Xem đầy đủ chức năng : Phải chăng anh yêu em sao?
vitconproduction
21-07-2010, 07:39 PM
Anh và em vừa mới quen vỏn vẹn một tháng thôi mà sao lúc này anh thấy nhớ em quá nhớ đến trong mơ trong cả giấc ngủ anh cũng nhớ về em.Anh nhớ đến từng giây phút hạnh phúc vui vẻ bên em, dạy em học, tranh luận với em rồi lại giận nhau sau đó xin lỗi hì hì.Anh sẽ nhớ mãi cái ngày thứ 6 cái ngày mà ngọt ngào nhất từ lúc mình quen nhau và có lẽ anh sẽ không bao giờ quên đươc.
Mấy ngày nay em đau không đi học được anh lo lắm rất muốn dc gặp em nhưng lại không thể.
Phải chăng anh đã yêu em sao?
[R][O][Y]
21-07-2010, 08:19 PM
có hay ko thì bạn phải biết chứ
nên suy nghĩ lại về tình cảm của mình, xem thực sự đã yêu hay chưa hay chỉ rung động nhất thời thôi
JustMe!
21-07-2010, 09:44 PM
1 năm nữa quay lại đọc những dòng chữ này ha. Coi nó có ngu nghê không.
:). tình yêu những ngày đầu là những ngày đẹp, thơ mộng, dễ thương nhất mà.
minaco
27-07-2010, 12:13 AM
toan vo van thoi
ai bit viet gi nua ma ngan voi dai ham ak
KẸO KÉO
27-07-2010, 12:21 AM
mình nghĩ tình yêu thì bạn đừng dành cái đầu mình để suy nghĩ về nó. Mà hãy dùng trái tim mình để cảm nhận. Khi tí não ta đã đưa ra 1 phán quyết rằng bạn yêu cô ấy thì bạn sẽ tin tưởng rằng mình yêu cô ấy thật. Nhưng thực sự không phải vậy đâu. Khi trái tim chưa đồng ý thì bạn chưa thể yêu ai được. Vì sao ư. Bạn biết không??????????????
Tình yêu phải đặt ở chỗ trái tim chứ không phải bất cứ 1 giác quan nào khác
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.