Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Biển không em



Tommy Nguyễn
08-09-2005, 08:41 AM
Biển ngày ấy hiền hòa và lắng dịu
Như mắt em trong một chiều mưa
Và kỷ niệm dẫu vạn lần níu kéo
Cũng chỉ vô hồn như giấc mộng ngày xưa

Ta đã biết mất em từ thủa ấy
Nhưng tại sao lòng cứ mãi vẩn vơ
Biển và ta có 2 kẻ dại khờ
Rồi chờ đợi , bóng hình không có thật

Ta chẳng quên một tình yêu đã mắt
Một tình yêu mãi mãi một tình yêu
Tình yêu ấy , dẫu con tim bóp chặt
Cũng vẫn mỉm cười dẫu nước mắt thật nhiều

Biển không em , biển chỉ là vô vọng
Anh không em anh chỉ thấy bóng đêm
Biển không em , biển bạc đầu trông ngóng
Anh xa người anh gục gối bên thềm

phonglantim
09-09-2005, 05:29 AM
Biển về chiều... nhuộm tím ánh hoàng hôn
Và anh đi ...lặng thầm trong nước mắt
Quay lại đây... em một mình góp nhặt
Cất giữ hoài... những kỉ niệm hôm nao

Biển về chiều... biển cứ mãi lao xao
Em không anh... khác nào... em đã chết
Em trách em ...sao mãi luôn ...ngờ nghệt
NHớ mãi anh thôi...nhớ cái thuở ngày nào

Vắng anh rồi ...em biết sống làm sao?
NHư biển kia vẫn ngày nào ...ngóng đợi
Sóng về đâu?.. sao bước đi thật vội
Chỉ còn mình em ...trong những nỗi cô đơn

xCi
09-09-2005, 11:59 AM
Ba thu qua ai người ơi có nhớ
Nay tôi bước về biển xưa mơ
Dáng xưa , hoa , cỏ úa mờ
Nhớ sao là nhớ dáng người trong thơ

Cỏ xanh
09-09-2005, 11:04 PM
Biển lặng thầm đếm kỉ niệm không tên
Anh xa em, mênh mông sầu và nhớ
Chuyện ngày xưa, một thời yêu khờ dại
Để giờ này, ngờ nghệch khóc lặng câm

Anh vẫn biết trăm lần tình vô tội
Mình chia tay, anh có lỗi gì đâu,
Câu yêu thương bồng bềnh theo bọt nước
Em vội vàng, quay gót bước sang ngang

Bến yêu xưa, giờ lạnh vắng hoang tàng
Anh đứng đó, ngỡ ngàng trong kỉ niệm
Lửa tình yêu nguôi dần và tắt lịm
Dù tim anh, nhựa sống vẫn dâng tràn.

Hãy một lần cho anh được vỡ tan
Như bọt nước vỡ oà trong biển cả
Hãy một lần cho anh được khám phá,
Một tình yêu trọn vẹn chẳng chia lìa.

P/S anh Tàu Lai :Lâu quá em không thấy anh hai đâu hết, chắc là anh busy lắm, em chúc anh sẽ mau chóng hàn gắn lại vết thương lòng.

phonglantim
10-09-2005, 03:11 AM
Ánh dương tàn ...thời gian dần vội vã
Em lặng thinh ngồi ngắm ánh chiều tà
Ánh mắt nhìn khoảng trời xa ngày ấy
Bãi biển xưa...2 đứa đã chung đôi

Đã qua rồi cái tháng ngày nông nổi
Em và anh ....2 kẻ rất si tình
khoát tay nhau ngồi ngắm ánh bình minh
Em nhỏ nhẹ tựa vai anh nồng ấm

đã qua rồi kỉ niệm xưa nồng ấm
Còn lại đây một biển cả cô đơn
còn lại đây là trăm vạn nỗi buồn
Em tự nhận...một mình em gánh hết

Tình Nhat Phai
10-09-2005, 05:00 AM
Người muôn thuở chợt về trong chốc lát
Có nghĩ rằng đã để một tiếng thương !?
Sóng vẫn vỗ và trời cao xanh ngát
Người đi rồi biển khóc ngập đại dương !

Tôi đứng lặng bên bờ dài cát trắng
Nghe thì thầm biển hát khúc yêu đương ...
Ôi đôi mắt cả khoảng trời xa vắng
Mải nhìn theo một bóng cuối con đường .

Tôi muốn hỏi gió mây ơi có biết
Cánh chim trời biền biệt chẳng về đây ?
Tháng ngày trôi người ra đi mải miết
Biển cùng tôi mong ngóng đến héo gầy ...

Tôi đã hiểu xây lâu đài trên cát
Sóng xô bờ sóng sẽ cuốn ra khơi
Tôi đã biết một cõi lòng tan nát
Đến bao giờ mới tỉnh một cơn mê !?

Ngày xưa đó biển không buồn như thế
Ghềnh đá nào sóng vỗ tiếng reo vui
Ôi còn đâu từng đêm lời sóng kể
Người không về ... biển khóc ... nhớ khôn nguôi

phonglantim
10-09-2005, 11:07 PM
Biển vắng không anh...biển vỡ òa
Như con sóng nhỏ vỗ ngoài xa
Biển vẫn xanh và bầu trời xa thẳm
Như tình em..vẫn ngàn dặm chờ người.

Em lặng bước trên cát dài trắng xóa
Vẫn lặng im nhưng dòng lệ trào tuôn
Đi về đâu?...nơi chớp bể mưa nguồn?
Đi về đâu?...biển mênh mông xa lạ

Anh và em... hai bến bờ xa lạ
Biết bao giờ ta mới lại bên nhau
Em lặng thinh góp nhặt những thương đâu
Gửi biển cả,gửi vào con sóng nhỏ...