trangbien
12-07-2010, 08:06 PM
Mưa ngập ngừng mà sao mưa chẳng dứt
Cõi tri âm đã chặt đứt lòng ta
Lòng bồi hồi và pha lẫn xót xa
Chốn bụi trần sao chỉ ta còn đọng.
Nhìn trong gió tóc ngàn bay ngọng níu
Giữa vùng sương trắng muối lạnh đìu hiu
Tâm hồn ai mãi hiện về kí ức
Trái tim kia vội tàn úa trước mùa...
Cõi tri âm đã chặt đứt lòng ta
Lòng bồi hồi và pha lẫn xót xa
Chốn bụi trần sao chỉ ta còn đọng.
Nhìn trong gió tóc ngàn bay ngọng níu
Giữa vùng sương trắng muối lạnh đìu hiu
Tâm hồn ai mãi hiện về kí ức
Trái tim kia vội tàn úa trước mùa...