PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu hay không



ngươi vui ve
24-07-2010, 08:52 PM
Tôi nói rồi , tôi yêu em nhiều lắm
Không núi cao, biển cả nào ngăn
Yêu đến hết, yêu cho đến chết
Em thấy sao? một tình yêu thật sự
:bxin:

f.l.y
26-07-2010, 01:31 AM
Tôi nói rồi ,tôi không yêu anh đâu
Không lí do ,không mong đợi gì cả
Yêu anh hả ,thà em chết còn hơn
Anh đừng thầm mong được em yêu nhé!

ngươi vui ve
29-07-2010, 02:02 AM
Em yêu đi cho hồn anh thơ thãn
Yêu một lần dù chỉ một lần thôi
Anh đang đợi câu trả lời em đó
Phải yêu anh, yêu anh em nhé
Không anh giận, anh không thèm nói chuyên.

cucthuvang
04-08-2010, 03:39 AM
Đừng bao giờ
Hỏi tình ái là chi?
Tại anh cả
Sao vô tình quay bước
Em không hiểu
Yêu anh là đau khổ
Anh ngàn đời chỉ làm nát tim em

ngươi vui ve
04-08-2010, 08:06 PM
Anh không biết
Đâu là tình ái
Có yêu không anh tự
Hỏi lòng
Tại anh thấy tim em
Sao đổi khác
Em e dè khi nói tiếng
yêu anh

tommy1473
08-08-2010, 08:42 AM
Yêu hay ko trong lòng này tự biết
Mãi một hình , một bóng đó là em
Người là hoa hay là hương gợn tóc
Thôi lòng này xin nhớ mãi mình em !!