PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vô tình 1 Tấm hình & kỷ niệm 1 niềm đau



Hoasotrang
19-07-2010, 08:37 AM
H ah.hôm nay t buồn và vào mạng để giải khuây nhưng sự vô tình sự vô tình h ạ. T lại vào 1 blog và đó là 1 blog bạn của h lướt qua 1 tý nhưng t được không phải là 1 tí mà là rất nhiều nhưng mà là chỉ 1 tấm hình có gương mặt thân qoen mà bé nhỏ,gương mặt mà 1 thời nó luôn hiện hữu trong trí nhớ của t mà giờ đây cũng vậy. Đó là tấm hình của h tuy ko nhìn rỏ được tất cả nhưng t vẫn hình dung ra được h thế nào vì t yêu h yêu bằng 1 tình yêu chân thành và tất cả.t cảm ơn bạn của h rất nhiều vì đã post hình của h lên dù niềm vui thật lớn nhưng trát tim t khẻ nhói đau về mối tình với h mối tình 1 phía t đã cho nó trở về với 2 chữ thân thương là"kỷ niệm" rồi.nhưng tình yêu t vẫn mãi dành cho h vẫn dành cho h sự qoan tâm lo lắng về tất cả cho h dù biết t ko có thể làm được gì cho h.nhửng dòng này t viết muốn gưởi tới h lắm chứ nhưng có bao giờ có bao giờ h đọc được đâu nhưng nếu có đọc được thì h biết t là ai và h là aj.

Hoasotrang
25-09-2010, 09:44 PM
Cuộc đời mà h có ai biết được thế nào.gặp nhau 2 lần và lần đầu tiên nhìn thấy nữa là 3 vậy mà thật đấy h àh tình yêu đầu tiên của t nó bắt đầu bằng tình đơn phương nhưng tình đơn phương thì sao chứ nó không phải là tình yêu của 1 người dành cho 1 người sao đúng không.t bjết nỗi nhớ này đâu có thể gưởi đến được trái tim h nhưng nó ko làm vơi đi được nỗi nhớ mà làm tăng lên bằg bội phần.lời hứa cũng chỉ là lời hứa thôi đúng không h những điều t hứa t chưa làm được ko phải vì h từ chối mà là trái tjm t ko cho phép vì t làm theo lời hứa đồng nghĩa t sẽ mãi mãi rời xa h mà với t thì điều đó thì không thể.thiếu h t vẫn sống được nhưng cuộc sống như vô nghĩa h có biết.nếu h đã mãi ra đi t rất xa nơi có vòng tay hạnh phúc của 1 người khác thì ở đây t cũng cảm nhận được 1 sự ấm áp khi h hp.nhưng cuộc đời ko phải bao gìơ cũng là thảm lụa đó là điều t lo sợ vì hp của 1 ngừơi.nhưng h nhé mong h hãnh nhớ bước chân đi có 1 người dõi theo và luôn chờ nếu h lầm lỡ.h nhé sẽ mãi vậy nhé...

Nắng_yêu_gió
25-09-2010, 09:47 PM
hix. Cảm đọng wa..:((

ngoc_iu_anh
26-09-2010, 08:41 AM
YÊu là cái gì mà biết là mù quáng lại vẫn cố lao...
cứ tự cho rằng được khổ vì ng mình yêu cũng là một hp?
Ròi một lúc nào bạn sẽ thấy tớ k nói sai...
Bởi vì...Tớ cũng từng như bạn...

Hoasotrang
27-09-2010, 10:31 PM
Nếu như đã biết rõ về tương lai thì đâu ai phải tìm kiếm làm jh.du sao cug thank pan