Xem đầy đủ chức năng : [Đoạn kết] Chong chóng, gió nhưng KO CÓ nước mắt
.Tiêu Dao.
21-07-2010, 11:37 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yi9mMi9iZjJiYjA3MzIwOTFhYzmUsIC0YzZiZDk4NDg4NDRiZ GUyOC5cUIbaBmUsICDN8R2nhdUng410IFPGsMahWeBmd8TeG7d UngSBUw6JcUIbaBfGZhWeBHNl
Nếu em là Chong chóng....
Giờ thì Chong chóng biết, Gió đã xa Chong chóng thật rồi, Gió đã đi rất xa rất xa...
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q32008/2008/11/01/08/71311225504441.jpg
Một quãng thời gian dài Chong chóng đã không gặp Gió, Chong chóng cứ nghĩ là mình ko thể sống nổi, và Chong chóng cũng rất sợ nếu cơn mưa đến....sẽ cuốn theo Chong chóng...cuốn đi tất cả....
ĐÚNG...và Mưa đã tới...
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/5/11/8/317385/4a0779ff_10c768f8_bbd90574e89229ed48965e1a5fc0cf33 .jpg
Mưa mang đến nhưng giọt nước gột rửa tâm hồn Chong chóng, thÊm vào đó Mưa còn mang đến cho Chong chóng một chiếc dù!
Để làm gì ư?
Chính Chong chóng cũng không biết!
Lúc ấy cũng chính là lúc Chong chóng cảm thấy bình yên nhất. Mọi cô đơn, buồn tủi, giận hờn nuối tiếc Mưa đã cuốn phăng đi tất cả, nhưng lại để lại Chong chóng trơ trọi.
Ko có Gió mà không phải nói là Chong chóng đã để mất Gió nhưng Chong chóng dã kịp nhận ra ngoài Gió Chong chóng còn nhận được sự quan tâm, an ủi của rất nhiều người.
Chong chóng chợt nhận ra những điều mà khi ở bên Gió Chong chóng chưa kịp hiểu.
Mưa đến....
Mưa thật to, từng hạt từng hạt rơi xuống thành một dòng nước chảy dưới chân Chong chóng
...ƯỚT SŨNG....
Nhưng chong chóng không rời rạc, Mưa chỉ cuốn đi những suy nghĩ của Chong chóng thôi, vì Mưa đã che dù cho Chong chóng. LẠ NHỈ?
Tất cả tất cả đã tan vào hư vô...
Chong chóng phải cám ơn gió...
Bởi giớ đã cho chong chóng biết đâu là Hạnh phúc.
Cám ơn gió....
Cám ơn Mưa...
Nẵng đã lên....
chong chóng sẽ cười đón lấy hạnh phúc mà bấy lâu nay chong chóng luôn phớt lờ nó đi. TƯƠNG
LAI...
"Một ngày mai nắng lên xanh màu là hạnh phúc cũng sẽ tan đừnuwngf nuối tiếc những gì đã qua
rồi một niềm vui mới đến. cuộc đời biết thế nhưng tôi vẫn cười vì ánh nắng chiếu lên tôi, từng tia nắng soi nhẹ dấu chân trong tâm hồn tôi"
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/5/11/8/317385/4a0779fd_45eb383b_080609040080081.jpg
Thêm một lần nữa cám ơn ạnh Gió ạ!
Đã đến lúc em đi tìm cho mình 1 niềm vui, 1 hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng thuộc về em.
Tạm biệt anh, GIÓ.
Chong chóng cười.......
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/5/11/8/317385/4a077a00_0f6b7912_bong20bong.jpg
.
[*Chít*]
22-07-2010, 05:26 AM
bóc tem!
Thế là cuối cùng em đã biết được đoạn kết! Một đoạn kết có cả nước mắt nhưng hạnh phúc thật sự!
Không phải câu chuyện nào cũng có một kết thúc đẹp nhưng hạnh phúc sẽ luôn tìm đến mọi người dẫu sớm hay muộn! Cuộc sống không phụ ai bao giờ và bây giờ Mưa đã đến bên chong chóng, Mưa ! Những hạt mưa thấm sâu vào lòng chong chóng! Giữ lấy và đừng buông tay chong chóng nhé!
Từ phía ngày nắng tắt hừng đông sẽ bắt đầu!
.Tiêu Dao.
22-07-2010, 06:34 AM
;5012349']bóc tem!
Thế là cuối cùng em đã biết được đoạn kết! Một đoạn kết có cả nước mắt nhưng hạnh phúc thật sự!
Không phải câu chuyện nào cũng có một kết thúc đẹp nhưng hạnh phúc sẽ luôn tìm đến mọi người dẫu sớm hay muộn! Cuộc sống không phụ ai bao giờ và bây giờ Mưa đã đến bên chong chóng, Mưa ! Những hạt mưa thấm sâu vào lòng chong chóng! Giữ lấy và đừng buông tay chong chóng nhé!
Từ phía ngày nắng tắt hừng đông sẽ bắt đầu!
thank CHÍT ss đã rừ bỏ vụ muốn chết rồi he he ss đã đủ can đảm để viết nên cái kết này mà tuy có hơi muộn nhưng thà rằng muộn còn hơn ko? Thà rằng đau thêm 1 lần để hiểu thêm một điều, chị anh phúc vì đã có gió và chị cũng ko hối hận khi từ bỏ gió. hê hê giờ thì chị đã có đủ can đảm để TỪ BỎ thứ không thuộc về mình
Gió...
22-07-2010, 07:10 AM
CUỐI cùng cũng tìm ra em Chong chóng - Mian ak, anh không có gì để nói cũng không có gì để giải thích thêm anh chỉ muốn nói em hãy sống tốt, chúc em tìm được hạnh phúc co mình, đúng em ko phải là của anh, anh cũng cám ơn em vì tất cả, và điều cuối cùng nói xong điều này anh sẽ không bao giờ bước vào cuộc đời em nữa.
CÁM ƠN VÌ EM ĐÃ QUÊN ĐƯỢC ANH
CÁM ƠN VÌ CẢ ĐIỀU NÀY NỮA
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q32008/2008/11/01/08/71311225504441.jpg
CƯỜI LÊN EM NHÉ!!!
KÍ TÊN:
GIÓ
[*Chít*]
22-07-2010, 08:49 AM
thank CHÍT ss đã rừ bỏ vụ muốn chết rồi he he ss đã đủ can đảm để viết nên cái kết này mà tuy có hơi muộn nhưng thà rằng muộn còn hơn ko? Thà rằng đau thêm 1 lần để hiểu thêm một điều, chị anh phúc vì đã có gió và chị cũng ko hối hận khi từ bỏ gió. hê hê giờ thì chị đã có đủ can đảm để TỪ BỎ thứ không thuộc về mình
em cũng quên mất cái dzụ "tự tử" hôm nọ mất rồi!
Cho đến hôm nay khi câu chuyện đã kết thúc, GIÓ mới xuất hiện! Em thấy buồn! Đây không phải là câu chuyện của em, em cũng chưa từng trải qua chuyện này nhưng dường như cảm giác.......... Chỉ là cảm giác thôi, chẳng ai đánh thuế cho cảm giác hết phải không chị? Em tự hỏi, nếu là em, em có làm được như vậy không? Dẫu biết rằng những thứ không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ có được nhưng con người vẫn tự cho mình cái quyền được hy vọng! Hy vọng về một thứ xa xôi! Có lẽ em sẽ không "GHÉT" Gió đến thế nếu gió không bước vào nơi này! Một lời xin lỗi bây giờ có phải là quá muộn màng hay không? Mất bao nhiêu yêu thương để yêu một người và phải mất bao nhiêu thời gian để quên đi một người? Tại sao lại cho đi yêu thương để rồi nhận lại là đau khổ?
Đây chỉ là cái gọi là cảm giác của em thôi không phải là định kiến cũng chẳng phải là yêu hay ghét một ai cả! Em tin chị đủ can đảm để bước tiếp con đường phía trước!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Em có thêm một ngày nữa để yêu thương!
~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
22-07-2010, 09:58 AM
cuối cùng anh chờ được những lời nói.
Cùng với những tiếng cười & sự hạnh phúc khi em đã ko còn khóc của ỳ con gái đã từng yếu đuối & và đầy u sầu,buồn đau,
Anh rất mừng vì em đã thoát gia khỏi bóng đêm đầy u ám đó!& cừơi tươi như những bông hoa hứơng dương tượng chưng cho sự hạnh phúc.
anh chúc em tìm được hạnh phúc đích thực,
Và em ko bao giờ pải khóc nữa.,,..
{ #ạnh + phúc * tên `mang >tên*!------->£/\/\<-------¡ }
.Tiêu Dao.
22-07-2010, 06:25 PM
cuối cùng anh chờ được những lời nói.
Cùng với những tiếng cười & sự hạnh phúc khi em đã ko còn khóc của ỳ con gái đã từng yếu đuối & và đầy u sầu,buồn đau,
Anh rất mừng vì em đã thoát gia khỏi bóng đêm đầy u ám đó!& cừơi tươi như những bông hoa hứơng dương tượng chưng cho sự hạnh phúc.
anh chúc em tìm được hạnh phúc đích thực,
Và em ko bao giờ pải khóc nữa.,,..
{ #ạnh + phúc * tên `mang >tên*!------->£/\/\<-------¡ }
cám ơn anh, em đã thấy hạnh phúc đã hiểu được đâu là cái mình cần làm bây giờ em ko mong rằng Gió SẼ QUÊN em nhưng em cũng chẳng muốn gIÓ nhớ đến em, lạ lùng quá nhỉ, đúng em đã từng yếu đuối cũng đã từng u sầu nhưng đó giờ chỉ là quá khư thôi, giờ thì em sẽ trở về với em - Mian của ngày xưa ít nhất là em sẽ ko còn buồn ko còn hi vọng những điều viễn vông, và đúng em đã học đc cách từ bỏ đã học đc cách cám nhận và thông cảm, em cũng hiểu những thứ ko thuộc về mình thì cho dù cố giành giật cũng sẽ ko có kết quả nên em đã từ bỏ thứ ko thuộc về mình, em sẽ cười cười nhiều hơn bởi chính như vậy em cảm thấy hạnh phúc hơn.
CÁM ƠN anh, hì hì, em ko biết nói thế nào cả vì trong thời gian qua anh đôg viên em nhiều đã cho em hiểu mình cần làm j, thêm 1 lần nữa CÁM ƠN ANH
;5012547']em cũng quên mất cái dzụ "tự tử" hôm nọ mất rồi!
Cho đến hôm nay khi câu chuyện đã kết thúc, GIÓ mới xuất hiện! Em thấy buồn! Đây không phải là câu chuyện của em, em cũng chưa từng trải qua chuyện này nhưng dường như cảm giác.......... Chỉ là cảm giác thôi, chẳng ai đánh thuế cho cảm giác hết phải không chị? Em tự hỏi, nếu là em, em có làm được như vậy không? Dẫu biết rằng những thứ không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ có được nhưng con người vẫn tự cho mình cái quyền được hy vọng! Hy vọng về một thứ xa xôi! Có lẽ em sẽ không "GHÉT" Gió đến thế nếu gió không bước vào nơi này! Một lời xin lỗi bây giờ có phải là quá muộn màng hay không? Mất bao nhiêu yêu thương để yêu một người và phải mất bao nhiêu thời gian để quên đi một người? Tại sao lại cho đi yêu thương để rồi nhận lại là đau khổ?
Đây chỉ là cái gọi là cảm giác của em thôi không phải là định kiến cũng chẳng phải là yêu hay ghét một ai cả! Em tin chị đủ can đảm để bước tiếp con đường phía trước!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Em có thêm một ngày nữa để yêu thương!
CÁM ƠN chít hì hì, đúng là ss cũng không hiểu nổi chính mình nhưng bao lâu rồi qua chuyện này ss cảm thấy mình lớn hơn trưởng thành hơn và chín chắn hơn, ss biết suy nghĩ hơn, ko những nghĩ cho mình mà cho cả người khác nữa, đã đến lúc ss trở về với Mian cyar trước đây vui vẻ hành phúc hơn đó có lẽ là điu mà ai cũng phải trải qua 1 hay nhiều lần, ss nói rồi ss hạnh phúc vì có gió cũng ko hối hận khi từ bỏ gió. Bởi chị biết gió ko phải là của chị. CÁM ƠN CHÍT NHIỀU.
CHỊ lại nhận ra thêm 1 điều nữa ''YÊU LÀ CHO ĐI CHỨ KO PHẢI NHẬN LẠI'' vì thế chị vẫn yêu ka ka
.Tiêu Dao.
22-07-2010, 06:33 PM
CUỐI cùng cũng tìm ra em Chong chóng - Mian ak, anh không có gì để nói cũng không có gì để giải thích thêm anh chỉ muốn nói em hãy sống tốt, chúc em tìm được hạnh phúc co mình, đúng em ko phải là của anh, anh cũng cám ơn em vì tất cả, và điều cuối cùng nói xong điều này anh sẽ không bao giờ bước vào cuộc đời em nữa.
CÁM ƠN VÌ EM ĐÃ QUÊN ĐƯỢC ANH
CÁM ƠN VÌ CẢ ĐIỀU NÀY NỮA
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q32008/2008/11/01/08/71311225504441.jpg
CƯỜI LÊN EM NHÉ!!!
KÍ TÊN:
GIÓ
em ko nghĩ là anh lại tìm ra chỗ này, hì hì em nói rồi mà Anh ko phải là của em nên em đã học đc cách từ bỏ thứ ko phải của mình nhưng em cũng thêm 1 lầm cám ơn anh. Em cũng ko nghĩ là anh lại xuất hiện và cái kết này, nhưng dù sao đi nữa em đã cười cho dù thời gian qua đã suy nghĩ hơi tiêu cực anh thấy đấy em vẫn sống khi ko có anh bên cạnh, ngày trước em ngốc quá hì hì. MÀ en nghĩ mình vẫn là bạn đc mà mãi mãi thế, ínhaasaats là có chiện j anh cũng có thể nói vs em như nói vs 1 người bạn 1 người hiểu anh, đc chứ? mà em ko nghĩ là anh sẽ quay lại đây đậu Hì hì CHÚC ANH HẠNH PHÚC, GIÓ AK!
Dzùa
22-07-2010, 06:42 PM
ss Mian ơi, cố lên chị cuối cùng thì anh Gió cũng xuất hiện, chị đã làm đc oy mà đừng từ bỏ nghen Mian ít nhất chị vẫn có Dzùa mà, DZÙA iu ss Mian nhất ha ha ha, thấy ai cũng sầu não hết, nhưng đừng buồn nữa. Mà sao giờ anh gió mới xuất hiện dzậy ta, hơi giận, nhưng em cũng biết suy nghĩ mà he he Gió vẫn quan tâm Chong chóng lăm [trên cương vị là 1 ngừ bạn]
suhao...>.<
23-07-2010, 02:39 AM
chúc mừng Mian NHÁ dù sao thì em cũng đã làm đc điều mà em cho là ko thể, giờ thì hãy sống tốt nhé, cười nhiều chút đi, gió vẫn vô tâm nhưng đừng trách gió
Mi Yuu - Duyên
23-07-2010, 02:44 AM
1 đoạn kết....thật hay và hạnh phúc....Vì cả 2 ng cũng đã đc thanh thản , cũng thấy hp khi cầu mong cho ng kia hp....
1 t/y đẹp như tranh và xinh như thiên thần vì cả anh và cả chị đều sống tốt và cầu chúc cho đối phương tỳm đc hp 0f chính mình
Nghe xong câu chuyện của chị....em thấy bùn....Bùn lắm....Giá như em cũng đc như chị...nếu em đừng vội vàng....Đừng gật đầu sớm....Mà từ bỏ sớm thỳ h cũng chả có vấn đề gì nữa phải không chị ????
Bùn nảo ruột....Bùn đê tiện....Em k muốn bùn và muốn khóc.....NHƯNG...sao khi ngồi 1 mình khoé mi 0f em lại có những giọt nc" mắt cứ rơi rơi và rơi rất nhìu Có phải vì chăng em đã và đang nhớ tới 1 ai đó....Chính là ng bỏ rơi em ???
.Tiêu Dao.
23-07-2010, 06:03 AM
1 đoạn kết....thật hay và hạnh phúc....Vì cả 2 ng cũng đã đc thanh thản , cũng thấy hp khi cầu mong cho ng kia hp....
1 t/y đẹp như tranh và xinh như thiên thần vì cả anh và cả chị đều sống tốt và cầu chúc cho đối phương tỳm đc hp 0f chính mình
Nghe xong câu chuyện của chị....em thấy bùn....Bùn lắm....Giá như em cũng đc như chị...nếu em đừng vội vàng....Đừng gật đầu sớm....Mà từ bỏ sớm thỳ h cũng chả có vấn đề gì nữa phải không chị ????
Bùn nảo ruột....Bùn đê tiện....Em k muốn bùn và muốn khóc.....NHƯNG...sao khi ngồi 1 mình khoé mi 0f em lại có những giọt nc" mắt cứ rơi rơi và rơi rất nhìu Có phải vì chăng em đã và đang nhớ tới 1 ai đó....Chính là ng bỏ rơi em ???
hiểu đc là tốt mà Mian cũng đã từng buồn nhưng để làm j cơ chứ, hãy để quá khứ ngủ yên, giờ thì hãy sống cho chính mình hãy tự mag lại niềm vui cho mình, cũng chẳng nên hận người ta làm j bởi lỗi là ở cả 2, nc mắt rơi ak, em nên học cách tiết kiệm nc mắt đi
chúc mừng Mian NHÁ dù sao thì em cũng đã làm đc điều mà em cho là ko thể, giờ thì hãy sống tốt nhé, cười nhiều chút đi, gió vẫn vô tâm nhưng đừng trách gió
thank su hào ka ka Mian ổn oy đừng lo
Hoatulipxanh
23-07-2010, 09:16 PM
ok,giờ ta hiểu đc tâm trạng này, bài hát Giọt sương hợp tâm trạng lém em ak, thôi buồn làm j cứ sống cho thực tại đi cái j qua thì cho nó qua luôn đi [ta nói vậy thui chứ phải ta chắc ta ko đứng nổi đến giờ giống em đâu] ta cũng ko Ngờ GIÓ nó dám xuất hiện ở đây, ta mà gặp nó ta sẽ....
thằng_bờm
24-07-2010, 01:23 AM
hì cuối cùng thì Mian đã ko còn buồn nữa nhỉ, thôi cố lên Mai Anh hì hì [ngại quá giờ mới biết tên thật] chuyện j qua thì cứ để cho nó qua đi, hãy hướng tới tương lai ở đó sẽ có hạnh phúc cho cậu, Bờm chắc chắn là thế. Mong rằng hp và may mắn sẽ mỉm cười.....
.Tiêu Dao.
25-07-2010, 01:28 AM
hì cuối cùng thì Mian đã ko còn buồn nữa nhỉ, thôi cố lên Mai Anh hì hì [ngại quá giờ mới biết tên thật] chuyện j qua thì cứ để cho nó qua đi, hãy hướng tới tương lai ở đó sẽ có hạnh phúc cho cậu, Bờm chắc chắn là thế. Mong rằng hp và may mắn sẽ mỉm cười.....
he he giờ mới biết ak, ho ho tên ẹp, sẽ hp sẽ mỉm cười mà ka ka
ok,giờ ta hiểu đc tâm trạng này, bài hát Giọt sương hợp tâm trạng lém em ak, thôi buồn làm j cứ sống cho thực tại đi cái j qua thì cho nó qua luôn đi [ta nói vậy thui chứ phải ta chắc ta ko đứng nổi đến giờ giống em đâu] ta cũng ko Ngờ GIÓ nó dám xuất hiện ở đây, ta mà gặp nó ta sẽ....
chị định làm j Gió bình tĩnh đi 2 ơi Gió ko có lỗi mà he he
Gió...
26-07-2010, 06:45 AM
ss Mian ơi, cố lên chị cuối cùng thì anh Gió cũng xuất hiện, chị đã làm đc oy mà đừng từ bỏ nghen Mian ít nhất chị vẫn có Dzùa mà, DZÙA iu ss Mian nhất ha ha ha, thấy ai cũng sầu não hết, nhưng đừng buồn nữa. Mà sao giờ anh gió mới xuất hiện dzậy ta, hơi giận, nhưng em cũng biết suy nghĩ mà he he Gió vẫn quan tâm Chong chóng lăm [trên cương vị là 1 ngừ bạn]
;5012547']em cũng quên mất cái dzụ "tự tử" hôm nọ mất rồi!
Cho đến hôm nay khi câu chuyện đã kết thúc, GIÓ mới xuất hiện! Em thấy buồn! Đây không phải là câu chuyện của em, em cũng chưa từng trải qua chuyện này nhưng dường như cảm giác.......... Chỉ là cảm giác thôi, chẳng ai đánh thuế cho cảm giác hết phải không chị? Em tự hỏi, nếu là em, em có làm được như vậy không? Dẫu biết rằng những thứ không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ có được nhưng con người vẫn tự cho mình cái quyền được hy vọng! Hy vọng về một thứ xa xôi! Có lẽ em sẽ không "GHÉT" Gió đến thế nếu gió không bước vào nơi này! Một lời xin lỗi bây giờ có phải là quá muộn màng hay không? Mất bao nhiêu yêu thương để yêu một người và phải mất bao nhiêu thời gian để quên đi một người? Tại sao lại cho đi yêu thương để rồi nhận lại là đau khổ?
Đây chỉ là cái gọi là cảm giác của em thôi không phải là định kiến cũng chẳng phải là yêu hay ghét một ai cả! Em tin chị đủ can đảm để bước tiếp con đường phía trước!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Em có thêm một ngày nữa để yêu thương!
gió có lỗi, gió cũng ko phủ nhận điều đó, Gió bước vào đây là gió đã ko sợ những người ghét gió bởi gió vào đây vì nợ 1 lời xin lỗi
.Tiêu Dao.
26-07-2010, 08:31 PM
gió có lỗi, gió cũng ko phủ nhận điều đó, Gió bước vào đây là gió đã ko sợ những người ghét gió bởi gió vào đây vì nợ 1 lời xin lỗi
nợ đã trả xong oY Gió ak, cứ quên quá khứ đi và sống cho hiện tại
Gió...
26-07-2010, 08:37 PM
nợ đã trả xong oY Gió ak, cứ quên quá khứ đi và sống cho hiện tại
có thật là đã trả hết ko em sao lúc nào em cũng đối xử với anh như thế, em có biết....
[*Chít*]
26-07-2010, 08:46 PM
ho ho ngươi ta đối xủ như thế làm anh thấy chạnh lòng, lương tâm bị cắn rứt, tâm hồn không thanh thản, sống không thoải mái, lúc nào cũng mang tâm trạng của một người có llõi và muốn chuộc lỗi nhưng không biết phải làm sao chứ gì?
đó là cái giá phải trả đấy! em không ghét anh nhưng cũng không thể thân thiện được và càng không thể thông cảm. những lời em nói chỉ là suy nghĩ mà thôi, không có ý oán trách anh gì hêt! em xin lỗi nhé!
Gió...
26-07-2010, 08:59 PM
;5017760']ho ho ngươi ta đối xủ như thế làm anh thấy chạnh lòng, lương tâm bị cắn rứt, tâm hồn không thanh thản, sống không thoải mái, lúc nào cũng mang tâm trạng của một người có llõi và muốn chuộc lỗi nhưng không biết phải làm sao chứ gì?
đó là cái giá phải trả đấy! em không ghét anh nhưng cũng không thể thân thiện được và càng không thể thông cảm. những lời em nói chỉ là suy nghĩ mà thôi, không có ý oán trách anh gì hêt! em xin lỗi nhé!
đúng đấy anh thấy chạnh lòng lương tâm cũng cắn rứt nữa, cũng thấy ko thanh thản nữa, ko hề thoải mái, cũng luôn mang cái j đó là chính mình có lỗi, nhưng ko phải chỉ là mới đây thôi đâu đã từ khi cô ấy nó chia tay kìa, bỗng ở đâu đó thấy mình quá vô tâm anh chẳng cần ai hiểu cả bởi anh biết sẽ có 1 người hiểu anh cảm thấy buồn vì người đó đốxuwruwr với mình quá tốt, thấy buồn nhưng KO HỐI HẬN
.Tiêu Dao.
27-07-2010, 01:11 AM
có thật là đã trả hết ko em sao lúc nào em cũng đối xử với anh như thế, em có biết....
em làm thế có j sai ak
Gió...
27-07-2010, 01:14 AM
em làm thế có j sai ak
ko em ko có lỗi chỉ do anh thôi có lẽanh quá ik kỉ khi làm điều ngu ngốc này chăng có khi thì mong em tha thứ nhưng lúc này anh muốn em mắng anh cũng đc sao cũng đc bởi anh cảm thấy mình quá ik kỉ quá nhỏ nhen
.Tiêu Dao.
27-07-2010, 01:16 AM
anh kì lạ nhể he he em làm j phải chửi mắng chứ, lỗi do cả 2 chứ em ko muốn làm điều đó đâu, dù sao thì anh cũng lại 1 lần nữa bước vào cuộc đời em thì cứ ở yên như thế đi
Gió...
27-07-2010, 01:18 AM
em thôi đi em đừng có giả tạo cái sự vui vẻ của em nữa bây giờ em muốn gì hả? làm ơn đừng có đối xử với anh như thế
.Tiêu Dao.
27-07-2010, 01:34 AM
em thôi đi em đừng có giả tạo cái sự vui vẻ của em nữa bây giờ em muốn gì hả? làm ơn đừng có đối xử với anh như thế
GIẢ TẠO, SAO ANH BIẾT ĐÚNG EM GIẢ TẠO anh có muốn biết hiện giờ em muốn làm j anh ko hả em căm thù, em hận, em ghét, em muốn nổi khùng lên với tất cả nhưng gì thuộc về anh, em chỉ muốn cho anh biến khỏi cuộc đời em thôi.
Nhưng XIN LỖI : EM KO LÀM ĐC
anh có biết em đứng cả tiếng đồng hồ dưới trời mưa ko hả vì em buồn nhưng vì anh chỉ 1 phần thôi, em buồn vì chính em làm em thất vọng cả về cuộc sống của em, đảo lộn hết cả lên trong vài tháng nay, em bực tức em nổi giận với tất cả mặc dù chẳng ai có lỗi cả. Đúng em gả tạo thế đc chưa, nhưng anh nhầm rồi đó chỉ là những ngày đầu thôi còn về sau về cái đêm em quyết định viết cái kết này là mọi thứ đã kết thúc, đúng cả anh và em đều sai lỗi thuộc về cả 2 bao ngày qua em chỉ biết đỗ lỗi cho anh, nhưng lỗi lớn nhất thuộc về ai thuộc về em, em chỉ thật sự trở về với chính em khi anh xuất hiện ở đây ở tai chỗ này anh làm cho em biết anh vẫn là anh em cũng vậy chẳng ai thay đổi cả có chăng chỉ là tình cảm của cả 2 mà thôi, chính vì thế em tha thứ tha thứ cho anh 1 cách dễ dàng, em đã mất đi người em yêu thương nhất nhưng em lại ko muốn mất đi một người bạn hiểu em nhất THẾ ĐẤY ANH ĐÃ HÀI LÒNG CHƯA....Gió....
Gió...
27-07-2010, 01:41 AM
dc rồi giờ thì anh đã hiểu rồi, ko còn cÙng bước đi trên 1 con đường nhưng vẫn MÃI MÃI là bạn Chong chóng ak, ít nhất là thế . CÁM ƠN EM
hột mít
27-07-2010, 06:02 AM
*gió: chỉ tai anh tại anh hết tất cả là tại anh. Nhưng em hiểu em ko ghét anh đâu vì em cũng đang giống anh, có ai biết đc nếu vào địa vị của anh em mình thì sao chứ, ss Koh ác quá, chỉ toàn đổ lỗi cho anh nhưng anh đừng giận ss ấy nhé
[*Chít*]
27-07-2010, 07:34 AM
dc rồi giờ thì anh đã hiểu rồi, ko còn cÙng bước đi trên 1 con đường nhưng vẫn MÃI MÃI là bạn Chong chóng ak, ít nhất là thế . CÁM ƠN EM
ta học đựoc hai từ cảm ơn và xin lỗi! để rồi cứ nói hoài hai từ đó! ta ghét hai từ đó và ta chẳng muốn nghe ai nói nó nữa khi mà lời nói không xuất phát từ tấm lòng!!!
Anh biết! từ 2 người bạn thân có thể trở thành một cặp tình nhân nhưng mấy ai làm được cái gội là " MÃI MÃI LÀ BẠN" sau khi chia tay, mặc dù ai cũng nói vậy hết!
Anh, Chị có dám chắc rằng một ngày nào đó gặp lại hai người lại vui vẻ, lại đừa giỡn với nhau như hai người bạn nhỏ hay tâm sự cho nhau nghe những điều chân thành nhất không?
Nếu biết không làm được thì cũng đừng nen nói ra như vậy! Mặc dù vậy nhưng em vẫn luôn mong hai người sẽ là bạn của nhau thật sự !
.Tiêu Dao.
27-07-2010, 06:32 PM
;5018851']ta học đựoc hai từ cảm ơn và xin lỗi! để rồi cứ nói hoài hai từ đó! ta ghét hai từ đó và ta chẳng muốn nghe ai nói nó nữa khi mà lời nói không xuất phát từ tấm lòng!!!
Anh biết! từ 2 người bạn thân có thể trở thành một cặp tình nhân nhưng mấy ai làm được cái gội là " MÃI MÃI LÀ BẠN" sau khi chia tay, mặc dù ai cũng nói vậy hết!
Anh, Chị có dám chắc rằng một ngày nào đó gặp lại hai người lại vui vẻ, lại đừa giỡn với nhau như hai người bạn nhỏ hay tâm sự cho nhau nghe những điều chân thành nhất không?
Nếu biết không làm được thì cũng đừng nen nói ra như vậy! Mặc dù vậy nhưng em vẫn luôn mong hai người sẽ là bạn của nhau thật sự !
Chít ơi có biết ko he he chị vui vì em đã nói thế, dù thế nào đi nữa chị vẫn cần Gió làm 1 người bạn 1 người bạn thật sự hiểu mình nhất, chị biết có nhiều người vẫn ghét Gió, chị cũng đã từng như thế, nhưng giờ thì chị đã hiểu, lời cám ơn và xin lỗi ấy thật sự có nghĩa nó xuất phát từ trái tịm chị đã mất đi người chị yêu thương nhưng chị ko để mất đi 1 tình bạn đẹp, 1 người bạn hiểu chị nhất, em có hiểu đc vì sao chị ko ghét cũng ko hận gió ko? em có biết nước mắt của con trai thế nào ko, 1 người cùng khóc với chị, vì chị mà khóc chắc có lẽ đến giờ chỉ có 1 người thôi chị cũng ko hiểu vì sao thế, nhưng chị biết ít nhất trong lòng Gió có chị, đến bây giờ mọi chuyện đã khép vào quá khứ, chị vẫn có 1 người bạn thế là đủ dù ko biết sau này thế nà0 nhưng giờ thế là đủ, em đừng ghét gió nữa nhé, IU CHÍT NHẤT KA KA CHỤT,,,,,CHỤT.....
hoahongxanh762
27-07-2010, 06:46 PM
Thật tuyệt vời, một kết thúc có hậu, mỗi người trong câu chuyện gió-chong chóng đều có thể từ bò hạnh phúc vỡ vụn, nhưng không phải ai trong tình yêu cũng nghĩ và làm được như vậy. Dẫu biết đau khổ nhưng dường như cuộc sống lại luôn đong đầy những sự lạ lùng như vây...........Hi vọng ai cũng biết hãy từ bỏ những đau khổ, ai cũng biết thế giới của gió không chỉ có chong chóng, thế giới của chong chóng không chỉ có gió...................................Đó cũng là niềm vui trong cuộc sống, từ bỏ khi không thể tiếp tục.
[*Chít*]
28-07-2010, 07:38 AM
Chít ơi có biết ko he he chị vui vì em đã nói thế, dù thế nào đi nữa chị vẫn cần Gió làm 1 người bạn 1 người bạn thật sự hiểu mình nhất, chị biết có nhiều người vẫn ghét Gió, chị cũng đã từng như thế, nhưng giờ thì chị đã hiểu, lời cám ơn và xin lỗi ấy thật sự có nghĩa nó xuất phát từ trái tịm chị đã mất đi người chị yêu thương nhưng chị ko để mất đi 1 tình bạn đẹp, 1 người bạn hiểu chị nhất, em có hiểu đc vì sao chị ko ghét cũng ko hận gió ko? em có biết nước mắt của con trai thế nào ko, 1 người cùng khóc với chị, vì chị mà khóc chắc có lẽ đến giờ chỉ có 1 người thôi chị cũng ko hiểu vì sao thế, nhưng chị biết ít nhất trong lòng Gió có chị, đến bây giờ mọi chuyện đã khép vào quá khứ, chị vẫn có 1 người bạn thế là đủ dù ko biết sau này thế nà0 nhưng giờ thế là đủ, em đừng ghét gió nữa nhé, IU CHÍT NHẤT KA KA CHỤT,,,,,CHỤT.....
em không ghét GIÓ! nhưng cảm giác thì không thể thân thiện được! em cũng từng bị bỏ rơi! nói đúng hơn là em bỏ cuộc! em hiểu cảm giác của chị! một người gắn bó với mình như thế thì dù có lỗi lầm đến đâu vẫn có thể tha thứ đựoc! người ta cũng đã từng khóc với em, cũng từng kể cho em nghe tất cả cuộc đời, từng hứa với em đủ điều nhưng tất cả cũng tan biến hêt!
chị đừng hiểu nhầm đó là người yêu của em nha! đó là một người bạn thân thật sự, chúng em cần nhau, luôn ở bên nhau, nhiêu đó cũng khiến cho người ta hiểu lầm, nhưng em không sợ! Cho đến một hôm, niềm tin trong em mất dần, thứ niềm tin gắn kết chúng em bên nhau vỡ ra thành từng mảnh vì............người đó đã lừa dối em! XIN LỖI.........em đã nghe từ đó quá nhiều rồi! em cũng từng giận, ghét, oán hận, muốn làm một cái gì đó để trả thù nhưng không hiểu sao em lại dễ dàng tha thứ tất cả! Cho đến bây giờ khi đọc được những lời này của chị em mới hiểu rundefineằng :"khi tình cảm xuất phát từ trái tim thì mọi việc đều trở nên dễ dàng"!
em đã học được hai từ cảm ơn và xin lỗi nhưng không để cho và nhận mà là để thể hiện và nhìn nhận bằng hundefineành động!
CHÍT IU CHỊ MIAN NHỨT!!!!!!!!!!!!!
GHÉT GIÓ, CHỈ VÌ GIÓ MÀ Mian ĐAU KHỔ CHỈ VÌ GIÓ MÀ MIAN ỐM CHỈ VÌ GIÓ [điên khùng thật] SAO MIAN GIỎI CHỊU ĐỰNG THẾ, SAO MIAN NGỐC ZỮ SS QUÁ LƯƠNG THIỆN NHỈ, HAY DO TẤM LÒNG SS RỘNG MỞ CHO GIÓ CHĂNG???????????????
.Tiêu Dao.
28-07-2010, 05:24 PM
GHÉT GIÓ, CHỈ VÌ GIÓ MÀ Mian ĐAU KHỔ CHỈ VÌ GIÓ MÀ MIAN ỐM CHỈ VÌ GIÓ [điên khùng thật] SAO MIAN GIỎI CHỊU ĐỰNG THẾ, SAO MIAN NGỐC ZỮ SS QUÁ LƯƠNG THIỆN NHỈ, HAY DO TẤM LÒNG SS RỘNG MỞ CHO GIÓ CHĂNG???????????????
ko hề nhok ạ, ss KO giỏi chịu ko lương thiện như MÈO nghĩ đâu, ko trách Gió đc hjhjhjhj quên rồi đang sống hp đây ka ka ít nhất là giờ ko còn giả tạo nữa, khóc thì sẽ khóc, buồn sẽ buồn chứ ko giữ trong lòng nữa đâu
;5020371']em không ghét GIÓ! nhưng cảm giác thì không thể thân thiện được! em cũng từng bị bỏ rơi! nói đúng hơn là em bỏ cuộc! em hiểu cảm giác của chị! một người gắn bó với mình như thế thì dù có lỗi lầm đến đâu vẫn có thể tha thứ đựoc! người ta cũng đã từng khóc với em, cũng từng kể cho em nghe tất cả cuộc đời, từng hứa với em đủ điều nhưng tất cả cũng tan biến hêt!
chị đừng hiểu nhầm đó là người yêu của em nha! đó là một người bạn thân thật sự, chúng em cần nhau, luôn ở bên nhau, nhiêu đó cũng khiến cho người ta hiểu lầm, nhưng em không sợ! Cho đến một hôm, niềm tin trong em mất dần, thứ niềm tin gắn kết chúng em bên nhau vỡ ra thành từng mảnh vì............người đó đã lừa dối em! XIN LỖI.........em đã nghe từ đó quá nhiều rồi! em cũng từng giận, ghét, oán hận, muốn làm một cái gì đó để trả thù nhưng không hiểu sao em lại dễ dàng tha thứ tất cả! Cho đến bây giờ khi đọc được những lời này của chị em mới hiểu rundefineằng :"khi tình cảm xuất phát từ trái tim thì mọi việc đều trở nên dễ dàng"!
em đã học được hai từ cảm ơn và xin lỗi nhưng không để cho và nhận mà là để thể hiện và nhìn nhận bằng hundefineành động!
CHÍT IU CHỊ MIAN NHỨT!!!!!!!!!!!!!
giờ thì chị hiểu YÊU LÀ CHO ĐI CHỨ KO PHẢI NHẬN LẠI chị hp nếu Gió rời xa chị mà hp.
Vẫn iu chít nà mình nhất
ko hề nhok ạ, ss KO giỏi chịu ko lương thiện như MÈO nghĩ đâu, ko trách Gió đc hjhjhjhj quên rồi đang sống hp đây ka ka ít nhất là giờ ko còn giả tạo nữa, khóc thì sẽ khóc, buồn sẽ buồn chứ ko giữ trong lòng nữa đâu
ss ĐIÊN KHÙNG.............................
.Tiêu Dao.
28-07-2010, 05:29 PM
ss ĐIÊN KHÙNG.............................
SS ĐIÊN KHÙNG nếu thì vì là em của ss điên khùng nên mèo cũng điên khùng nhớ đấy ss đag sống đag hp đừng như ss điên khùng nhiều là ko đc đâu
[*Chít*]
28-07-2010, 05:47 PM
giờ thì chị hiểu YÊU LÀ CHO ĐI CHỨ KO PHẢI NHẬN LẠI chị hp nếu Gió rời xa chị mà hp.
Vẫn iu chít nà mình nhất [/QUOTE]
YEAH!!!!!!!!!!!!!!!
Chị iu của em vẫn là Nhất!!!!!!!!!!!!!!!
Sống cho mình và cho cả người khác nữa, đó mới là hạnh phúc thật sự chị nhỷ !
*** qiu $ xiang ***
28-07-2010, 11:55 PM
Cho tớ hỏi nhé Chóng Chóng mới 17t thôi à? ( Tớ nhìn trên 2 chiếc chóng chóng có chữ trung quốc mà ). Cuộc sống phải học cách đứng vững mà................Có những lời khuyên có thể nói ra nhưng bản thân người khuyên cũng đang không làm được. Nhưng bạn vẫn thật kiên cường Chong Chóng ạ mặc dù nó có " giả tạo" đi chăng nữa.
Cơn gió đã đi rồi nhưng Chong Chóng vẫn còn nắng , cát..............mà đúng không?
Cười.............
.Tiêu Dao.
29-07-2010, 03:04 AM
Cho tớ hỏi nhé Chóng Chóng mới 17t thôi à? ( Tớ nhìn trên 2 chiếc chóng chóng có chữ trung quốc mà ). Cuộc sống phải học cách đứng vững mà................Có những lời khuyên có thể nói ra nhưng bản thân người khuyên cũng đang không làm được. Nhưng bạn vẫn thật kiên cường Chong Chóng ạ mặc dù nó có " giả tạo" đi chăng nữa.
Cơn gió đã đi rồi nhưng Chong Chóng vẫn còn nắng , cát..............mà đúng không?
Cười.............
uk chong chóng mới 17 he he, còn vụ chữ trung quốc lúc lấy trên google Mian ko để ý có chữ trung quốc [ko biết ko có tội], thak ra thì lời khuyên Mian lúc đầu cũng ko làm đc nhưng giờ thì có thế chắc chắn đấy, lúc đầu có hơi giả tạo vui vẻ 1 tí nhưng giờ thì có thể chắc chắn mình đang sống vui vẻ, CÁM ƠN BẠN nhiều.
còn vụ có nắng tớ chấp nhận nhưng có cát thì....hê hê...
;5020754']giờ thì chị hiểu YÊU LÀ CHO ĐI CHỨ KO PHẢI NHẬN LẠI chị hp nếu Gió rời xa chị mà hp.
Vẫn iu chít nà mình nhất
YEAH!!!!!!!!!!!!!!!
Chị iu của em vẫn là Nhất!!!!!!!!!!!!!!!
Sống cho mình và cho cả người khác nữa, đó mới là hạnh phúc thật sự chị nhỷ ![/QUOTE]
he he he cuối cùng vẫn nói thêm 1 lần nữa IU CHÍT, IU CHÍT koko [gải tạo đấy] he he đùa thoai vân iu chít
gooddythin_nd1996
29-07-2010, 04:14 AM
Buồn mà cũng vui nhỉ :)
Bạn này viết fic hay mà viết tâm sự nghe cũng thật nhỉ :D
Hạnh phúc nhé :X
thienthangio
29-07-2010, 06:00 AM
hạnh phúc nhìu vào nhé tôi sẽ ủng hộ nhìu nhìu
.Tiêu Dao.
29-07-2010, 06:38 AM
hạnh phúc nhìu vào nhé tôi sẽ ủng hộ nhìu nhìu
cám ơn nhé thienthangio he he hãy cùng sống tốt sống hp nhé.
Buồn mà cũng vui nhỉ :)
Bạn này viết fic hay mà viết tâm sự nghe cũng thật nhỉ :D
Hạnh phúc nhé :X
hjhjhj buồn là cái kết này đã xóa đi tất cả.
vui cũng vì cái kết này đã xóa đi tất cả
hjhjh thanks u sẽ hp, sẽ vui vẻ chắc chắn đấy
đoạn kết vui có buồn có nhưng nếu là em có lẽ em sẽ ko làm đc như ss Mian đâu, Mian e chúc Mian hạnh phúc vui vẻ nhé
Gió...
29-07-2010, 09:39 PM
có ghét anh ko? có ghét anh vì anh lại chen ngang cuộc đời em lần nữa ko?
.Tiêu Dao.
29-07-2010, 10:24 PM
;5022718']Ha ha nếu ghét thì Chị Mian đã cấm vận anh vào đây òy! Nếu ghét thì chị ấy đã không xem anh như một người bạn thân! Vậy có ghét không nhỷ?
đúng đúng đúng chí phải nhưng vẫn ghét hô hô
có ghét anh ko? có ghét anh vì anh lại chen ngang cuộc đời em lần nữa ko?
xém ghét, hê hê cám ơn vì lại chen vào cuộc đời em lần nữa [đừng tin giả tạo đấy hi hi], nhưng lần cuối đấy nhá ko có lần sau đâu, nếu với tư cách là 1 người bạn mà cũng bước ra khỏi cuộc đời em lần nữa thì đừng có trở lại thim nhá
lại cần yêu thương nhưng ở cương vị bạn bè ngưỡng mộ cả 2 người quá
một tình yêu đkeeskeets thúc bằng 1 tình bạn cũng ẹp ko kém mong 2 ngừ vui vẻ
ßọ rùa
03-08-2010, 07:40 PM
một cái kết có hậu, nếu là mình ko biết có đủ can đảm ko nữa
p/s: làm j mà bị xóa bài khí thế vậy hở Mian
cobelun
03-08-2010, 09:10 PM
Giá như Gió đững xuất hiện thì có lẽ đoạn kết này sẽ hp hơn, mặc dù k hiu dc tất cả mọi chuyện nhưng lùn bít mian chỉ đang dối lòng thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..................!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
Gió wa vô tâm, GIó ạ.........................................
.Tiêu Dao.
05-08-2010, 02:34 AM
hạnh phúc với em là giờ đây nhưng với anh là những giây phút đau bùn.........
dù sảy ra chuyện gì đi nữa tình mình tới đâu thì hay tới đó dù chỉ là một cơn gió anh vẫn mong gió sẽ đưa em quay về................
ko mong gió quay lại chỉ mong gió hp
Giá như Gió đững xuất hiện thì có lẽ đoạn kết này sẽ hp hơn, mặc dù k hiu dc tất cả mọi chuyện nhưng lùn bít mian chỉ đang dối lòng thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..................!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
Gió wa vô tâm, GIó ạ.........................................
đúng là Mian dối lòng thật có lẽ là thế nhưng ko hiểu sao vẫn muốn Gió ở lại, càng ko ghét gió...[ko hiểu vì sao??ư
một cái kết có hậu, nếu là mình ko biết có đủ can đảm ko nữa
p/s: làm j mà bị xóa bài khí thế vậy hở Mian
một cái kết có hậu đúng nhưng có thể chỉ là bây giờ thôi
một tình yêu đkeeskeets thúc bằng 1 tình bạn cũng ẹp ko kém mong 2 ngừ vui vẻ
mê tô
Dzùa
06-08-2010, 10:27 PM
ss giờ có vui vẻ hp như ss nói ko vậy hả Mian
.Tiêu Dao.
06-08-2010, 10:53 PM
Mian cũng ko biết nữa nhưng ít nhất hp hơn,,,,,,,
canhhoa_lacloai
07-08-2010, 05:59 AM
đọc cái này em cũng thấy vui vui lại lượm lặt đc những điều em chưa biết để bước tiếp trên đường đời
đã đọc cái kia ko thể quên đc đoạn kết này Mian à, cám ơn em
.Tiêu Dao.
12-08-2010, 05:52 PM
ko có gió chong chóng vẫn sống thề đấy
.•ღ Mít Sa ღ•.
13-08-2010, 08:07 AM
:hihi: Gió và Chong Chóng.....Mình cũng từng là Chong Chóng....nhưng chỉ là nhập vai thui....chỉ thế thui nhưng cảm xúc của Chong chóng đã lưu lại trong mình từ cái lần đầu tiên mình thu âm.....giờ đọc đoạn kết này lại càng làm cho mình bối rối hơn :D
Vì Sao lại là Mưa....
Sao không là gì khác mà lại là Mưa nhỉ.....
Có lẽ là định mệnh....
.Tiêu Dao.
15-08-2010, 05:45 PM
:hihi: Gió và Chong Chóng.....Mình cũng từng là Chong Chóng....nhưng chỉ là nhập vai thui....chỉ thế thui nhưng cảm xúc của Chong chóng đã lưu lại trong mình từ cái lần đầu tiên mình thu âm.....giờ đọc đoạn kết này lại càng làm cho mình bối rối hơn :D
Vì Sao lại là Mưa....
Sao không là gì khác mà lại là Mưa nhỉ.....
Có lẽ là định mệnh....
có lẽ vậy mưa luôn đến mỗi khi mình cần định mệnh chăng có thể lắm
đã cho đi bao nước mắt bao yêu thương, cs thật bất công
.Tiêu Dao.
23-08-2010, 06:48 AM
cuộc sống là như vậy mà ss, nhưng em chắc rằng sẽ có lúc mình có đc hạnh phúc
canhhoa_lacloai
13-09-2010, 06:01 AM
tự dưng lại thèm có một cái kết như Mian
.Tiêu Dao.
06-11-2010, 08:06 PM
kaka lâu lâu ghé fic thấy canhhoa bảo có một cái kết giống mình thì làm đi em chị ủng hộ, bài này đọc lại muốn khóc quá muốn xin lỗi gió [sẽ nói trong 1 dịp gần đây]
Nguyệt cầm
08-12-2010, 03:16 AM
cái kết thấy bạn rộng lượng quá, mng bạn tìm đc hp
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.