trứng ung
14-07-2010, 01:41 AM
Này em, đừng khóc
Để anh ru chút nắng cuối ngày
Phố êm đềm phố nghiêng mình đứng lại
Thương những nhọc nhằn, cay mắt cay
Này em, đừng trầm tư như thể
Những muộn phiền ngần ngại lặng trong tim
Để anh viết dòng sông xanh mùa trong đến
Thương những cút côi, lạc giữa đời
Này em, có thấy mỏi
Để anh vẽ chiếc nôi em nằm
Những giấc mơ ngủ trong vòng tay ấm
Thương những suy tư, nặng gối đằm
Để anh nắm tay em nhé em
Dạo phố trần gian nắng thu vàng
Chiều nay gió về ngang qua ngõ
Lặng lẽ hờn ghen, đứng ngỡ ngàng
Để anh ru chút nắng cuối ngày
Phố êm đềm phố nghiêng mình đứng lại
Thương những nhọc nhằn, cay mắt cay
Này em, đừng trầm tư như thể
Những muộn phiền ngần ngại lặng trong tim
Để anh viết dòng sông xanh mùa trong đến
Thương những cút côi, lạc giữa đời
Này em, có thấy mỏi
Để anh vẽ chiếc nôi em nằm
Những giấc mơ ngủ trong vòng tay ấm
Thương những suy tư, nặng gối đằm
Để anh nắm tay em nhé em
Dạo phố trần gian nắng thu vàng
Chiều nay gió về ngang qua ngõ
Lặng lẽ hờn ghen, đứng ngỡ ngàng