Ảo giác
13-07-2010, 07:00 AM
Tôi đã đi làm nhưng với đồng lương ít ỏi .
Và tôi đã gặp nàng tôi iêu nàng ngay từ lần gặp đầu tiên . Nàng chính là PÉ LOC CHÓC tiểu thư .
Nhân dịp tháng lương đầu tiên tôi đã dủ nàng đi xem phim sau 2 tiếng sem phim nàng dủ tôi qua trung tâm thương mại ngay gần đấy nào giày dép nào quần áo và tất nhiên tôi là người trả
sau đó nàng ngỏ ý rủ tôi tới ăn ở nhà hàng ý tôi hơi ngại sự sang trọng ở đó nhưng vẫn phải đi .
Sau khi ăn xong thì ví tiền của tôi cũng chẳng còn là bao . đang đi trên phố nàng liền kéo tôi vào 1 quán cafe sang trọng và gọi 5 ly sinh tố ( nàng đả 4 ly ) tôi nhăn mặt nhưng ăn chơi là ko sợ mưa rơi tôi tiếp tục móc tiền ra trả
ra về ngang qua cửa hàng sôcôla nàng mua thêm 5 hộp nói rằng để tối ăn dần và dảo bước đi . Đang đi than ôi phía trước là 1 cửa hàng chè thập cẩm nổi tiếng nàng tiếp tục lôi tôi vào và chiến đấu hết 2 ly chè nữa . quay ra tôi liếc nhìn ví tiền lúc này trong ví còn 1 tờ 5ngàn và tờ 2 ngàn . Lòng thầm ước nàng sẽ về nhà luôn nhưng điều đó đã ko sảy ra nàng thèm ăn dâu tây . Than ôi nàng mua 5 kí dâu tây mất 50ngàn bố mẹ ơi tôi lấy đâu ra 43 ngàn mà trả nữa đây . Tôi bèn lấy cớ và tống nàng về và gọi thằng bạn thân tới kíu . Than ôi tiểu thư PÉ LÓC CHÓC
ngày hum sau các bạn biết ko tôi đã sin chuyển công tác . Và 2 năm sau vô tình gặp lại nàng và lúc này nàng đã hơn trăm kí
Và tôi đã gặp nàng tôi iêu nàng ngay từ lần gặp đầu tiên . Nàng chính là PÉ LOC CHÓC tiểu thư .
Nhân dịp tháng lương đầu tiên tôi đã dủ nàng đi xem phim sau 2 tiếng sem phim nàng dủ tôi qua trung tâm thương mại ngay gần đấy nào giày dép nào quần áo và tất nhiên tôi là người trả
sau đó nàng ngỏ ý rủ tôi tới ăn ở nhà hàng ý tôi hơi ngại sự sang trọng ở đó nhưng vẫn phải đi .
Sau khi ăn xong thì ví tiền của tôi cũng chẳng còn là bao . đang đi trên phố nàng liền kéo tôi vào 1 quán cafe sang trọng và gọi 5 ly sinh tố ( nàng đả 4 ly ) tôi nhăn mặt nhưng ăn chơi là ko sợ mưa rơi tôi tiếp tục móc tiền ra trả
ra về ngang qua cửa hàng sôcôla nàng mua thêm 5 hộp nói rằng để tối ăn dần và dảo bước đi . Đang đi than ôi phía trước là 1 cửa hàng chè thập cẩm nổi tiếng nàng tiếp tục lôi tôi vào và chiến đấu hết 2 ly chè nữa . quay ra tôi liếc nhìn ví tiền lúc này trong ví còn 1 tờ 5ngàn và tờ 2 ngàn . Lòng thầm ước nàng sẽ về nhà luôn nhưng điều đó đã ko sảy ra nàng thèm ăn dâu tây . Than ôi nàng mua 5 kí dâu tây mất 50ngàn bố mẹ ơi tôi lấy đâu ra 43 ngàn mà trả nữa đây . Tôi bèn lấy cớ và tống nàng về và gọi thằng bạn thân tới kíu . Than ôi tiểu thư PÉ LÓC CHÓC
ngày hum sau các bạn biết ko tôi đã sin chuyển công tác . Và 2 năm sau vô tình gặp lại nàng và lúc này nàng đã hơn trăm kí