Mi Yuu - Duyên
22-07-2010, 07:32 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6896WD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Mày có biết không ??? Những ngày mà tao đang sống dài lắm mày ơi...Tao cũng không hiểu tại sao nó lại dài như vậy....Dài thê lê , dài ngoằn ngoèo , dài vô tận.....Chắc có lẽ vì không có mày cùng tao bước qua những chuổi ngày ấy....Có lẽ vì vậy mà nó dài phải không mày
Giờ đây trên con đường mày đi chắc có lẽ rất rất và rất hạnh phúc và con đường của mày toàn là hoa mặt trời...Ngược lại so với tao...Đường tao đi đầy nước mắt , niềm đau , nổi buồn....Đặc biệt trên con đường tao đi nhiều nhiều chướng ngại vật lắm....Không thể nào tao tả nổi con đường của tao đang đi cho mày nghe được
Mày biết không tao rất hanh phúc khi buông tay của mày ra cho mày đi kiếm 1 tình yêu khác , 1 tình yêu đẹp và vĩnh cửu , 1 người con gái ngọt ngào như ý muốn của mày....Tao không xứng đáng với mày nên tao không thể nào níu giữ mày mãi bên tao....Trái tim tao không nói lên lời mà chỉ biết rạn nức mà thôi....Đây là lần thứ 2 tao khóc và khóc thật nhiều vì tình yêu...
Mà mày biết không lần này đặc biệt tao khóc vì mày không chỉ là đau khổ....Trong nước mắt tao khóc vì mất mày xen kẽ lẫn niểm hạnh phúc bao la vì tao đã giải thoát cho mày...Tao thấy mày vui tao cũng vui lây theo mày.....Mà giờ đây mà còn nhớ tới tao không ??? Chắc có lẽ là không phải không mày....Vì bên mày vui hơn khi không có tao....Vì bên mày luôn có 1 giọng nói ngọt ngào hơn khi mày nghe giọng nói của tao....Vì rất nhiều lý do mà mày đã không cần đến tao...
Mày nói tao là 1 người con gái không biết giữ tình yêu , không biết giữ cảm xúc của mình , không nghe lời mày , nói dối mày...Mà tao hỏi mày , mày là ai là cái thá gì phải để tao làm theo những nguyện vọng của mày chứ nhỉ.....
Mà nói thật thì mày muốn tốt cho tao thì mày nói thế đúng không ??? Ừa , tao là 1 người con gái vô dụng , không biết giữ tình yêu của mình , không biết giữ hạnh phúc của 2 ta...Nhưng tao cũng là người dù sao thì tao cũng là con gái ...Tao cũng biết đau và biết thất vọng vậy cớ sao mày lại làm tao đau....Tao thất vọng
Tao hận mày...Tao ghét mày...Tao câm thù mày....NHƯNG...Tao yêu mày...Tao nhớ mày...Tao chờ mày
Chờ 1 ngày mày quay về bên tao............................
Mày có biết không ??? Những ngày mà tao đang sống dài lắm mày ơi...Tao cũng không hiểu tại sao nó lại dài như vậy....Dài thê lê , dài ngoằn ngoèo , dài vô tận.....Chắc có lẽ vì không có mày cùng tao bước qua những chuổi ngày ấy....Có lẽ vì vậy mà nó dài phải không mày
Giờ đây trên con đường mày đi chắc có lẽ rất rất và rất hạnh phúc và con đường của mày toàn là hoa mặt trời...Ngược lại so với tao...Đường tao đi đầy nước mắt , niềm đau , nổi buồn....Đặc biệt trên con đường tao đi nhiều nhiều chướng ngại vật lắm....Không thể nào tao tả nổi con đường của tao đang đi cho mày nghe được
Mày biết không tao rất hanh phúc khi buông tay của mày ra cho mày đi kiếm 1 tình yêu khác , 1 tình yêu đẹp và vĩnh cửu , 1 người con gái ngọt ngào như ý muốn của mày....Tao không xứng đáng với mày nên tao không thể nào níu giữ mày mãi bên tao....Trái tim tao không nói lên lời mà chỉ biết rạn nức mà thôi....Đây là lần thứ 2 tao khóc và khóc thật nhiều vì tình yêu...
Mà mày biết không lần này đặc biệt tao khóc vì mày không chỉ là đau khổ....Trong nước mắt tao khóc vì mất mày xen kẽ lẫn niểm hạnh phúc bao la vì tao đã giải thoát cho mày...Tao thấy mày vui tao cũng vui lây theo mày.....Mà giờ đây mà còn nhớ tới tao không ??? Chắc có lẽ là không phải không mày....Vì bên mày vui hơn khi không có tao....Vì bên mày luôn có 1 giọng nói ngọt ngào hơn khi mày nghe giọng nói của tao....Vì rất nhiều lý do mà mày đã không cần đến tao...
Mày nói tao là 1 người con gái không biết giữ tình yêu , không biết giữ cảm xúc của mình , không nghe lời mày , nói dối mày...Mà tao hỏi mày , mày là ai là cái thá gì phải để tao làm theo những nguyện vọng của mày chứ nhỉ.....
Mà nói thật thì mày muốn tốt cho tao thì mày nói thế đúng không ??? Ừa , tao là 1 người con gái vô dụng , không biết giữ tình yêu của mình , không biết giữ hạnh phúc của 2 ta...Nhưng tao cũng là người dù sao thì tao cũng là con gái ...Tao cũng biết đau và biết thất vọng vậy cớ sao mày lại làm tao đau....Tao thất vọng
Tao hận mày...Tao ghét mày...Tao câm thù mày....NHƯNG...Tao yêu mày...Tao nhớ mày...Tao chờ mày
Chờ 1 ngày mày quay về bên tao............................