PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đêm



khỉ khờ
20-07-2010, 10:36 PM
Đêm nay và đêm qua
Giống cả đêm trước nữa
Lại mình ta với ta.

Sao đêm dày vô kể
Bóng đêm trải mọi nhà
Mình ta bên góc tối
Tâm trí để nơi xa.

Bóng đêm nay lại nhòa
Hòa trong dòng lệ nhỏ
Cản lại mối tình ta.

Ta thấy đêm dài quá
Nhưng chẳng ở cùng ta
Mỗi lần ta chợp mắt
Tỉnh dậy đêm đã xa.

Ngày mai khi đêm đến
Ở lại đây với ta.

_thachthao_
21-07-2010, 09:22 PM
đêm mưa tí tách bên thềm
buồn vui gợi lại bâng khuâng nỗi lòng

[L][Q].[Angel]
22-07-2010, 02:27 AM
Đêm nay ta chung lối
Bước nhẹ trên đường dài
Sao đôi chân nặng chĩu
Cứ đứng lì nơi đây

Màn đêm dần ửng hồng
Cứ ngỡ là phép lạ
Ai dè trời đã sáng
Mà đường về còn xa.

Đôi ta ngắm bình minh
Giữa bụi đường sương gió
Anh ôm em thật chặt
Bảo rằng nắng ban mai
Làm tình ta rực cháy
Mãi vững bền sánh vai.

Đêm qua đến sáng nay
Ta cùng nhau sánh bước
Nhưng anh hem có biết
Về nhà em sẽ chết
Biết nói sao hả anh?

Mắt em dòng lệ nhoà
Anh vỗ về an ủi
Bàn tay khô ráp ấy
Lau giọt lệ chơi vơi.

khỉ khờ
22-07-2010, 03:30 AM
Hnay tôi lại sợ đêm
Đơn côi ta sợ vì em chia lìa
Ta hỏi, hỡi bóng đêm kia
Sao ngươi tàn nhẫn đầm đìa lệ ta

_thachthao_
22-07-2010, 06:18 AM
đêm qua, đêm lại trôi qua
bao nhiêu kỉ niệm thiết tha ùa về

khỉ khờ
22-07-2010, 10:09 AM
Không một ánh sao đêm buồn quá
Quạnh vắng nơi đây ta với ta
Thẫn thờ như một bóng ma
Lạnh lùng đi lại dần xa cõi trần

.:oo0wjndy0oo:.
22-07-2010, 06:11 PM
đêm mưa gió bão thét gào
em ngồi em khóc với bao nỗi niềm