Xem đầy đủ chức năng : Với em....nơi ấy bình yên
sành điệu mái ngố
08-09-2005, 05:59 AM
cuộc sống cứ vậy chẳng êm đềm cũng chẳng vui vẻ như tôi từng nghĩ....17t những tưởng mình là 1 cô gái thơ ngây và trong sáng nhưng tính tình tôi chẳng khác gì mí bà già hay lo xa và nghĩ ngợi lung tung....ko thích yêu nhưng tình yêu thì cứ đến...khiến mọi thứ trở nên hỗn loan.....đúng thật yêu là chuốc lấy đau thương là tự gieo cho mình sóng gió...nếu được sinh ra 1 lần nữa tôi ước mình là hạt bụi cứ bay mãi mãi trong nhân gian....và ko có điểm dừng nhất định......thật thú vị đúng ko....dù người đời có nói bụi làm môi trường ô nhiễm nhưng thà cứ như thế còn hơn...chẳng cần gì chẳng biết gì và cũng chẳng muốn gì...cuộc sống thật tự tại và êm đềm biết mấy
tomato123
08-09-2005, 06:12 AM
:D :D hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
hy vọng em đủ lớn để hĩu những gì đơn giản nhất
_gIrl-pHoT-dOi_
08-09-2005, 07:28 PM
Ko nên bi quan như thế hãy đứng vững trên đôi chân của mình trong cuộc sống nhiều pon chen xô đẩy này.Dẫu biết rằng yêu là đau khổ nhưng sống có ai là ko cần tình yêu???Rồi sau khi trải qua những đau thương sẽ là HP bạn ạ.Và hơn hết là bên cạnh mình có 1 người kề vai sát cánh cùng mình vượt qua những khó khăn của đời thường
sành điệu mái ngố
09-09-2005, 12:52 AM
cám ơn anh Du nhưng thật khóc để làm mọi thứ theo đúng ý mình
bigbangs
09-09-2005, 01:55 AM
tất nhiên roài P! chưa có ai làm đúng như mình mong muốn cả mà
thái_bình_công_chúa
09-09-2005, 02:02 AM
uh` thật chán cuộc sống là 1 vũng lầy có vùng vẫy mà đâu có lối thoát
bigbangs
09-09-2005, 02:04 AM
nhưng cũng không nên bi quan thế bạn ạ
thái_bình_công_chúa
09-09-2005, 02:05 AM
nhưng nói thật nha bực bỏ xừ đáng ghét chết đi cho rảnh....thế đó cuộc sống
bigbangs
09-09-2005, 02:10 AM
đùng nên nghĩ như thế vì nếu bạn làm vậy thì có bít sẽ làm khổ cho bít bao người ko vậy?
Girl_That_Tinh
09-09-2005, 02:11 AM
yêu làm chi để lệ hoen bờ mi
Tôi cung đang thât tình nè
yêu phải anh "Ngó" Chắc anh ý ko yeu tôi
Nếu co kiêp sau tôi muốn trở thành loài chim tự do chấp cánh bay giữa trời ko bon chen đời sống của người huhuhu Khi yeu cảm nhan dươc gì
hay là suc manh của người dag yeu
tinh yêu rồi cũng phai dàn
Mang cho người khác người này bỏ đi
thái_bình_công_chúa
09-09-2005, 02:12 AM
số ng` làm khổ mình = số ng` mình làm khổ công bằng chưa haha^^
bigbangs
09-09-2005, 02:13 AM
hix sao bạn lại có thể so sánh như vậy được?
thái_bình_công_chúa
09-09-2005, 02:15 AM
vì nó là như thế mà có nh~ sự thật quá tàn nhẫn
bigbangs
09-09-2005, 02:17 AM
uh đúng là có những sự thật tàn nhẫn lém hà
chickenrun1984
09-09-2005, 07:31 AM
uh` thật chán cuộc sống là 1 vũng lầy có vùng vẫy mà đâu có lối thoát
Tại sao lại có thể bi quan đến thế nhỉ.Có thể thoát khỏi vũng bùn ấy hay không kà ở chính mình.Nếu như mình có lòng tin thì sọ gì mà không thoát khỏi vũng bùn ấy chứ
sành điệu mái ngố
09-09-2005, 08:31 PM
có thể bi quan chứ bạn hixhix
bimat_taolensuquyenru
09-09-2005, 09:24 PM
Trời sao bạn có những suy nghĩ giống tui vậy ...............Cuộc sống thật ko đơn giản .
h4lgtn_loan
09-09-2005, 11:33 PM
trùi ơi suy nghĩ kiểu rì vậy bạn ơi sao lại bi quan đến thế sống phải lac quan môt chút chứ ĐÚNG là ở đời thật là khó sống, nhung nhu thế lại càng phải cố gắng sống hơn, sống ko chỉ vì bản thân ma còn vì gia đình bố me và nhũng ngươi tân xung quanh ta nữa.Hay nuôi lớn môt niềm tin với cuôc sống cac bạn ah` < môt người muốn sống rất nhiều >
trangnonus
10-09-2005, 01:02 AM
chia sẻ chút cảm xúc nhé, tôi thấy ước muốn làm hạt bụi thật vô nghĩa, sống không ước mơ , không hi vọng, không mục đích, không gì hết, vậy ra sống mà không sống sao. Đời lạ thật, có những con người tha thiết sống để cống hiến một cái gì đó hay có những người dành từng phút giây với thần chết trên giường bệnh chỉ một mục đích duy nhất: phải sống. Nay tôi lại thấy một người mới 17t đã hết ham sống.Có gì quá vô lý không?
17t, sống được bao nhiêu năm để hiểu tiếng "đời", gặp chút trúc trắc trong cuộc sống đã vội thoái lui, nếu chiến tranh ai cũng nghĩ "ôi, giá ta là hạt bụi bay mãi, bay mãi, không cần biết gì để khỏi thấy đau thương" thì còn gì biết mùi vị chiến thắng. Hay là vì bây giờ người ta không trực tiếp nhìn thấy quân thù nên tưởng đời này bình yên mà sống chán, sống nhàm.
tôi cũng 17t,cũng vướng vào những thứ rắc rối mà nhiều khi phải suy nghĩ.Nhưng tự hào thay tôi bao giờ cũng mong muốn sống làm sao để có ích nhất.Chút suy nghĩ trong lúc nóng vội này mong được làm phật ý ai đó.
tiểu quỉ
10-09-2005, 03:07 AM
cuộc sống cứ vậy chẳng êm đềm cũng chẳng vui vẻ như tôi từng nghĩ....17t những tưởng mình là 1 cô gái thơ ngây và trong sáng nhưng tính tình tôi chẳng khác gì mí bà già hay lo xa và nghĩ ngợi lung tung....ko thích yêu nhưng tình yêu thì cứ đến...khiến mọi thứ trở nên hỗn loan.....đúng thật yêu là chuốc lấy đau thương là tự gieo cho mình sóng gió...nếu được sinh ra 1 lần nữa tôi ước mình là hạt bụi cứ bay mãi mãi trong nhân gian....và ko có điểm dừng nhất định......thật thú vị đúng ko....dù người đời có nói bụi làm môi trường ô nhiễm nhưng thà cứ như thế còn hơn...chẳng cần gì chẳng biết gì và cũng chẳng muốn gì...cuộc sống thật tự tại và êm đềm biết mấy
tuổi 17 ... vô tư ..... từ giã vô tư ... yêu anh ... đau khổ ... nếu thời gian có quay trở lại ... liệu mình vẫn sẽ yêu anh ....
bigbangs
10-09-2005, 04:03 AM
tiểu quỷ nói vậy là sao?
sành điệu mái ngố
10-09-2005, 08:25 PM
thời gian chẳng bao giờ quay lại cả....
bigbangs
10-09-2005, 11:55 PM
đúng roài đó nhưng tui vẫn chưa hỉu TQ nói vậy là sao nữa hix
tiểu quỉ
11-09-2005, 12:00 AM
uh huh ... các bạn hiểu quỉ nói gì mần chi nè ... đâu có quan trọng .. :)
cường hoàng tử
11-09-2005, 12:02 AM
Nhiều khi mình phải nghĩ mọi thứ đơn giản đi một chút cho dễ sống. ai mà chẳng muốn biến thành cái này hay cái khác, nhưng đôi khi ta phảt chấp nhận thực tế và sống chung với những gì không làm ta vui. Đừng quá bi quan
bigbangs
12-09-2005, 12:43 AM
chúng ta ko thể nào trốn tránh nó mãi được nên phải đối diện với nó bạn ạ
Cục Kẹo Cô Nương
12-09-2005, 07:37 PM
đối diện với thực tế là rất khó chấp nhận
but vẫn phải đối diện với nó ---> không thể nào trốn tránh mãi được :D
sành điệu mái ngố
14-09-2005, 01:48 AM
muốn đi tìm quên nè E.Gi
bigbangs
14-09-2005, 04:17 AM
nhưng có chuyện gì mà phải như vậy hả P?
sành điệu mái ngố
14-09-2005, 05:18 AM
tình yêu thôi chẳng có gì cả...chán ghê á..............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.