ntbha2006
21-07-2010, 05:26 AM
mùa bão lại đến rồi! kéo theo bão là những cơn mưa xối xả, đến bất chợt ...
[ Mưa ] => [ lạnh].
Nhìn những hạt mưa rơi, sao mình cãm thấy nhớ người thế nhỉ. muốn nt muốn gọi điện mà chẳng giám sợ làm phiền đến người, cũng vì một số lần nt chẳng thấy ng nhắn lại, cõ lẽ ng k muốn nc với ta ... cũng phải thôi, ta là một con người khô khan mà.
Ta bảo người ta nhớ người, và rất yêu người, người nói cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên hix. câu trả lời của người rất hay, nó ko có ý nghĩa chối từ nhưng cũng ko phải là chấp nhận ... một câu trả lời lấp lửng nửa vời, ta ko thích sự nửa vời đó kaka ... ta muốn một câu trả lời chân thật, dù ng có yêu ta hay ko ta vẫn chấp nhận, nhưng người lại làm ta thất vọng ... trong ty lập trường của người ko vững, ta biết điều đó.
Ta còn biết mẫu người con gái mà người thích ra sao ngoan hiền, dịu dàng, giỏi giang. biết quan tâm lo lắng cho người. nhưng ta thì ngược lại ta là người đanh đá, vụng về, vô tâm ... người có tính cầu toàn với người cái gì cũng phải là tuyệt đối... còn ta hix, sao cũng được miến là ta có thể được vui, ta sống buông thả mãi quen rồi, ta luôn buông thả tất cả để được sống theo ý mình.
Ta - người là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, sở thích tính cách của người & ta cũng khác nhau quá nhiều,
người trọng vật chất hơn tình cảm -còn ta, ta luôn làm cách nào cho tam mình thanh thản nhất, vật chất đối với ta là vô nghĩa,
ngươì quá mềm yếu - ta một con người mạnh mẽ,
....
Có lẽ chính vì những điều khác biệt ấy, ta nên từ bỏ ... từ bỏ một tình yêu mà ta cất giữ bấy lâu, ta nên quên người, nên rút ra khỏi cải vòng tròn quẩn quanh đang kìm hãm chân ta lại, để đến với một chân trời mới ... có lẽ người sẽ nghĩ rằng ta tìm được niềm vui mới nên ta làm vậy, nhưng người à! dù ta có từ bỏ thì với ta người vẫn là niềm vui duy nhất ... mặc dù ta ko giám cam đoan với người rằng ta sẽ chung thủy với niềm vui này một cách chọn vẹn, vì có thể ngày sau ta sẽ chấp nhận một niềm vui khác. nhưng đó là điều của sau này ta ko thể đoán trước ... nhưng dù sao ta cũng người sẽ tìm được một người con gái như người mong muốn, và yêu người như ta đã yêu.
vậy người nhé, ta dừng lại tại đây, dừng lại để người bước tiếp... dừng lại để cầu chúc cho người bình an ... có lẽ ta ko nên nói yêu người, mà ta nên dừng lại và cất giữ nó lại cho riêng mình nhưng ta lỡ nói mất rồi, xin người đừng để tâm đến nó mà hãy bước tiếp trên con đường người đang bước
Đường Dài Hạnh Phúc Cầu Chúc Cho Người
[ Mưa ] => [ lạnh].
Nhìn những hạt mưa rơi, sao mình cãm thấy nhớ người thế nhỉ. muốn nt muốn gọi điện mà chẳng giám sợ làm phiền đến người, cũng vì một số lần nt chẳng thấy ng nhắn lại, cõ lẽ ng k muốn nc với ta ... cũng phải thôi, ta là một con người khô khan mà.
Ta bảo người ta nhớ người, và rất yêu người, người nói cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên hix. câu trả lời của người rất hay, nó ko có ý nghĩa chối từ nhưng cũng ko phải là chấp nhận ... một câu trả lời lấp lửng nửa vời, ta ko thích sự nửa vời đó kaka ... ta muốn một câu trả lời chân thật, dù ng có yêu ta hay ko ta vẫn chấp nhận, nhưng người lại làm ta thất vọng ... trong ty lập trường của người ko vững, ta biết điều đó.
Ta còn biết mẫu người con gái mà người thích ra sao ngoan hiền, dịu dàng, giỏi giang. biết quan tâm lo lắng cho người. nhưng ta thì ngược lại ta là người đanh đá, vụng về, vô tâm ... người có tính cầu toàn với người cái gì cũng phải là tuyệt đối... còn ta hix, sao cũng được miến là ta có thể được vui, ta sống buông thả mãi quen rồi, ta luôn buông thả tất cả để được sống theo ý mình.
Ta - người là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, sở thích tính cách của người & ta cũng khác nhau quá nhiều,
người trọng vật chất hơn tình cảm -còn ta, ta luôn làm cách nào cho tam mình thanh thản nhất, vật chất đối với ta là vô nghĩa,
ngươì quá mềm yếu - ta một con người mạnh mẽ,
....
Có lẽ chính vì những điều khác biệt ấy, ta nên từ bỏ ... từ bỏ một tình yêu mà ta cất giữ bấy lâu, ta nên quên người, nên rút ra khỏi cải vòng tròn quẩn quanh đang kìm hãm chân ta lại, để đến với một chân trời mới ... có lẽ người sẽ nghĩ rằng ta tìm được niềm vui mới nên ta làm vậy, nhưng người à! dù ta có từ bỏ thì với ta người vẫn là niềm vui duy nhất ... mặc dù ta ko giám cam đoan với người rằng ta sẽ chung thủy với niềm vui này một cách chọn vẹn, vì có thể ngày sau ta sẽ chấp nhận một niềm vui khác. nhưng đó là điều của sau này ta ko thể đoán trước ... nhưng dù sao ta cũng người sẽ tìm được một người con gái như người mong muốn, và yêu người như ta đã yêu.
vậy người nhé, ta dừng lại tại đây, dừng lại để người bước tiếp... dừng lại để cầu chúc cho người bình an ... có lẽ ta ko nên nói yêu người, mà ta nên dừng lại và cất giữ nó lại cho riêng mình nhưng ta lỡ nói mất rồi, xin người đừng để tâm đến nó mà hãy bước tiếp trên con đường người đang bước
Đường Dài Hạnh Phúc Cầu Chúc Cho Người