi, học hành chểnh mảng nên chưa lấy nổi bằng

Tôi 23, suy nghỉ bồng bột, nông cạn, bất chấp và liều lĩnh

Tôi 23, nghèo kiếp xác, không thể tự mình kiếm nổi một xu.

Tôi 23, khép nép, nhỏ nhẹ, rụt rè. Đôi má lúc nào cũng sẵn sàng ửng đỏ. Câu nói bỏ lửng, ngập ngừng, e sợ. Nhưng sự thật không phải vậy đâu. Tất cả chỉ là để ngụy tạo cái vỏ bọc ngây ngô, yếu đuối hòng làm xiêu lòng bất cứ thằng nào trong tầm ngắm của mình. Mức độ thành công 80%.

Tôi 23, một phong cách chẳng giống ai, lập dị, học đòi thái quá, đôi khi tự nhận thấy mình đúng là học đú không được nên chỉ giống một con điên

Tôi 23, một mình một thế giới, ích kỷ, tự tôn thừa thãi và luôn tìm cách gây gổ đánh nhau vì muốn bạn bè nể sợ rồi chỉ biến mình thành con rối trong cái ổ chuột, nực cười!

Tôi 23, cá tính, ương bướng, nghịch ngợm và phá phách hơn một thằng đàn ông bất trị

Tôi 23, 23 mùa xuân thiếu của cuộc đời

Nhưng......

Tôi 23, thật thà và biết yêu thương nhân loại.

Tôi 23, luôn ước mơ về một cuộc sống yên bình, thịnh vượng cho tất cả con người.

Tôi 23, luôn tỏ ra ghê gớm nhưng cực kỳ yếu đuối, đôi khi cảm xúc vu vơ cũng khiến nước mắt chảy tràn

Tôi 23, khác người lắm! đa tài và nhiều tật. Tôi có thể làm được những điều mà rất nhiều người bình thường không làm được, nhưng rồi lại chỉ sử dụng chúng như một sự khoe khoang, tỏ vẻ mà ko có bất cứ chút ích lợi nào cho cuộc sống.

Tôi 23, trẻ như một đứa trẻ và già như một bà già

Tôi 23, tôn trọng tình bạn tuyệt đối nhưng có lúc lại coi thường cả tình yêu đích thực của mình

............

tôi 23, trắng tay như ngày đầu tay trắng, không sự nghiệp, không định hướng, không tương lai

Tôi 23 như một kẻ bỏ đi của xã hội, một kẻ thừa thãi mang hình dáng con người

Thật là tệ!

Một sáng, mẹ gọi điện cho tôi. Lời nói nửa như van nài, nửa như thúc dục. Mẹ bảo tôi nếu còn nghĩ đến mẹ thì có ai đó quan tâm tìm hiểu, hãy lập gia đình với người ta đi, để bố mẹ bớt phần lo lắng vì đứa con gái không phải là con gái này. Chợt nghe, thấy buồn cười vì cái yêu cầu chẳng đúng lúc của mẹ. Nhưng rồi bình tâm suy xét lại thì đến bao giờ mới là đúng lúc đây nếu cứ kéo dài mãi cái lối sống vô thức này?

Người yêu thương mình chưa hẳn đã hết, nhưng mình không yêu người ta, lỡ lấy rồi lại thấy khổ hơn thì khi đó mới là tai họa.

Nhưng chờ đợi tình yêu của mình, liệu có thành và phải mất bao lâu nữa? mình không biết và không chắc chắn điều gì cả, chỉ là yêu thì cứ yêu thôi.

Ừ, giá bây giờ lấy ai đó, yên bề gia thất, cuộc sống sẽ đi vào nề nếp và có qui củ hơn, sẽ làm thay đổi được mình hiện tại? không trả lời được!

Yêu một người là phải đánh đổi rất nhiều lựa chọn. Với ai khác không biết, nhưng với mình đó là sự thật, nên nhiều khi mình thấy sợ yêu, sợ tới mức cắt liên lạc và chạy trốn. Hỡi ôi, lưới tình lồng lộng, giăng bẫy tứ phương, mình lại tự chui đầu vào rọ. Mình ngán ngẩm với thứ tình yêu này lắm rồi! Nhưng còn yêu anh là còn thương anh, còn sợ anh suy sụp khổ đau khi không có mình bên cạnh. Phải nghĩ cho ai bây giờ?

Stress..................

Giờ tự nhiên ước có một anh 83 hay 82 nào đó, đẹp trai bt cũng được, có chút nghề nghiệp, gia cảnh bt chỉ cần gđ gia giáo (để rèn zũa lại mình), có ý định đi tới hôn nhân (càng sớm càng tốt) và quan trọng là với mình (chứ không phải em kute nào khác). Chắc mình sẽ cưới luôn trong năm nay. Chỉ có như thế mới thoát khỏi mớ hỗn độn bê bối này

Dù.......

Bình sinh mình chúa ghét yêu người nào hơn quá 3 t (84 là kịch kim, có mối tý thoy), nhưng mẹ mình bảo lấy cái tuổi ấy (87,82,83) cho nó dễ làm ăn, ờ như thế cũng được!

Ai thích thì nhích luôn nhá!

hjx hjx

sắp đến sinh nhật mình zùi, ngày thương binh liệt não ấy, chả být có ai nhớ đến mà tặng mình lời chúc nữa hok !

congchua_mattrang222
25-07-2010, 04:17 AM
Nghiêm túc 101%..............

Hận Girl
25-07-2010, 05:35 AM
Chúc Sinh Nhật Vui vẻ !

hạ gà mờ
27-07-2010, 02:13 AM
ăn no tìm chồk quài ngán ngẫm quá hết tju chuẫn này đến tju chuẩn kia nãn