PDA

Xem đầy đủ chức năng : tương lai...?



step by step
21-07-2010, 07:54 AM
em phải buông tay anh thật sao? đã bao lần em tự hỏi mình câu hỏi này nhưng kết quả vẫn là anh hok xa em đc, em kũng thế... tại sao lại bất công như thế chứ? em biết phải nói gì với anh ,nói ntn đây để anh hiểu anh hok buồn hok khóc hok tự chách mình nữa...
để rồi mỗi khi ngồi cạnh anh em đang kảm thấy hạnh phúc thì phải giật mình khi ghĩ đến lúc em phải xa anh, một tương lai hok xa đã đc dự báo trước.
từ khi yêu anh e biết thở dài, biết lo lắng những truyện tương lai, biết nhớ biết mong & biết buồn vu vơ 1 điều gì đó, bên cạnh anh lí chí bảo phải chánh anh nhưng kon tim hok cho em làm thế để rồi em cứ phải giật mình khi đang trong vòng tay anh, đang đc anh hát cho ghe, em tưởng mình là người hanh phúc nhất nhưng dồi lại phải giật mình khi ghĩ đến điều đó.
đã bao lần em nói chúng ta chia tay, chúng ta nên dừng lại dồi nhỉ? em kũng hok nhớ nữa chắc 2 lần. em đã rất cố gắng nhưng khi gặp anh em lại hok kìm đc lòng mình để rồi bao đau khổ lại về , anh & em lại phải chịu điều đó.em thật sự thấy mệt mỏi lắm anh ak!

em phải làm sao bây giờ hả anh???

.:oo0wjndy0oo:.
21-07-2010, 07:00 PM
chú ý lỗi chính tả
bạn này viết sai chính tả nhiều wa

cactushb
21-07-2010, 07:23 PM
đúng thật .

JustMe!
21-07-2010, 09:56 PM
Tình cảm cho dù ở mức độ nào khi 2 bên xa nhau không tránh khỏi những cái cảm xúc.
Nhưng nếu biết phải xa, thì đừng nên ngồi đó thấy buồn, thấy tiếc nhớ một tương7 lai ko bên nhau. mà phải bên nhau, biết vui vẻ, biết tận hưởng. Biết yêu những gì mình còn có thể yêu.
:)
Cho dù bất cứ lý do gì, thì ai cũng sẽ buồn khi xa người mình yêu. Khôn ngoan ở chỗ chỉ còn vài giờ nữa, mình sẽ yêu người ấy ntn.