pe'ngok'
16-07-2010, 06:51 AM
xin bước qua quá khứ
Hướng mắt vào tương lai
Trong ánh sáng ngày mai
Không có hình bóng xưa
xin bước qua mùa mưa
năm nào ta gặp gỡ
nơi vẽ hình tim vỡ
nơi đánh mất hồn xanh
xin bước qua bóng anh
đi tìm cuộc sống mới
Tìm về nơi chân trời
Nơi hàn gắn trái tim
xin bước qua bóng đêm
hướng mắt vào ánh sáng
bỏ quên nổi đa mang
ta là ta tươi trẻ
Hướng mắt vào tương lai
Trong ánh sáng ngày mai
Không có hình bóng xưa
xin bước qua mùa mưa
năm nào ta gặp gỡ
nơi vẽ hình tim vỡ
nơi đánh mất hồn xanh
xin bước qua bóng anh
đi tìm cuộc sống mới
Tìm về nơi chân trời
Nơi hàn gắn trái tim
xin bước qua bóng đêm
hướng mắt vào ánh sáng
bỏ quên nổi đa mang
ta là ta tươi trẻ