thanhtrucvn357
21-07-2010, 08:38 AM
Anh đi đi!
Đừng để họ buồn!
Khi nhìn thấy em cùng anh chung bước
Lòng con gái làm sao anh hiểu được
Cao thượng vô cùng hay tột đỉnh ghen tuông
Con gái si mê đời lắm nổi đoạn trường
Sao anh cứ hồn nhiên không hiểu
Những đa mang diệu hiền mềm yếu
Kiêu hãnh nói cười mà thực dạ tang thương
họ yêu anh họ mới tầm thường
Em quen họ
Ngày xưa
Không thế
Có phải khi yêu người ta thành ích kỉ
Nhìn cuộc đời đâu cũng hoài nghi
Họ đến rồi
Anh hãy đi đi!
Em sẽ bước điềm nhiên sang hướng khác
Trái tim em lạnh lùng kiêu bạt
Có bao giờ trầm lụy bởi yêu thương
Anh đi đi!
Xin đừng hỏi chi nhiều
Đừng đánh thức tâm hồn em ích kỉ
Hãy để em đau trong nỗi đau trần thế
Cho họ một lần gõ của trái tim anh
Anh đi đi!
Họ sẽ đến chân thành!:alone:
...........nơi này em cầu chúc anh hạnh phúc.................:cobe:
Đừng để họ buồn!
Khi nhìn thấy em cùng anh chung bước
Lòng con gái làm sao anh hiểu được
Cao thượng vô cùng hay tột đỉnh ghen tuông
Con gái si mê đời lắm nổi đoạn trường
Sao anh cứ hồn nhiên không hiểu
Những đa mang diệu hiền mềm yếu
Kiêu hãnh nói cười mà thực dạ tang thương
họ yêu anh họ mới tầm thường
Em quen họ
Ngày xưa
Không thế
Có phải khi yêu người ta thành ích kỉ
Nhìn cuộc đời đâu cũng hoài nghi
Họ đến rồi
Anh hãy đi đi!
Em sẽ bước điềm nhiên sang hướng khác
Trái tim em lạnh lùng kiêu bạt
Có bao giờ trầm lụy bởi yêu thương
Anh đi đi!
Xin đừng hỏi chi nhiều
Đừng đánh thức tâm hồn em ích kỉ
Hãy để em đau trong nỗi đau trần thế
Cho họ một lần gõ của trái tim anh
Anh đi đi!
Họ sẽ đến chân thành!:alone:
...........nơi này em cầu chúc anh hạnh phúc.................:cobe: