PDA

Xem đầy đủ chức năng : chia ly



thienyquynh_rd
08-09-2005, 08:50 PM
Người xa khuất và tình tôi chết
Còn lại gì cho yêu thương xưa
Chỉ một màu rêu phong phủ mờ

Ta một mình đếm tháng năm qua
Đôi bàn tay chợt nghe xe lạnh
Bỗng quanh mình lặng lẽ đêm trôi
Và nỗi đau theo ta từ đó

Người hỡi người còn nghe hơi thở
Phố gọi mừng khi ta yêu thương
Giờ quanh ta từng đêm mưa đổ
Ước đôi mi, ước gối chăn mềm

Ừ thôi nhé, đường yêu chia lối
Ta chia tay chỉ để nhớ thật nhiều
Nếu ngày sau vô tình gặp lại
Biết ai còn nhớ mộng yêu xưa

***********************************
nghe lá rụng trước hiên xào xạc
ngỡ bước ai về lòng nhói cơn đau