PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình em anh có hiểu ?????



manvananh_px
08-09-2005, 09:17 PM
Bạn nào có thể đối đáp lại ko ? Nếu đối hay tui thưởng cho 1 cái hun.....má ! Hì! :smioh:
Khi anh quay đầu bỏ đi
Em mới chợt nhận ra
Em đã nhầm khi đặt trái tim
Vào nơi anh con người lạnh lùng
Ko động lòng trước trái tim yếu ớt


Thử đối tiếp xem nào ! :blinking: :cooll:

Chanh Chua
09-09-2005, 02:40 AM
Chuyện tình yêu nào ai ơi xin hiểu
Phải chung cùng một nhịp đặp con tim
Tình tự đến đừng nhọc công kiếm tìm
Đừng than trách sao người không đáp lại

Bản thân ai vốn đã là con gái
Thì xin đừng khờ dại trước tình yêu
Lối vào yêu đau khổ thì rất nhiều
Mà hạnh phúc mãi tìm nhưng nào thấy.........

butbi*
09-09-2005, 02:44 AM
Chuyện tình iu nào ai đâu hiểu rõ
Có những lúc hạnh phúc bên nhau

Chanh Chua
09-09-2005, 02:51 AM
Hạnh phúc đó nhưng nào ai cũng được
Đôi khi tìm nhưng nào đến với ta
Chuyện tình yêu có lắm nỗi xót xa
Tôi chỉ nói bạn ơi lồi nhắn nhủ .......

rong xanh 676
09-09-2005, 06:05 AM
nếu như em đã lỡ yêu
thì đừng trách móc những chiều xót xa
nếu như em đã yêu ta
thì đừng để nó nhạt nhoà ngày mai
nếu như em để tình phai
thì đừng trách móc ngày dài xót xa
nếu như thật sự yêu ta
thì lòng phải nhớ tình là riêng anh

:3nhay:

manvananh_px
09-09-2005, 08:45 PM
Hì ! hay lém. Tui tiếp với ! nhá....
Ko động lòng trước trái tim yếu ớt
Dễ tổn thương nhưng cũng dễ ấm lên
Sẽ ấm lên khi được anh ủ ấm
Và lạnh đi khi anh đi xa
Trái tim em phải chăng giống thời tiết
Lúc nóng lạnh ko viết vì sao ..... :think:

pinocchio
10-09-2005, 02:55 AM
Em ơi hiểu cho lòng anh.
Sự nghiệp chưa thành ,anh phải ra đi.
Sau này nếu có duyên gì.
Ta còn gặp lại có chi mà buồn.

Làm vài câu góp vui thôi.Đừng ai cho tôi là con người như vậy nha! :madsung:

butbi*
10-09-2005, 03:31 AM
tình dở dang anh ơi xin hiểu !
bởi dại khờ trước những nỗi đam mê
giờ đây , anh _em mỗi người mỗi ngã
lệ tràn khoé mắt ... tiếc thương tình ta !!!

Kẻ Trắng Tay
10-09-2005, 07:50 AM
tình dại khờ khi mới yêu
chưa yêu ta lại cứ liều một phen
mình thử một lần bon chen
xem ra cũng khó, thử quen xem nào .

ke-nhieu-chueyn
11-09-2005, 03:10 AM
nếu ngày mai dây có ế chồng
hỏi rằng cô ấy có buồn ko
buồn làm gì xấu càng thêm xấu
đã có anh đây rất sẵn lòng....

phunghoang200339
11-09-2005, 04:31 AM
hỏi tình yêu trên thế gian là chi
mà đôi lứa cứ thề nguyền sống chết

cafe_buon
11-09-2005, 06:19 AM
hỏi tình yêu trên thế gian là chi
mà đôi lứa cứ thề nguyền sống chết


xưa nay cac cụ gọi thế nào
bây giờ vãn vậy có sao dau
hỏi làm gì để làm khó người khác
đã yêu rồi sống chết chẳng hề chi


Bạn nào có thể đối đáp lại ko ? Nếu đối hay tui thưởng cho 1 cái hun.....má ! Hì! :smioh:
Khi anh quay đầu bỏ đi
Em mới chợt nhận ra
Em đã nhầm khi đặt trái tim
Vào nơi anh con người lạnh lùng
Ko động lòng trước trái tim yếu ớt


Thử đối tiếp xem nào ! :blinking: :cooll:
hun thật đó nha heeeeeeeeee

yêu em anh mới phải như vậy chứ
bởi trái tim anh yêu em rất thật lòng
con người của anh rất chân thật
làm trái tim em đau khổ ! anh đau lòng lám em ơiiiiiiiiii

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 07:51 PM
Bạn nào có thể đối đáp lại ko ? Nếu đối hay tui thưởng cho 1 cái hun.....má ! Hì! :smioh:
Khi anh quay đầu bỏ đi
Em mới chợt nhận ra
Em đã nhầm khi đặt trái tim
Vào nơi anh con người lạnh lùng
Ko động lòng trước trái tim yếu ớt


Thử đối tiếp xem nào ! :blinking: :cooll:

tim yếu ớt màu tình yêu nhợt nhạt
em vô tình để lạc mất con tim
rồi giờ đây em vơ vẩn kiếm tìm
tím chung thủy phai màu thành kí ức

manvananh_px
12-09-2005, 01:01 AM
Buồn làm chi khi tình đầu dang dở
Biết trắng tay nhưng vẫn cứ yêu
Đã biết trước tình sẽ khổ đau
Nhưng trái tim ko cho từ chối
Đã yêu là phải chấp nhận đau thương ...( $ _ $ ) hê hê hê

tieuthukhocnhe
12-09-2005, 06:42 PM
nếu đã yêu đau thương em chấp nhận
nhưng nào yêu mà lận đận tình duyên
trong tình yêu nếu em mà có quyền
em sẽ giết tất cả kẻ phản bội

duyhuong
12-09-2005, 08:56 PM
Một mình ngồi quán vắng
Cafe đắng một mình
Xót đau khi biết người tình
Chạy theo thằng khác bỏ mình bơ vơ

tàn kiếm
12-09-2005, 10:55 PM
sao ko co bài nào het vay]

findfriend87
12-09-2005, 11:46 PM
Tình yêu vốn là của riêng đôi lứa
Đã mất rồi cố níu kéo làm chi
Thêm hối hậm lòng càng thêm sầu khổ
Nên cũng đành phải nói lời biệt ly .

Giao_Hạ
12-09-2005, 11:54 PM
biệt li buồn ngồi nhìn bức tranh cũ
thấm đậm sương hay thấm đậm nỗi đau
xưa là thế yêu là yêu chất ngất
giờ buồn thương ngắm mãi ánh trăng ngà

tieuthukhocnhe
13-09-2005, 01:00 AM
Tình yêu vốn là của riêng đôi lứa
Đã mất rồi cố níu kéo làm chi
Thêm hối hậm lòng càng thêm sầu khổ
Nên cũng đành phải nói lời biệt ly .


lời li biệt nghe sao mà buồn quá
sau tình này tim hóa đá có khi
yêu thì yêu em đâu tính toán gì
sao anh cứ mãi hoài khinh khi thế

manvananh_px
14-09-2005, 09:10 PM
Tình yêu có thể mang cho em hạnh phúc
Có anh là may mắn của đời em
Nhưng anh lại phụ bạc em thế
Muốn giận anh nhưng lại chẳng nỡ lòng....

hoaiphuong
15-09-2005, 01:56 AM
Bạn nào có thể đối đáp lại ko ? Nếu đối hay tui thưởng cho 1 cái hun.....má ! Hì! :smioh:
Khi anh quay đầu bỏ đi
Em mới chợt nhận ra
Em đã nhầm khi đặt trái tim
Vào nơi anh con người lạnh lùng
Ko động lòng trước trái tim yếu ớt


Thử đối tiếp xem nào ! :blinking: :cooll:
------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh quay đầu bỏ đi
Sao em không níu lại
Để anh chần chừ mãi
Em vẫn cứ lặng thinh
Vậy ai đã vô tình !
Hay là anh lạnh giá?
Chỉ cần em gọi nhẹ
Anh sẽ ngảnh lại ngay
Biển tình đang rung động
Anh yêu em thật lòng


Nói dùm người ra đi

manvananh_px
15-09-2005, 02:13 AM
Thật lòng yêu ? Thật sự thật lòng yêu
Nếu ko muốn ra đi sao còn nói vậy
Đùa bỡn tình cảm có gì hay
Đừng như thể như thế là hay
Tự giả vờ nay còn trách móc
Vậy cớ sao đùa bỡn làm chi ?

hoaiphuong
15-09-2005, 02:33 AM
Anh chỉ mới bước đi
Mà lòng em đã thay đổi khác
Tình yêu sao mau nhạt
Khiến anh phải ngỡ ngàng
Dù em đã sang ngang
Cũng cảm ơn em lắm!

GiRlZ_CuCxInH
16-09-2005, 09:08 PM
Cảm ơn làm gì vì người đâu hiểu em
Chẳng qua vì em là người cam chịu
Nếu anh xa em mà anh thấy hạnh phúc
Thì làm sao em dám níu kẹo lại
Vì em muốn anh được hạnh phúc
Thì cho dù em đau em vẫn hi sinh
Vì tình yêu em sẽ làm tất cả
Em mong rằng anh hiểu cho em

manvananh_px
18-09-2005, 08:59 PM
tình yêu đâu phải do em lụa chọn
Tự nó dến rồi tự nó đi
em chỉ biết câm lặng nhìn theo
Nhìn bóng người ngày càng xa em mãi.......

sinhdanau
19-09-2005, 01:06 AM
anh có biết mình là kẽ vô tâm
bõ lại sau lưng lời tõ tình vội vã

kebatmattroi
19-09-2005, 02:03 AM
ngã đường xưa em đã trọn rồi đi
anh vô tâm? anh đứng lại làm gì

manvananh_px
19-09-2005, 09:06 PM
Đã ko thật lòng thì đừng nói nữa
Nói làm chi chỉ tổ phí lời
Khi cả hai ta đều hiểu rằng
Chẳng còn gì ta đành về tay trắng ...

manvananh_px
20-09-2005, 01:15 AM
Cảnh đây rồi mà người chẳng thấy đâu
Em lặng mình cúi đầu lau giọt lệ
Chuyện chúng mình kết thúc vậy thôi sao ?????

manvananh_px
20-09-2005, 09:17 PM
Gió vẫn thổi và ngưới vẫn đi
Dù em đã cố gắng làm tất cả
Tình đã hết duyên kia đã tận
Em chấp nhận ngày tận thế tình thôi

manvananh_px
27-09-2005, 09:21 PM
Mưa vẫn rơi và em vẫn đợi
Đợi cho chết mảnh tình còn xót lại
Để cùng quên tình xưa như anh
Bao giờ cũng thế anh luôn làm trước
Ngỏ lời cũng trước mà chia tay cũng trước
Mặc kệ em ở lại một mình thôi .

changtraiphuhoa_h_lovely
28-09-2005, 06:21 AM
sao em hà tiện tình yêu thế
không để cho anh 1 chút là
em thưa chất đống tình yêu để
làm gì mà chẳng chịu bỏ ra

gaiquedichat_1307
28-09-2005, 05:06 PM
Xin ai nhé_đừng chơi trò cút bắt
Trong tình yêu sự sống sẽ di kèm
Đừng nói yêu và ngày mai quên mất
Tôi sẽ buồn ngã gục giữa đêm đen

keto_minhhiep
28-09-2005, 07:00 PM
tình mới lớn khi bắt đầu yêu
vẫn còn khờ với những đam mê
sau này nếu có chuyện gì
thì có mà rằng:
ôm gọn mối tình cắt ngang

manvananh_px
28-09-2005, 09:19 PM
Em ko phải nhà thơ
Nhưng với em tình mình là thơ
Một khổ thơ hãy còn dang dở
Và chẳng bao giờ có tiếp sau