Xem đầy đủ chức năng : Còn chút gì để nhớ
NuocMatMuaThu
21-07-2010, 08:33 PM
NGHE BÃO LÒNG DÂNG
Ngắm cánh chim bay lạc cuối trời
Sầu nghe lắm lúc mấy lần khơi
Này anh có biết chiều nay gió
Thổi sẽ làm đau một góc đời
Vẫn bóng em ngồi chỉ lặng thinh
Thầm đang luyến tiếc chuyện tình mình
Nhưng nào tránh được đời tan_hợp
Mơ chỉ như là giấc mộng xinh??
Kỷ niệm rồi mai cũng sẽ phôi
Người Nam_kẻ Bắc hai phương trời
Xa nhau có lẽ không còn gặp
Nhớ chỉ mình ta...hiểu thế thôi..!!..
NuocMatMuaThu
socnau767
24-07-2010, 05:19 AM
Một thời nhung nhớ để đầy vơi,
Ai thương ai nhớ để một đời.
Giờ đây tan vỡ tình đôi ngã.
Nghe xót xa lòng mãi xót xa!!!
thi_thị_kiều_trang
24-07-2010, 06:50 AM
Còn chút gì để nhớ
Tôi chẵng còn gì để nhớ
phải chăng là kỷ niệm là đợi mong
không chẵn còn gì, chẵng còn gì cả
sống hết mình và tiến về phía trước
bước một bước để nhìn thấy tương lai
trông xa vời, chỉ mình tôi độc bước
vẫn hy vọng một phép màu kỳ diệu
trong a1nh mặt những ai đi ngược chiệu
socnau767
24-07-2010, 09:10 PM
Miệng bảo không sao lòng vẫn nhớ
Vẫn nặng sầu vương vấn đầy vơi.
Bao yêu thương giờ cũng đã xa rồi,
Trong quạnh vắng một mình buồn rơi lệ.
Nước mắt rơi hay là lòng kể lể,
Để mơ về một quá khứ xa,
Và cứ thế chẳng còn gì để nhớ
Nhưng sao mà lệ cứ mãi hoen mi!!!!
thi_thị_kiều_trang
24-07-2010, 09:22 PM
tháng ngày buồn trôi đi như quên lãng
nghe thầm thì của hoa lá cỏ cây
trách cứ gì cũng chỉ là kỷ niệm
là thoáng hờn, thoáng hận vu vơ
Ta mỉm cười để trôi đi dòng nước
của khoé mắt, của đôi môi se lạnh
Máu vẫn chảy trong tim người ỏ lại
cũng xuôi dòng theo cơn gió bay qua.
socnau767
24-07-2010, 09:33 PM
Biết yêu thương nhung nhớ vẫn vơi đầy
Lòng nhung nhớ ai nao hay biết được
Tình yêu xưa nay chỉ chòn hồi ức
Ở trong tôi hay trong cõi thâm sầu
Người đâu biết và người nào có biêt....
Chẳng còn gì nhưng nhung nhớ không ngui!!!!
Mắt_lưu_ly
25-07-2010, 08:11 AM
CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ
con phố ấy đã bao mùa mưa nắng
vẫn như ngày nào tấp nập người qua
em vẫn đó hay nơi nào xa lắm
có còn chờ anh nơi phía cuối con đường
vẫn là em, tóc ngang vai
nụ cười trong nắng tươi hơn nắng
ánh mắt tinh nghịch, khi sâu thẳm
là em, người con con gái thuở nào
vẫn là em, dáng dịu dàng
như ngày nào đứng chờ anh cuối phố
em lặng lẽ, khi hồn nhiên tươi trẻ
là em, người con gái tôi yêu
vẫn là em, là em
tôi vẫn nhớ, vẫn nhớ.........
tình yêu xưa....................
còn chút gì để nhớ?
Gió Bụi
29-07-2010, 03:11 AM
Sóng bển lòng ai sóng bển ơi ...
Mà nghe thương nhớ dập tơi bời
Còn đây nuối tiếc đang cào xé
Nghe xót xa lòng lệ đắng rơi ....
Em ở nơi nào em có hay ?
Có nghe biển hát khúc sum vầy
Xôn xao nhịp sóng xôn xao vỗ
Ru giấc mơ đời giấc mơ phai
Giang tay ta hứng gió biển này
Hứng trọn tình xưa lẩn tình nay
Bước ngoặc cuộc đời ta phải dẫm
Nếm cả vị đời nhũng chua cay ...
L.Q
NuocMatMuaThu
31-07-2010, 07:36 PM
Sóng biển lòng ai sóng biển ơi ...
Mà nghe thương nhớ dập tơi bời
Còn đây nuối tiếc đang cào xé
Nghe xót xa lòng lệ đắng rơi ....
Em ở nơi nào em có hay ?
Có nghe biển hát khúc sum vầy
Xôn xao nhịp sóng xôn xao vỗ
Ru giấc mơ đời giấc mơ phai
Giang tay ta hứng gió biển này
Hứng trọn tình xưa lẩn tình nay
Bước ngoặc cuộc đời ta phải dẫm
Nếm cả vị đời những chua cay ...
L.Q
http://i30.tinypic.com/aw7pyf.gif
NHỚ ANH
Nhạt nắng chiều về em nhớ anh
Xui thơ tình ghép vẫn chưa thành
Buồn nghe mấy lúc khơi hồn chạm
Khiến giọt sầu rơi ướt mắt xanh
Tìm đâu kỷ niệm của ngày xưa
Lúc gió thu sang sắp chuyển mùa
Cất tiếng Quyên buông lời gọi bạn
Xui làm chiếc lá vẫn đong đưa??
Giờ đây xót lại chỉ mình em
Lặng ngắm trăng rơi xuống cuối thềm
Bỗng thấy chơi vơi hồn lạc lõng
Nghe buồn mỗi phút dâng càng thêm
Anh ở nơi nào_anh ở đâu
Có nghe trong gió tiềng Thu sầu
Tình ta như chiếc lá vàng rụng
Rớt xuống dòng đời lạc mất nhau
NuocMatMuaThu
Thu xin mến chào L3m0n Qu3sti0n, LQ vẫn khoẻ chứ??
Dạ, có lẽ cũng đã khá lâu, nay Thu mới có dịp trở lại khu phố này để viếng thăm, và cũng xin được mượn chút đất nơi đây để xin lưu lại đôi dòng, và Thu nghe rất vui khi được gặp lại LQ sau một thời gian xa cách khá dài, thơ của LQ vẫn hay như thuở nào, Thu xin rất tri ân và cảm kích nhiều :)
Đôi dòng Thu xin lưu vội mến thăm, và trước khi xin phép được hạ bút, Thu xin gởi lời mến chúc LQ một đêm an khang, cùng với nhiều mộng đẹp thân ái và dễ thương nhất, mến mong LQ bảo trọng :)
Thân mến
NuocMatMuaThu
socnau767
31-07-2010, 08:26 PM
Phải chăng xa nhau rồi mới biết
Nỗi nhớ trong lòng mấy khi ngui.
Lòng ai vương vấn tình xưa ấy,
Cho kẻ vô tình này lệ rơi.
Tiếc thương ai một mối tình đã mất,
Nhớ thương hoài cũng chỉ vô vọng thôi!
lathanh1102
05-08-2010, 03:26 AM
Cứ ngỡ rằng ngày tháng sẽ qua mau
Con phố cũ rong rêu niềm nhung nhớ
Lối ngày xua lá thu vàng che phủ
Kỉ niệm duyên mình theo gió bước lang thang
cc_bb
05-08-2010, 06:50 AM
dòng thơ hay lém. hic hic
một chút vu vơ
01-09-2010, 07:16 PM
em hỏi anh tình còn gì để nhớ
nhớ dối gian nhớ những nỗi buồn đau
khi yêu thương giờ cũng đã phai màu
anh cười buồn chẳng còn gì để nhớ
anh hời em tình còn gì để nhớ
con phố quen, con phố của chiều mưa
tình yêu bay như chiếc lá cuối mùa
em lặng người chẳng còn gì để nhớ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.