nh0c_c0n_209
16-07-2010, 11:30 PM
1 ngày mưa và bao kí ức của e về a lại ùa về. Mưa rơi nhưng sao nước mưa lại có vị mằn mặn hay là nước mắt e hòa theo mưa vậy?
E đã sai khi buông tay a ra, e đã sai khi để a ra đi như thế. E cứ nghĩ e sẽ quên được a nhưng thật ra e đã không làm được. Tim e như ngừng đập khi nghe nhắc đến tên a, e vẫn luôn nhắc đến những kỉ niệm của a và e mỗi khi nói chuyện với lũ bạn như để cố níu giữ chút hi vọng cuối cùng rằng a sẽ quay lại và có lẽ đây là hi vọng duy nhất còn lại trong e. E cố quên đi sự thật ằng e đã mất a nhưng rồi e vẫn phải chấp nhận sự thật đó.
Đau lắm, nước mắt chảy ngược vào tim e. A đã từng hứa khi nào e khóc a sẽ ở bên lau nước mắt cho e mà nhưng h sao a lại không ở bên e?
Mọi người nói với e rằng đừng hi vọng nữa, a đã có người khác rồi nhưng sao e vẫn ôm hi vọng vậy a? mọi người nói dối e phải không a? a đã nói e sẽ là người cuối cùng mà a yêu mà vậy thì sao a có thể yêu người khác được phải không a? e đã biết e sai rồi mà nhưng vì sao a vẫn ra đi vậy?
E đã cố để không khóc khi chia tay nhưng khi nhìn thấy a bên người con gái khác e lại khóc, e đã cố kìm nén nhưng vì sao nước mắt vẫn rơi? Mưa rồi. mưa hòa vào nước mắt mặn đắng. Đã đến lúc e phải chấp nhận sự thật này e mất a thật rồi. Thời gian có thể xóa đi tất cả nhưng sao không xóa được hình ảnh của a. Tất cả vẫn như mới hôm qua thôi mà sao h chỉ còn mình e? giờ đến hi vọng của e cũng đã hết, e phải làm sao bio hả a?
E đã sai khi buông tay a ra, e đã sai khi để a ra đi như thế. E cứ nghĩ e sẽ quên được a nhưng thật ra e đã không làm được. Tim e như ngừng đập khi nghe nhắc đến tên a, e vẫn luôn nhắc đến những kỉ niệm của a và e mỗi khi nói chuyện với lũ bạn như để cố níu giữ chút hi vọng cuối cùng rằng a sẽ quay lại và có lẽ đây là hi vọng duy nhất còn lại trong e. E cố quên đi sự thật ằng e đã mất a nhưng rồi e vẫn phải chấp nhận sự thật đó.
Đau lắm, nước mắt chảy ngược vào tim e. A đã từng hứa khi nào e khóc a sẽ ở bên lau nước mắt cho e mà nhưng h sao a lại không ở bên e?
Mọi người nói với e rằng đừng hi vọng nữa, a đã có người khác rồi nhưng sao e vẫn ôm hi vọng vậy a? mọi người nói dối e phải không a? a đã nói e sẽ là người cuối cùng mà a yêu mà vậy thì sao a có thể yêu người khác được phải không a? e đã biết e sai rồi mà nhưng vì sao a vẫn ra đi vậy?
E đã cố để không khóc khi chia tay nhưng khi nhìn thấy a bên người con gái khác e lại khóc, e đã cố kìm nén nhưng vì sao nước mắt vẫn rơi? Mưa rồi. mưa hòa vào nước mắt mặn đắng. Đã đến lúc e phải chấp nhận sự thật này e mất a thật rồi. Thời gian có thể xóa đi tất cả nhưng sao không xóa được hình ảnh của a. Tất cả vẫn như mới hôm qua thôi mà sao h chỉ còn mình e? giờ đến hi vọng của e cũng đã hết, e phải làm sao bio hả a?