bạch tuộc
14-07-2010, 09:45 PM
NGẪU HỨNG
Ngồi trên chiếc chiếu tre
Ta thả hồn vào giõ
Bỗng thấy trời ớn lạnh
Cứa vào da thịt ta.
Ngắm cảnh trời hôm nay
sao mà sợ đến thế
Mây mưa và sấm chớp
Kéo đến như thác lũ.
Trời bỗng tối sầm lại
Không một chút ánh sáng
Bao phủ cả màn sương
Trong ánh bình minh kia.
Mặt đất một màu đen
Không kém gì trời xanh
Một màu đen tối tăm
Làm ta thấy hãi hồn.
Bỗng trời lại ửng hồng
Đem cho ta sức sống
Trong màu sáng rực kia
Màu nồng ấm hạnh phúc.
Chợt ta nhận một điều
Cuộc sống là tất cả
Một món quà vô giá
Mà thượng đế ban tặng.
Cha ông ta thường nói
Con người sống ở đời
Phải luôn biết quý trọng
Mà những gì ta có.
Có bao điều diệu kì
Trong cuộc sống hôm nay
Đang chờ ta khám phá
Hoà hỏi và tìm tòi.
Không có gì đáng quý
Bằng lòng ham học hỏi
Bằng tinh thương bao dung
Bằng tình yêu tha thiết.
Điều đó sẽ còn mãi
Trong con người chúng ta
Chỉ cần ta phát huy
Cho cái đẹp truyền thống.
Đừng bao giờ quên nhé
Cái truyền thống tươi đẹp
Mà cha ông để lại
cho thế hệ nôm nay.
Ngồi trên chiếc chiếu tre
Ta thả hồn vào giõ
Bỗng thấy trời ớn lạnh
Cứa vào da thịt ta.
Ngắm cảnh trời hôm nay
sao mà sợ đến thế
Mây mưa và sấm chớp
Kéo đến như thác lũ.
Trời bỗng tối sầm lại
Không một chút ánh sáng
Bao phủ cả màn sương
Trong ánh bình minh kia.
Mặt đất một màu đen
Không kém gì trời xanh
Một màu đen tối tăm
Làm ta thấy hãi hồn.
Bỗng trời lại ửng hồng
Đem cho ta sức sống
Trong màu sáng rực kia
Màu nồng ấm hạnh phúc.
Chợt ta nhận một điều
Cuộc sống là tất cả
Một món quà vô giá
Mà thượng đế ban tặng.
Cha ông ta thường nói
Con người sống ở đời
Phải luôn biết quý trọng
Mà những gì ta có.
Có bao điều diệu kì
Trong cuộc sống hôm nay
Đang chờ ta khám phá
Hoà hỏi và tìm tòi.
Không có gì đáng quý
Bằng lòng ham học hỏi
Bằng tinh thương bao dung
Bằng tình yêu tha thiết.
Điều đó sẽ còn mãi
Trong con người chúng ta
Chỉ cần ta phát huy
Cho cái đẹp truyền thống.
Đừng bao giờ quên nhé
Cái truyền thống tươi đẹp
Mà cha ông để lại
cho thế hệ nôm nay.