PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tặng Em Mùa Thu



tuansalem
08-09-2005, 07:46 PM
Tặng em gì?trời thu bao la
Để cuộc sống em thật mơ màng
Tặng em gì ?một chút nhẹ nhàng
Để em thấy dịu dàng mùa thu
*********************
Tặng em gì ?một đôi câu thơ
Để anh bớt ngẩn ngơ một mình
Tặng em gì ?cả một cuộc tình
ĐỂ anh lại một mình ngẩn ngơ
ĐK:
Xin dâng em, dâng em cả bầu trời
Xin dâng em, dâng em cả một cuộc tình
Bao yêu thương, trọn trái tim tuyệt vời
****************************
Tặng em gì ?đời trai tương tư
Để ánh nắng ban mai dịu hiền
Tặng em gì ?ánh mắt muộn phiền
Ánh mắt ấy nặng tình chàng trai
************************
Tặng em gì ?tặng em hư vô
Để em thấy anh là tất cả
Tặng em gì ?tặng em cuộc đời
Thuở thơ dại tuyệt vời dâng em.
mọi người hãy phát biểu cảm nghĩ nhé?

seshi
11-09-2005, 05:40 AM
Có đôi lần anh vô tình lạc lối
Bỏ lại em bơ vơ...
.... phía cuối con đường
Rồi khi anh vấp ngã...
Lối trở về vẫn là em cạnh bên
Thêm một lần anh biết rằng....
Ở bên anh.... tình yêu
của em.... luôn ở lại

tieuthukhocnhe
11-09-2005, 07:22 PM
tim em nhỏ lắm anh ơi
làm sao có thể vơ thu vào lòng
xin anh 1 chút tơ trời
để vương niềm nhớ thỏa lòng nhớ mong