Xem đầy đủ chức năng : Đường Dài Muôn Lối - Mẫu giáo ^^!
0oArjeso0
17-07-2010, 11:41 AM
Vỡ lòng chào các thí sjnh
Vỡ lòng chào kẻ sj tình mê thơ
Vỡ lòng hơi đỗi bất ngờ
Lập một trang mới đối thơ góp bài
Mong tìm ra người tài thơ phú
Mong tìm thấy kẻ làm chủ thơ ca
Thân gửi bè bạn gần xa
Qua đây chè chén, la cà ,... đối thơ ^^![/SIZE]
socnau767
19-07-2010, 09:23 PM
Tớ đây xin đáp đôi lời
Xin người đường nghĩ mình làm chủ thơ
Chẳng là những lúc mộng mơ
Tìm thơ ta đối cho mơ thêm dài.
Hởi người bạn hỡi có hay
Thơ là nỗi nhớ,tình yêu,đợi chờ.
Thơ còn là một giấc mơ
Để ta nhớ mãi tuổi thơ qua rồi.
Thơ còn là nỗi bồi hồi
mỗi khi tôi gặp bạn ngồi bên tôi.
Thôi thôi thế cũng đủ rồi
Nói chung tóm lại thơ hơi rườm rà!!
0oArjeso0
20-07-2010, 10:01 PM
Ngạo mạn chi, kiêu hãnh gì đâu chứ ?
Chỉ muốn thử thơ phú của người qua
Cũng là dịp chè chén,...rồi la cà
Chính là dịp để ta quen mọi người
Mang áng văn của những lúc vui tươi
Hay dòng thơ khj cười ra nước mắt...
Ngồi tâm sự, hoặc là cùng ca hát
Gjeo tjm mình vào bạn khắp bốn phương...
Nói đến đây có lẽ đã tỏ tường
Tớ xjn dừng bút, nhường bè bạn nha ^^!
:birthday:
socnau767
23-07-2010, 07:05 AM
Cho tôi hỏi hồn thơ ai cất giữ
Để ai kia mòn mõi mai đi tìm
Để cho tôi trông mong rồi hy vọng,
Cho thơ mình còn vọng chút tâm tư,
Cho thơ ai Không còn phải chần chừ
Và hòa nhịp trong hồn thơ cô lẻ...
MeLjn_Khjn
09-08-2010, 11:54 PM
"Mai - nem" thổ địa Meljn
Giữa đêm khuya vắng đi tìm....vườn hoang
Dừng chân giữa lối địa đàng
Bèn chui...lỗ chó vào toan dựng nhà
Chủ vườn đâu! Bớ! Mau ra...
trải tấm thảm đỏ đón ta vào vườn
.....Piêu thôi..hân hạnh đón bạn (her..hơi trễ thì phải)
0oArjeso0
16-08-2010, 08:52 AM
Bạn đến chơi giữa đêm không trăng sáng.
Sao cửa chính không đàng hoàng mà đi ?
Lại phải chui lỗ chó để làm gì ?
Khiến người qua hoài nghi mà thêm tội ?
Ngặt một nỗi - Địa đàng ngặt một nỗi
Thảm đỏ kja đâu tìm nổi nơi đây
Chui lỗ chó mà muốn sạch gót giày
Thì có lẽ nên xum vầy nơi khác !
Tuy nơi đây không phải nơi ủy thác
Cũng chẳng phải nơi tự gác dựng lên
Nhưng dù sao cũng có một cái nền
Nền văn minh, đàng hoàng Không Lỗ Chó !
hoahongxanh762
16-08-2010, 07:25 PM
Mình đây ko phải người tài thơ phú
Lại càng ko làm chủ được thơ ca
Nhưng cũng ghé qua góp đôi lời
Trước hết là mong làm quen bạn
Sau rồi mình sẽ cùng đối thơ
Thơ mình ko hay nhưng hi vọng
Đừng ai cười chê là ổn rùi....
casilangthang
16-08-2010, 09:02 PM
Ai dám chê người thật lòng
Chỉ vì vụng về những dòng văn thơ
Tớ cũng một kẻ mộng mơ
Nên lạc lối bước qua ngang nơi này
Thấy ai cũng hào hứng ghê
Lòng chợt háo hức muốn mang thơ về
Có gì chỉ bảo nhau nghe
Để thơ làm cầu nối về gần nhau
MeLjn_Khjn
20-08-2010, 04:17 AM
Tìm mãi - Tìm ắt hẳn rồi sẽ có
Hà cớ chi mà bạn khó, bắt ngang
Ljn tôi thời cũng trai tráng đường hoàng
Mặc thiên hạ đùng đoàng, toan bình phẩm?
Trò trốn, chui cũng ngón nghề thiên bẩm
Lúc vào vườn cũng suy ngẫm ít lâu
Nếu lỡ như chủ chẳng chịu cho vào
Quê, quê lắm, biết chổ nào chui lọt?
Bèn tìm lỗ Ljn vào luôn cho "ngọt"
Biết đâu rằng sẽ nhanh gọn, êm xui
Nào ngờ tay vừa đào lỗ vừa chui
Ngặp ngay boss làm cho tui chưng hững
Chưa vào vườn chủ đã vội chọt đâm?
Nếu biết vậy: âm thầm không lên tiếng!
Giữa đêm khuya vào vườn vì Ljn biết
Vườn sáng đèn, có điện lúc về đêm!
conkhisat
22-08-2010, 06:37 AM
Ngồi buồn làm bậy bài thơ
Hay hay dở dở nào ai biết
Thơ hay ta gửi hồn trong ý
Thơ dở ta viết chuyện thế gian
(Hixxxx.... mà thơ đâu có thấy đâu? chỉ được cái nói dóc? khàkha )
¶< ¶-¶ ¶
25-08-2010, 07:29 AM
Khỉ mộng du bước vào đây
Chỉ tìm chỗ ngủ vì hay tối trời
Nghe ồn tỉnh giấc... tơi bời...
Sao ai cũng giỏi cũng chơi hết lòng !
Lỡ lạc không lẽ đứng trông
Thôi thì theo gót vừa lòng chủ thơ... :D
conkhisat
26-08-2010, 06:53 AM
Bạn trên nói thế đau lòng
Khỉ đây vốn dĩ cuộc đời mộng thơ
Bước qua trang chủ vần thơ
Ghé ngang ở lại tiếu thơ cùng người
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.