PDA

Xem đầy đủ chức năng : em sai...........



.:oo0wjndy0oo:.
21-07-2010, 06:14 AM
tình yêu luôn bí ẩn
nó như 1 món quà vô giá
khi anh mang đến bên em, em đã không nhận ra món quà đó kì diệu đến thế nào
em đã quá e dè để đón nhận món quà đó từ anh
có lẽ lúc đó em còn ngây thơ quá, chưa biết yêu là gì anh ak, chính vì thế mà em đã từ chối món quà đặc biệt ấy từ anh
em biết anh đã từng chờ đợi em rất lâu nhưng em quá vô tình phải không anh???
em đâu biết rằng sự chờ đợi của anh chỉ có giới hạn
...
khi anh ra đi em mới biết điều đó
...
thật là khờ
...
thật là ngu ngốc phải không anh
...
đã quá trễ để cho 1 lời biện mình vì bây giờ đây , em biết anh đã tay trong tay bên người con gái khác, em đau lắm anh ak, đau vì em đã mất anh thật rùi
tình yêu đầu đời của em đã trở thành quá khứ thật rùi !!!!!!!!!!
sự ra đi của anh quá lặng lẽ, và khi em nhận ra thì tim em chợt nhói đau anh có biết khong, vì em đã yêu anh thật rùi
em vẫn biết giờ đây tình yêu của em dành cho anh là vô vọng
nhưng em vẫn yêu
có lẽ đó là sự trừng phạt dành cho em phải không anh
em không hi vọng một ngày anh sẽ trở lại bên em vì nếu như vậy em là nguwwoif ích kỉ phải không anh
em cũng không đủ sức chịu đựng khi nhìn anh tay trong tay bên người con gái khác
em đau nhưng vì em đã sai nên em không thể níu kéo anh lại bên em mà cho dù nếu em không sai thì em cũng không đủ sức làm điều đó
1 cảm giác quá đau trong em
mối lần trên phố bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của anh nhìn em, a cso biết là em đang đau lắm không, ánh mắt anh như né tránh khỏi tầm nhìn cảu mắt em, anh có biết là những lúc đó em đã ước không nhìn thấy anh nhưng không được, sự thataj vẫn là sự thật
em đau
vì em dã sai
đã quá sai lầm khi không nhận ra tình cảm của mình dành cho anh
đã quá sai lầm khi để mất anh
...
đau
đau quá anh ơi
...
đau vì mất anh rùi em mới biết em yêu anh
...
khó quá anh ơi, em biết giờ đây em phải quên anh, phải quên ddi mối tình đầy đau khổ
biết là khó nhưng em phải cố gắng bởi em biết 1 điều, anh sẽ chẳng bao giờ quay trở lại bên em nữa
...
biết là khó nhưng em sẽ cố
...
cố quên anh
...
cố quên đi trò đuổi bắt tình yêu giữa chúng ta
...
quên
...

OoGấuoO
21-07-2010, 07:05 AM
Giờ hối hận cũng đã muộn rồi , bạn hãy cố gắng lên , biết đâu tìm đc 1 cuộc đời mới cho mình , I am always by your side :D

.:oo0wjndy0oo:.
21-07-2010, 06:59 PM
1 sự khởi đầu mới là quá khó khăn khi tớ vẫn chưa sẵn sàng, có lẽ thời gian sẽ giúp tớ nhưng liệu có thể là bao lâu đây???????????????
hối hận không phải là tất cả, đơn giản chỉ là cảm giác đau khi để tình yêu vụt bay đi mất