nắng
17-07-2010, 09:28 AM
Vài giọt mưa rớt vào trong khoảng lặng
Cũng đủ buồn làm thức nỗi cô đơn
Chiều không em như kéo dài vô tận
Phố đông người nhưng chật những mênh mông
Anh xa em kim đồng hồ cũng mỏi
Cứ chạy hoài trong khoảng trống vô biên
Đêm đủ rộng để người ta sợ hãi
Mưa đủ buồn để nước mắt anh rơi...
Cũng đủ buồn làm thức nỗi cô đơn
Chiều không em như kéo dài vô tận
Phố đông người nhưng chật những mênh mông
Anh xa em kim đồng hồ cũng mỏi
Cứ chạy hoài trong khoảng trống vô biên
Đêm đủ rộng để người ta sợ hãi
Mưa đủ buồn để nước mắt anh rơi...