PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kí ức tuổi thơ



so_cold
08-09-2005, 01:27 PM
Con đường đất ngày xưa
Bóng dừa yên đôi ngả
Ba dắt con đi về
Miền quê chim bay lả
Thoáng trong kí ức con
Cầu tre soi gương nước
Tuổi thơ chẳng xoá mòn
Bầu trời xanh ao ước
Những hạt mưa lỡ ướt
Mái nhà lá mỏng manh
Chiều hôm chẳng có được
Ánh vàng giữa đồi xanh
Rồi màn đêm thật khẽ
Ve vuốt khúc đàn mơ
Đàn nhà ai như vẽ
Một bức hoạ đây thơ
Nghe đâu trong tĩnh lặng
Tiếng gọi tiếng à ơ
Trẻ con đang vui nghịch
Để cơn gió đợi chờ

Miền quê ai vẫn nhớ
Cánh diều thổi vi vu
Đàn trâu lim dim mắt
Mây hạ đón mùa thu
Lối mòn đi xưa cũ
Đâu thoảng hương xa dưa
Hàng cây như yên ngủ
Gió lặng giữa ngày trưa
Bạn bè xum đôi đứa
Bên làn nước thật trong
Tiếng cười nghe khúc khích
Đa già với dòng sông

Miền quê ai còn nhớ
Những kỉ niệm đơn sơ
Bạn bè nay đâu cả
Giữa bóng tối mập mờ